Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ối giời ôi, chưa gì đã bênh chằm chặp thế này rồi, gì mà kéo hết cả tốt với lành về cho chàng thế :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nghệt lão hiệp ới ời, mai Em mang máy quấn xuống Gầm giời hầu Lão hiệp nhé! Nếu được Lão hiệp cho Em xin ly trà đá với, nóng quá đi mất
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không cho thì mềnh đi xin SS đại hiệp hoặc Xã trưởng vậy! Xã ơi! Mai Em mời Xã với SS đại hiệp trà đá Gầm Giời nhé! Không cho Ngộc Mama ăn theo hờ hờ! :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Mai không có cơ hội gặp Long Công Tử rồi . Mà vẫn có lão Nghệt và SS đại hiệp hàn huyên. Còn nếu Ngộc Ma Ma có hồi tâm chuyển ý thì Công Tử chớ khá hẹp hòi mà bắt lão Ma Ma ấy uống ly đúp :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em dỗi mai cái gì đắt nhất thì gọi cho lão Long biết tay :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Dạo này thời tiết khắc nghiệt, Ma Ma hoãn dỗi lại đi đã :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dỗi thiệt chắc có biến lớn vì thời tiết mất cụ nhờ :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngài thân là Tổng quản Xã đoàn. Anh em lặn lội đường xa đến. Chả chăm lo người ta cho tử tế. Còn bày đặt dỗi với hờn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Mà ở đây là ai? Là Long Công Tử nức tiếng , là một quan chức cao cấp của Xã đoàn !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Một công tử nức tiếng mà lúc nào cũng sát cánh bên những con người cơ cực. Đấy. Thế mà Ngóc nhà mình nỡ đành lòng đối xử với chàng thế
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Một Long Công Tử biết rung động với những bản nhạc mà chàng đã thuộc lòng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một Long Công Tử đã ra tay nghĩa hiệp cho những đại hiệp khác dù chưa một lần diện kiến. Một Long Công Tử sẵn sàng chờ một bản nhạc suốt mấy mươi năm. Một Long Công Tử lúc nào cũng chỉ mong có lấy một giờ rảnh rỗi để trà đá hàn huyên với anh em. Một Long Công Tử chưa từ chối buổi off nào của anh em mặc dù chàng theo phái Cô Ca kiếm pháp. Thế đã đủ để Ngóc Ma Ma hết dỗi chưa?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thế này thì không được roài,Ma Ma ẩu quá ẩu quá :evil: . Giả như mình mà là tổng quản........thì :roll: mọi việc sẽ khaaaaaaaaác . Nhưng ai lại làm thía Ma Ma nhỉ(không xâm phạm chủ quyền,lãnh thổ,công việc của nhau)trừ khi có nhời :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Theo thám mã đưa tin về ,có mấy đại hiệp lão hiệp công tử hiệp khách đang tụ bạ chốn Gầm Giời ẩn sỹ ạ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Huynh với SS kẻ tung người hứng thì làm sao mà đỡ nổi. Hahaha
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Thế mới tài . Tuần này không được chém cùng Ma Đèn, nhớ quá
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em xúc động quá hu hu! Đúng là Đời này có Xã Hiểu thấu tâm can Em! Em không có từ gì để nói! Thôi Em Off vào góc nào đó khóc tiếp đây!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Công tử cứ khóc đi. Khóc nhiều vào. Khóc cho hết nước mắt. Khóc xong rồi thì cười. Rồi chúng tại hạ rước Công tử đến tận 467 gia trang