Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chỉ có Huynh là hiểu Muội. Haizzz. Buồn ko Đểu huynh ơi? Lại còn kêu đi buôn luôn lời kìa. Huhu. Shadow lôi ra so với Muội kìa. Buồn quá Huynh và Tỷ ạ Thôi. Bái biệt xã đoàn. Muội lại hành tẩu giang hồ thôi. Bốn bể là nhà. Cho vơi đi sầu này Bái biệt " bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát..."[/quote] Lúc nào mỏi chân alo a 1 tiếng, a đánh Shadow đến đón[/quote] Ko rám ạ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngài khích đểu em gọi Tiên sinh lên cho Ngài đêm nay ko ngủ bây giờ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đi theo huynh Đểu bao lâu mà chưa học được gì cả. Lời vàng ngọc là phải tiếp thu SS ơi. Sống là chính mình. Nhg phải bit rằng đôi khi chỉ cần 1 câu nói thôi chứ chưa cần hành động. Điều đó đã thể hiện tấm lòng rồi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Trấn Đoài tướng quân....Ngài thử đảo toàn bộ bóng của 2 kênh xem sao. bên nào bị bóp cổ :roll:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Haizz. Chán cái ông "Mình" này quá. Muội hành tẩu đây. Vụ lắp amp của hắn chờ đông đủ Xã đoàn rồi hạ hồi phân giải
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..Gọi lại lần nữa xem sao? Alo Trấn đoài Tướng quân ở đâu về ngay có việc gấp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Trước khi hành tẩu muội hãy để lại cho ta mật thư, ta cứ theo kế sách đó mà làm.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY @all : Có lỗi với Tướng Quân quá cơ chứ. Làm sao bây giờ? Ối giời ơi tướng quân ơi về topic ngay anh em đang đợi !!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Khà khà. Tại hạ đã bắn rụng ưng điểu, cướp lấy mật thư roài
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Alo Alo Đại bàng gọi chim cu nghe rõ gật gù Alo Alo......... :roll: Tướng Quân dỗi,bỏ đi mà không buồn logout :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Đã thế mình dỗi lại đi Boong ẩn sỹ ơi . Dỗi. Dỗi sâu. Dỗi là truyền thống của xã đoàn.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thôi không lang thang nữa,bỏ qua đi,việc gì Muội phải ngợi.Cứ cho hắn thua thế là xong. Vậy là mình theo nhà cái...........Thắng roài :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Theo huynh thì cứ lang thang bao giờ hắn hối cải hắn khoanh tay ạ thật to thì mình bỏ qua. Đừng rung hắn muội ạ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ừ ha...mà Iem cũng dỗi đây. Chúc cả NHÀ ngủ ngon không chiêm bao mộng mị gì cả,sáng mai dậy khỏe re :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY THÔNG BÁO: Đến giờ DỖI của Xã đoàn. Ai dỗi sâu nhất là được. Chúc các đại hiệp ngủ ngon. PS: Bỏ lại Gà đại nhân ngơ ngác đọc từng post trong trạng thái HIỂU CHẾT LIỀN.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tại hạ vừa đọc lại 177 trang của Xã đoàn, thấy trong 177 trang này hiện diện 9 cái Amp, nhưng có 6 cái đã rã ra rồi, 2 cái chết mất xác, còn duy nhất một cái thì một bên nghẹn và một bên ù, trong khi chủ nhân của nó ..... đang ngoài vùng phủ sóng. Xã ta chém kinh thật. :lol: Mai tại hạ sẽ thống kê các loại zdiệu :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY kinh khủng cái đôi Xì pam này, đã biểu nhẹ tay ở trang 175 mà giờ đã lên 177 rồi. Sợ quá Thedung đại hiệp dỗi sâu rồi, phạt đôi này yêu nhau đến trọn đời. Một hình phạt mang tính nghiêm minh của xã đoàn Trinhngoc tổng quản đã ký :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Khổ thân , làm Long Công Tử đang lấp ló trở nên ngơ ngác ...chẳng biết chém cái gì? chém ai?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão đi bắt chuột cho tôi nhờ, để tôi chém thay cho. Hí hí. Lại xin có bài thơ tổng kết theo ý tưởng của Gà Nguyên Soái. Xã đoàn Gầm cầu gần hai trăm trang chỉ thấy chém gió Có 9 ampli thì rã đến 6 Một cái đang kêu ở tận xứ Đoài thì bị nghẹt mũi Nghệt lão huynh ơi mau lên giúp đỡ Trấn đoài tướng quân.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thông báo: Theo lệnh của Tây Độc Âu Dương Vân Anh, Đệ nhị khất cái Loadeu sẽ phải tạm xa rời Xã đoàn đi bắt chuột ít nhất là trong vài hôm tới mà không tham gia chém gió được. Vậy nếu trong vài hôm tới Loadeu Khất cái có lang thang chốn gầm giời trong bộ dạng thất thểu, tay nhặt lá chân đá ống bơ miệng ngáp ngáp thì các đại hiệp nhớ lưu tâm.