Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Muội chơi ác quá.Làm mọi việc rối tung rối mù rồi bảo Iem xin rút lui là sao. :evil: Ít ra thì cũng phải để mừng Xã Đoàn 200 tuổi rồi tính. :roll: Mà Xã Đoàn không cho quy ẩn thì sao :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngài mượn vũ khí, đến lúc tạ hạ sắp ra trận thì ko trả. Ok. Vậy Xã đoàn cứ tính thời hạn 72 ngày từ hôm nay nhé. Lần này SS có thua cũng phải thua sao cho ko hổ thẹn là 1 người anh em Xã đoàn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Điều này không phải tại hạ chơi khó Đại Hiệp,Nếu không như vậy thì không công bằng lắm. Đại Hiệp :Nguồn,choke đã có,tại hạ lại cấp opt thì xong rồi còn gì.Hàn,Hàn,Hàn........hết :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nếu SS không ngại thì tại hạ có thể cấp ngay OPT SE 7K/8om Đại Hiệp dựng FU13 đi. Gay quá như vầy thì lại không có Nguồn và choke.Mặc dù tại hạ có đủ cả cho monoblock :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mà cũng chỉ cần kêu thôi mà. Còn kêu ra sao thì có ai bàn đến đâu :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Kêu và nhìn đừng ô mai sấu là ăn rồi ẩn sỹ ạ . :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vậy ngài hồi lại lõi FE cho tại hạ. Đó là quà của mod Virgo
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lọc nguồn cho EF86, húc sang đảo pha ECC82 và nện thẳng vào cặp EL84 thưa Boong sư phụ! :wink:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY làm gì ma toàn húc với nện thẳng thế đại hiệp, hehe ECC82 muốn nện vào EL84 phải qua sông giấy ngâm dầu chớ, ps: vụ đấu đá của ss đại hiệp kết hợp cùng vụ của em và mama tổng ngóc được không nhỉ, chốt lại từ bi giờ đến 72 ngày nữa là lâm trận đệ nhị khất cái, âu dương nữ hiệp, cuongNM đại hiệp thấy sao? nếu ok thi em bắt tay vào khoan chassic luôn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cái vụ đấu đá này đệ nghe tổng ngóc nói đã lâu. Chưa thấy chính thức đâm đơn lên xã, đấu chui là bị bắt đó nha! :mrgreen: :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ko nên Ma đèn ạ. Các ngài phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, thi đấu cho thật tưng bừng. Còn SS tài hèn sức mọn. Sở dĩ tại hạ chọn 72 ngày vì ngày xưa thích Tôn Ngộ Không
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Câu này nghe không vào, gì mà tài hèn sức mọn chớ, ae cùng làm cùng chơi cho vui thôi, chuẩn bị thì chuẩn bị roài, tẹo nữa show tý hình ngày nghỉ làm được tý việc, :lol: , PS @ mama tổng quản : không biết làm đến đâu rồi, show tý hình cho em xem với, thế mới có khí thế làm chứ, ít nhất cũng có đèn, có biến áp rồi chứ? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tổng ngóc trốn rồi ạ! Đêm qua thấy gọi điện cho đệ từ biệt, có nói là tháng 7 ngày 2 mới về! Mà sao cứ 72, 27 nhỉ, tối e làm con... Mua dây đồng và fe quấn bét nhòe!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ớ, khó tin, chân đèn hẳn là có rồi chứ :lol: đùa đại tổng quản tý, có gì bác cứ show lên cho khí thế. PS @ Đệ nhị khất cái: báo cáo lần trước em show hình 1 cái chassic lên nhưng thấy ô mai xấu quá, vừa thời xin được 1 cái chassic mới, nên hùng hục cắt cắt, khoan khoan, giờ bung bét hết cả
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thứ hai em họp giao ban trên cty, thứ 4,5 họp giao ban với mấy ẻm y tá! Hix hix
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY em còn kém hơn cụ nhiều cụ ơi!Khó khăn lắm cơ, ôm nhiều dự án nhưng vẫn chưa dự án nào thành công cả. Cứ treo trèo tréo hết mất rồi :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ơ hôm ây sao ngoan ngoãn, kín đáo không phân hơn thua thế nhỉ, lạ quá lạ quá, hay là âm mưu gì đây? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ về hanoi City là biết có âm mưu gì ngay thoai mà :twisted: :twisted: