Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY 72 ngày từ lúc tiếp nhận OPT từ boong ẩn sĩ trao trả Tại Gầm Trời - chốn địa linh nhân kiệt 6pi3C-E PP do ko đủ ngân lượng làm 845 (phải để dành dự án Shadow) Test điếc Lệnh cho khất cái soạn công lệnh[/quote] Thế lày là thế lào,bịt tai Bánh Khảo thì test kiểu gì :evil: :twisted: :roll:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đểu huynh à,đúng là mọi người hiểu chỉ 1 người ko hiểu thật. Thế nên mới tiếc ngân lượng vụ này. Haizzz. Ngước lên hỏi ông Trời. Đã sinh Hoàng Dung sao còn sinh SS nguy hiểm vậy Trời?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thế lày là thế lào,bịt tai Bánh Khảo thì test kiểu gì :evil: :twisted: :roll:[/quote] Ngắm. Thấy đèn sáng là OK. Còn hình thức thì thôi. Đánh giá hơi thừa. Nghe khen mãi chán rồi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thế lày là thế lào,bịt tai Bánh Khảo thì test kiểu gì :evil: :twisted: :roll:[/quote] Boong huynh nhanh thật. Có thế chứ. Huynh phải bảo vệ Muội khỏi con sói già gian ác kia nha
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chim của tướng quân hót rồi, các vị đại hiệp chả ai chúc mừng tướng quân cả, cứ lo chém không àh, mà đang chém vụ gì vậy, cho tại hạ ké với. Chim tướng quân một bên ù một bên nghẹn, ặc ặc, tướng quân thuận chân nào vậy :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thế mới có 1 cặp long trời lở đất, chao đảo chốn Gầm Trời Mà ngân lượng ko tốn kém, vẫn ring thưởng lớn, ấy mới là SS Em chưa biết anh đi buôn lợi nhuận thế nào à?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Chán như con gián. Có ai bảo làm ampli chỉ để làm ampli đâu cơ chứ? SS ơi là SS. Tại sao đệ không được như huynh, sẵn sàng dâng cả cánh đồng hoa cho Tây độc trong khi tiền trong túi không còn đủ mua bó hoa?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lại tỏ ra nguy hiểm. Nghĩ kĩ chưa vậy? Dành hẳn 5 phút để ngẫm đê
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Vụ này đang kinh khủng lắm Nguyên soái à. Một nữ hiệp thách SS lắp ampli. Cho nên lãng vụ chim tướng quân chút xíu, mấy phút nữa sẽ quay lại vặt lông sau ạ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đây là đệ chấp bóng nhớ. Đầu tư ít mà chiếm được thành trì mới khó
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chỉ có Huynh là hiểu Muội. Haizzz. Buồn ko Đểu huynh ơi? Lại còn kêu đi buôn luôn lời kìa. Huhu. Shadow lôi ra so với Muội kìa. Buồn quá Huynh và Tỷ ạ Thôi. Bái biệt xã đoàn. Muội lại hành tẩu giang hồ thôi. Bốn bể là nhà. Cho vơi đi sầu này Bái biệt " bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát..."
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xong. 6pi3C-E PP nhé Tại hạ với em nó cũng khá nhiều duyên nợ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Đệ vẫn chưa hiểu huynh. Nếu không lắp nổi ampli, đệ việc gì phải lắp. Đưa cô nương ấy lên núi rồi chỉ tay xuống bảo ta tặng nàng cả chiếc ampli vĩ đại này. Đèn tiền là ánh mặt trời Đèn công suất là mặt trăng. Nối tầng bằng các vì sao. Thoát katot bằng các dãy núi. Cọc loa bằng núi non. Rồi bắt thiên nhiên tấu những bản nhạc du dương. Tặng nàng. Thế mới ngầu .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mà nói thật 845 có lắp vào mắt. Biểu muội nghĩ ta là Thánh Gióng à?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ko được. Đó chỉ là những lời xảo ngôn ngụy biện. Đệ lừa cả thiên hạ được chứ làm sao lừa dối Biểu muội? Mà có việc gì đệ nhận lời mà ko làm chưa?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Chán tập 2. Không hiểu ý. Dung muội, muội cứ đi lãng du đi cho vơi sầu. Bao giờ muội quay lại, Xã đoàn vẫn là nhà của muội.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chỉ có Huynh là hiểu Muội. Haizzz. Buồn ko Đểu huynh ơi? Lại còn kêu đi buôn luôn lời kìa. Huhu. Shadow lôi ra so với Muội kìa. Buồn quá Huynh và Tỷ ạ[/quote] Mà nói thật 845 có lắp vào mắt. Biểu muội nghĩ ta là Thánh Gióng à?[/quote] ít ra cũng phải thế này. Lại đi lôi ngân lượng ra thì ai muốn nói chuyện nữa
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Tại sao không dứt hết bụi trần mà cùng lãng du. Kể cả làm một tên hành khất đi theo tiểu cô nương ấy? Kể cả chân xoắn quẩy cũng không từ nan?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Alo chúng em xin lỗi Tướng Quân: Ngài vẫn đang test ampli đấy chứ? Sao rồi hả Tướng Quân?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mà nói thật 845 có lắp vào mắt. Biểu muội nghĩ ta là Thánh Gióng à?[/quote] ít ra cũng phải thế này. Lại đi lôi ngân lượng ra thì ai muốn nói chuyện nữa[/quote] Ta chỉ nhận những việc trong khả năng. Ngoài tầm tay thì cố với làm gì.