Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hạt cát này mỗi tội hơi mập Gà Nguyên Soái ạ. :lol: Khổ thân Tú nữ mang về lặc lè toát cả mồ hôi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thế kỷ này là thế kỷ của nữ quyền, anh em ta bị đè bẹp trên tất cả mọi phương diện Cả chém gió và cả..................... :cry: :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tranh thủ lúc chuột đi ăn chưa về để bắt, vào đây nghía một cái, không ngờ hai nữ hiệp chém ác như con tê giác. HẾT HỒN. Thôi lại đi bắt chuột vậy, bọn chuột này hôm nay đi ăn nhà hàng, con nào con nấy béo mũm.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhìn Gà Nguyên soái show Hàng thấy xấu hết hồn! Em port cái hoa hậu của Em lên cho Gà nguyên soái xanh mắt!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Uầy. Nhìn như mặt người đang mắt chữ O mồm chữ Ô ý huynh ạ. Đúng là Hoa hậu ngạc nhiên vì được đăng quang ý ( Em xin mạn phép được chiém)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dung muội cứ chém tưng bừng đi! không có Muội chém làm sao Xã đoàn lên Level nhanh như vậy được! :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ. Có gì đâu huynh. Nói vậy Muội xí hổ ko dám chiém nữa bi giờ. Hì hì
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Biểu ca à Biểu ca ơi Muội thấy Biểu ca lấp ló rồi đó nha. Thế vụ amp thế nào nhể
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhận lời thôi. Giang hồ đã quá quen với việc chứng kiến SS lao đầu vào cửa tử
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Done Tỷ Âu Dương ơi, Tỷ soạn công lệnh bằng thơ hộ Muội cho nó độc. Hí hí
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đã biết không thể né được thì lao đầu từ đầu có phải được lòng người đẹp hơn không? Đệ thật thà quá. Chém tưng bừng đi, không làm được thì nói yêu "Ai bảo muội thích huynh chém. Huynh chém cho muôi vui mà ..." :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đau ... Tỷ mới ăn xong. Căng da bụng, chùng luôn ý thơ. Thế mới đau chứ. Thôi, muội để tỷ chùng da bụng rồi soạn công lệnh sau. :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Các đại hiệp Gầm cầu không nói chơi Tây Độc Âu Dương ạ. Rung là...phặt, kể cả Tổng đài. SS hiền đệ, tại hạ luôn tin ở đệ. Dù có xoắn quẩy cũng hiên ngang bước đi, trước mặt mưa rơi xối xả, sau lưng lửa cháy ngùn ngụt.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ko được đâu Tỷ à. SS là ai chứ? Ngời ngời 1 đấng quân tử, 1trang nam nhi. Nói là làm. Tỷ yên tâm đê. Đã post lên xã đoàn thì ko dám nuốt lời đâu. Hê hê
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xin phép Loadeu đại huynh,Muội nhờ đại tỷ soạn công lệnh bằng thơ rùi nha. Muội xin chờ công lệnh của tỷ Âu Dương Công lệnh sẽ thưởng phạt phân minh. Truyền thống của xã đoàn rồi mừ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... YES. Xã lệnh như sơn. Cho huynh đề xuất thành phần Giám khảo được không ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nữ hiệp đọc thật kĩ mấy trang trước xem tại hạ có 1 lời nào né tránh ko? Thân là đại hiệp Xã đoàn, chỉ có thể quăng mình vào cửa tử, quyết ko từ nan. @ Đường chủ đại ca: Lần này coi như đại ka đặt lòng tin mù quáng vào đệ đi. Để đệ quyết 1 trận sinh tử thật tưng bừng
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mà hình như lần này các Nữ hiệp có vẻ đánh giá tại hạ khá thấp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY HẾT HỒN ,đang on thì phựt một cái .Tất cả tối om như hũ nút ,giật mình tưởng có biến chi đây ,ko lẽ do am mình gây ra vậy ta .Kiểm tra tình hình 2 phút -mất điện toàn thành .Sáng nay nửa ngày cái đèn báo ADSL cứ đỏ lừ ,làm lỡ mất vụ tường thuật trực tiếp buổi óp tét am li leach của bạn đat_hui.Sau khi dùng am leach đánh vào đôi loa DIY mới thấy trình đónga loa của mình lênm cao quá .Có bao nhiêu cái hay của leach am nó đều tuôn ra hết .THÂT TUYỆT VỜI ,HOAN HÔ LOA TA .hoan hô am leach dù chẳng phải của mình .CHÁNnhuw con gián
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tướng quân đừng tự chém mình nữa. Vào chém tại hạ đê. Kẻo ko còn cơ hội. Những tưởng đã rửa tay gác kiếm bao năm tìm 1 chốn bình yên đặng trốn giang hồ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, buộc tại hạ thêm 1 lần phải lao thân vào chốn sinh tử
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chài, cái thứ 10 thôi mà, chạy áp thấp thôi, nó cắn cũng chả sao, không chết đâu mà lo. Lao vào cửa tử phần thưởng là cái ..... cửa sinh, ặc ặc, lời quá. :lol: Sao không có ai còn cái cửa sinh nào thách mình để mình lao vào cửa tử nhỉ :?: Thôi, tại hạ vào webtretho đây :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hoàng Dung à SS tự nhận thua rồi lày :lol: :lol: :lol: :lol: