Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY May mà hôm qua máy em hết pin,em phải đi ngủ, ko thì bị Ma ma phạt yêu đến hết kiếp sau mất. Ặc ặc Phản đối Phản đối Phản đối
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Hay là phạt yêu nhau từ giờ đến năm 120 tuổi thôi, không cần trọn đời? May ra Dung muội còn có ít năm được tự do?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ớ. Thế ai soạn công lệnh cho Muội bây giờ hả tỷ Âu Dương? Hic
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sao lại là 120 hả Tỷ? Tỷ lấy số khác đê, để Muội còn xóa 1 số
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Nếu muội tin tưởng, tỷ tỷ sẽ soạn có được không?[/quote] Nhg phải soạn công lệnh bằng thơ của Tỷ cơ[/quote] Tỷ tỷ sẽ cố gắng. Không có lão Đểu dương mắt cú vọ lên thì tỷ làm thơ hay cực :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Boong ẩn sỹ hiền đệ đã luộc xong trứng chưa mà lén danh ca đi chém đấy?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhg phải soạn công lệnh bằng thơ của Tỷ cơ[/quote] Tỷ tỷ sẽ cố gắng. Không có lão Đểu dương mắt cú vọ lên thì tỷ làm thơ hay cực :lol:[/quote] Vâng. Thơ Tỷ nổi tiếng hay trên xã đoàn rồi mà. Độc nhất vô nhị. Huynh Đểu cứ soi linh tinh nhờ. Huynh ý đang lang thang bắt chuột rồi. Tỷ cứ làm thơ đi :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thấy đoạn này cứ tưởng Tiểu nữ của Đông Tà với cả Ma Ma :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đang luộc đang luộc ,trong khi chờ đợi chiém vài nhát cho đỡ vật.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Huynh tưởng Muội đang dỗi SS nên huynh nghĩ lung tung.Ai am so ny :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hic, qua nay cứ tưởng Ngóc mama ..... đào hoa mới chít chứ. Ai dè, hic, hổng phải, vẫn chỉ là ..... cái hạt thui :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mà Dung muội vẫn lờ lờ lơ việc bỏ đi một con số ở số mà tỉ vừa sửa đó. 999 năm.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngóc có Ngọc tú nữ rồi Huynh à. May mà hạt cát cũng có người mang về rồi ạ