Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY LẼ ra tầm này tại hạ phải có thơ thì " nhất trần đời " vậy mà chả phọt ra được tý nào .Buồn HẾT HỒN .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... một đời này. đời còn chả tiếc tiếc gì công làm ampli SS nhỉ? Xõa đê.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tụt dốc hay ko cũng khổ thân Boong huynh phải cuốn biến thế thui.hihi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Chơi đê. Chết đôi đó em tặng Tướng quân một đôi hay HẾT HỒN luôn :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY cứ cho nó run run sướng đê cụ ới!Có run thì mới có sướng được chứ :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ko được. Ko được. Em chết già à? Ko xõa được đâu. Huynh chuẩn bị làm cái thông cáo báo chí,à quên,thông báo lên toàn xã đoàn hộ Muội nhé (nếu SS dám nhận lời)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ...Cho đến 1 hôm. Mét lưu lạc qua chốn Gầm Trời. Bỗng đâu Mét nghe thấy tiếng nhạc du dương đến lạ kì. Theo tiếng nhạc. Mét tìm đến một căn gác ko tên nằm trong phố nhỏ, gập gềnh qua lối quanh co. Ở đấy kiếp sống thật đơn sơ. Mét gặp một đại hiệp tuổi khoảng ngoài hai mươi, cao hơn tây, gầy hơn ta. Mét thấy chàng ngồi đó. Nhạc thì chẳng chịu nghe mà mắt cứ dán chặt vào cái amp như thể muốn ăn tươi nuốt sống một nữ hiệp. Nhìn cái amp đẹp mê hồn, đẹp kiêu sa, đẹp đến lạ lùng, Mét ngửa mặt than trời: "Đã sinh Mét sao còn sinh SS". Từ đó, bước chân của Mét lại ngày càng xoắn quẩy
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Ý muội là, ồ, thôi huynh hiểu hiểu, đợi xem SS có dám không đã.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY May quá Mình nhớ có lần đã tuyên bố treo tay quấn,gác mỏ hàn rùi mà. :roll: Mà đứng ngoài thì mới được bắt cửa :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Coi như chuộc lỗi huynh ạ. Mọi người hiểu chỉ 1 người ko hiểu. Haizzz
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhà cái: Ngọc Ma Ma tiếp nhận mọi cá cược của anh em vụ này Tới bến xõa đê :lol: :lol: SS thân anh hùng mà lại chịu thua gái .............. thuyền quyên :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY SS xõa luôn đê. Chơi hẳn 845 SE, cùng lắp mặc áp giáp mây hàn ampli. Không thì cứ hàn xong đứng ngoài cửa giật cầu dao điện như Ma Đèn. Đứng sau là cả một đội ngũ CHÉM GIÓ VIÊN mà phải xoắn à?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tụt dốc hay ko cũng khổ thân Boong huynh phải cuốn biến thế thui.hihi[/quote] Từ từ đã Biểu muội. Chớ khá manh động. Lão boong còn cầm của anh đôi OPT. Để hôm nào anh kéo Xã đoàn lên đòi lão đã chứ. Đời anh nát bét anh còn chả tiếc, tiếc gì cái công lắp amp. Mà lại để chiều lòng người đẹp nữa chứ. Úi giời ơi nhất mình!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY @Dung muội: Tỉ đến tiếp ứng cho muội đây, chém cho SS tan nát nhỉ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mại dzo mại dzo. Cửa cược đầu tiên : SS có nhận lời hay ko? Nhà cái ra giá đi Ngộc ma ma ới ời
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Từ từ đã Biểu muội. Chớ khá manh động. Lão boong còn cầm của anh đôi OPT. Để hôm nào anh kéo Xã đoàn lên đòi lão đã chứ. Đời anh nát bét anh còn chả tiếc, tiếc gì cái công lắp amp. Mà lại để chiều lòng người đẹp nữa chứ. Úi giời ơi nhì mình![/quote] Ba mình Bốn năm chưa sinh sáu bảy không có ...... Cuối cùng mới đến hạng mấy lão lèo tèo Loadeu, Ma Ma, Boong...... :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xời! 845 thì SS chỉ lo ngân lượng thôi. Độ máu có thừa. Lính cảm tử Xã đoàn mà phải đứng ngoài của giật cầu dao?