Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không biết Tướng Quân Xứ Đoài đã bắt tay vào làm được những gì. Cố lên Tướng Quân ơi, cả Xã đoàn đứng sau hỗ trợ ngài .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY em thấy đại hiệp xứ Đoài đã triển khai rồi đó, giờ này đang kiếm xèng. tối về cầm mỏ hàn, hehe không biết thời gian nào dành cho xứ Đoài phu nhân nữa đây, (kiểu này ae mình bị trách roài )
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mấy nay vào Xã đoàn thấy giống vào .... http://www.webtretho.com/ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hờ hờ, Hoàng Dung muội chớ khá mắc mưu lão Đểu. Chắc gì lão đã làm thơ về tỷ. Biết đâu lại một Nàng ... Thơ nào đó :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY TƯỚNG QUÂN ƠI, CỐ LÊN. TƯỚNG QUÂN ƠI, CỐ LÊN. TƯỚNG QUÂN ƠI, CỐ LÊN. Hô 3 lần rồi nhớ. Mệt quá, phù phù...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thần đèn phố núi đệ đoán việc như ... thần. Phải chẳng đây là kinh nghiệm bản thân :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Kính xin cảm ơn cụ mesl đã giúp đỡ em những con tụ lọc nguồn quý báu.Bằng bất cứ giá nào em cũng xin nguyện dùng hết tụ của cụ cho dự án Naim Nap sau khi đã đo kiểm cẩn thận :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Nếu tụ ..chết thì có dùng không hả Ma Ma Ngóc? :lol: Nói chơi vậy chứ quan trọng nhất là quà của anh em dành cho nhau, cái đó chẳng gì mua được .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vẫn dùng ah!Sau vụ lão người tình của em dỗi vì cho đồ nhưng không dùng, bi giờ dù sống hay chết, dù dùng được hay không dùng được em đều cho vào sản phẩm.Nhưng quan trọng là không cấp điện cho nó thôi ah :mrgreen: tối qua không vào xã mà hai vợ chồng hâm hấp (SS+Musicphile) làm loạn kinh quá :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Nàng thơ (chứ không phải Thơ tên riêng) không bao giờ cầu cái gì cho mình, nên ai cũng quý. Mà tại hạ quý nhiều nàng lắm (nàng văn, nàng ký, nàng kịch, nàng cải lương) nhưng quý nhất là nàng Loa :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ơi hay, chẳng nhẽ lão không thấy Ma ma thòng câu cuối rồi còn gì. Câu này khác gì bảo "bác Ma đèn cho em một đống đồ đồng nát". - Đổ xăng xong em chuồn. :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Chẳng lẽ anh em mình lại truy sát đôi song tấu đó Ma ma nhể?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Mụ dạo này chém linh tinh quá. Về phòng thí nghiệm mà làm đê. Chịu khó pha chế Benzen nhé.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Ma Ma nghĩ kỹ kế hoạch nhé. Tại hạ theo Ma Ma đến cùng. À mà Ma Ma xem vụ bán dẫn thực hiện được chưa nhé. Bao giờ có lệnh là tại hạ mang nguồn lên đo kiểm.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hoặc pha chế rượu cho anh em chúng em nhậu cũng được ah :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Pha rượu là việc của anh chú. Tỷ đã đánh mất tín nhiệm ở vụ này rồi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thì của em đúng là đồng nát mà, em thấy tụ nó mầu mè quá nên tiện tay cắt chân đem về nghich :lol: , còn không dùng được cắt ra bán nhôm đê :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Quyết không bán nhôm, nếu không dùng được để cho vào amply cho đẹp không đóng điện. Mỗi món quà các cụ tặng là một điều thật ý nghĩa vì đó là tình cảm các cụ dành cho em đấ :cry: :cry: hu hu hu
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hỏng hỏng, kiểu này tối ngủ chỗ nào đây ta hê hê, dám đuổi tỷ tỷ của em hử, chắc là mặc áo giáp thiên tằm hay sao mà không sợ chém nhỉ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Gầm cầu ạ. :lol: Thoáng. Mát. Rộng. Tiêu chuẩn ngàn sao.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đại huynh loadeu co nhầm ko vậy? Gầm trời mới ngàn sao chứ. Gầm Cầu là Ngàn rêu huynh ạ