Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thôi hiệp này chắc xin thua, dạo này nhiều nhạy cảm sợ xã đoàn không chịu được xì căng đan liên tiếp :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Tóm lại hôm nào mát, chém offline để phân thắng bại. Ma Ma dạo này thất thểu lắm rồi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ma ma thất thểu thì em xin có ý kiến là off thịt chó cho nó rực ạ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngộc ma ma hôm trước kêu là chấp tất mà hnay xin thua muội kìa. Muội giỏi ko biểu ca ơi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đừng dùng chiêu khích tướng với huynh nhá! :twisted: Tối qua mưa gió đi xem bói thế nào rồi?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thầy bảo còn lâu em mới lấy đươc chồng.hahaha :lol: :lol: :mrgreen: Hqua ma ma ko ra, SS ngồi uống rượu 1 mình khổ thân lém
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cũng tại mưa đấy chứ muội, huynh chỉ sợ ngồi uống rượu với SS vui quá đưa tú nữ về muộn sợ tú nữ mệt vì sáng hôm sau phải đi làm. Với cả anh cũng sợ tú nữ nhà anh dính mưa ốm thương lắm :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Còn cái thân tôi, giờ đây cô đơn nơi gầm cầu Thăng Long bắt chuột qua ngày. Âu cũng là thói đời. Nhạc nổi lên. "Đường thương đau đầy ải nhân gian, ten ten tén ....". Một ly rượu cũng không có. Hic hic. Buồn.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Phải rồi, cho vào không đóng điện nhưng chẳng hiểu sao âm thanh vưỡn rộng ra, Ngộc nhỉ. Tháo ra thì nó lại hẹp lại
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thôi, Lão chịu chẳng thấu đâu. Dạo này diện tích bề mặt ngoài to ra nhiều rồi, nằm gầm cầu chắc chật. Lão chịu khó kiếm chuột về chạy tội đê. :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY [/quote] .... Nếu tụ ..chết thì có dùng không hả Ma Ma Ngóc? :lol:[/quote] Vẫn dùng ah!Sau vụ lão người tình của em dỗi vì cho đồ nhưng không dùng, bi giờ dù sống hay chết, dù dùng được hay không dùng được em đều cho vào sản phẩm.Nhưng quan trọng là không cấp điện cho nó thôi ah :mrgreen: tối qua không vào xã mà hai vợ chồng hâm hấp (SS+Musicphile) làm loạn kinh quá :lol: :lol:[/quote] Dự án của tại hạ còn thiếu 2 cái trụ chống trời ,cho mình đôi tụ đó gắn lên mặt cho nó hợp với phong cách chủ nhân đi :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Con chuột hôm trước có ngó rồi ,nó chạy hơi bị quen đường .Cái lúc nó chui vào hang thì rất bất ngờ . :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY cụ dũng ới, mấy con tụ em được đại hiệp mesl cho là tụ hóa cho SS không dùng được cho amply đèn ah! :mrgreen: @hôm nay các cụ xã nhà mình đi vi hành bằng sạch............... :| nhà cửa vắng vẻ quá
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tại thấy mấy nay không có gió, mà toàn mưa rơi nên ..... chả có gì để chém. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sssssssuỵt, nhỏ thôi Xã chủ Hay lắm áh. Trong đó rất nhiều .... mẹ đơn thân, mà lại còn ... chưa có con nữa. Tội nghiệp những bà mẹ đó lắm, rất cần được an ủi, vỗ về :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Em thay mặt Xã đoàn yêu cầu nguyên soái phải giúp đỡ những người có hoàn cảnh cơ nhỡ như tiêu chí hồi đầu thành lập Xã đoàn. Nguyên soái đánh đông dẹp bắc đã nhiều, và lại bao la tình người, em nghĩ là thừa khả năng. Em không theo hầu nguyên soái được , vì ngay ở đây em cũng bị theo dõi. Vào đó nguyên soái khá bảo trọng, vì dù sao ngài cũng....bắt đầu xế bóng rồi :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mình xin chỉ để bầy lên mặt cho nó cân với cái biến thế nguồn .Cho nó ko giống ai luôn :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Tụ đường kính 5cm nhé Tướng quân, to sụ, có đai luôn. Nếu cần Xã đoàn gửi luôn và ngay.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY tụ nghĩa gầm giời, quyết tâm thực hiện lời thề sinh tử,anh hùng quyết không từ nan, dù có đầu rơi máu chảy............Quyết ra cafe gầm giời :lol: :lol: :lol: :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Kể cả lúc cà-phê gầm giời bị sặc cũng không từ nan ! Quyết tâm ! Quyết tâm ! Quyết tâm ! PS: Uống hộ Gà nguyên soái 1 ly, he he!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lâu không thấy con pé nhí nhéo nhớ thế nhờ? Pé con lon ton chạy đâu mất tiu roài :cry: