Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Em đã về đến nhà an toàn, tiếc quá thời gian có hạn nên hẹn lần sau vây. Thanks mọi người
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Chém bên ga tàu được nửa giờ, lưu luyến quá cơ :lol: huynh ạ
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Đang ngắm dòng sông Đà, mai sẽ thăm và ôm hôn Ông Nguân! Lâu quá không gặp, sao bồi hồi khi sắp được gặp Trấn Đoài Tướng Quân rồi!
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Chúc mừng nhé, ampli bé bỏng chắc hót hay phải biết. lâu rồi không biết Trịnh Ngọc đã kiếm được ampli vô địch chưa nhỉ.Chúc mọi người mạnh khoẻ.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Nỡm ah. Cưng ra đây làm amply bé bỏng của iem nhá :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Ai lên Xứ Đoài thăm ông Nguân? Ông Nguân chính là vị tướng quân Oai danh nức tiếng bán sơn địa Âm pli mà chiến chỉ một tuần :lol: Ai lên xứ Đoài thăm Đề hạt Ăn món thịt bò chấm mù tạt Ăn cả thịt bê xào sả ớt Ăn xong tuần sau vẫn ngào ngạt :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Heo mi, bớ Công tử. Tình hình là cái board đã đi vào hoạt động, nhưng có một số vấn đề gặp phải như sau: - Áp ra max là 13.4VDC khi cấp 9VAC vào. - Khi tăng hoặc giảm áp không mượt, có lẽ do biến trở không tốt. - Nút Zero không có tác dụng. - Công tắc đảo chiều không hoạt động. Công tử cho hướng xử lý. Vài hình ảnh test cái board hôm qua. Khi chạy riêng em đầu máy thì ổn, nhưng chưa đạt tốc độ max. Nhưng nếu thay cái điều khiển của hãng vào thì dù chỉ ra 12VDC nhưng tốc độ lại cao hơn. Khi kéo cả đoàn thế này thì em nó bò thấy tội nghiệp lắm. Cái điều khiển của hãng nhìn rất sơ sài, cũng có con ổn áp 317, chạy OK, chỉ ghét cái không có vụ chỉnh tăng dòng và không có phanh.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Thế là con vi rút Phây Đã làm cho xã từ đây im lìm :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 - Chào các Xã, cuối tháng 9 em có dịp ra Hà Nội, 20-23/9/2013. Mong được gặp mặt Xã Trưởng ah, và các Bác trong xã đoàn gầm cầu.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Lần trước đã chẳng gặp nhau Lần này phải chém lâu lâu mới về :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Tại hạ thì cũng từ lâu Chăm chăm chỉ để làm giầu comment :lol: Đề Hạt cũng như Ma Đèn Ma Ma cũng chỉ các em li kè :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Đúng là con virus này nguy hiểm thật, e giờ xoay như chong chóng với mấy dự án phượt với ảnh ọt. Tâm trí phân tán quá đi Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Tập trung vây bắt tráng sỹ Tuấn Hải Tin đi đã mụ ơi. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Cuối tháng 9 còn xa quá ợ. Mỗi mình ngài ấy thì hắt hơi cái, ngài ấy quỵ bởi cuồng phong rồi ấy :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Tình hình là Tối Chủ Nhật mồng 8/9 Em sẽ được Ông Giá rẻ mỗi ngày cõng vào SG. Dự tính sẽ đóng đô ở ngã tư Thủ Đức khoảng 3 ngày nhưng Em chỉ rảnh được khoảng 1 buổi tối. Hy vọng sẽ đủ thời gian để vấn an Gà Soái!
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 - Một buổi tối cũng đủ xỉn rồi Long công tử :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Nhớ hun Soái 1 cái hộ tại hạ nhé. Yêu và nhớ Soái lắm cơ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Nhờ tráng sỹ vặt lông Công Tử giùm nhé, Công Tử dạo này phong độ lắm cơ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Tiến tới Contest lần 3-2013 Ngã 4 Thủ Đức qua tới nhà tại hạ mất đúng 5 phút đi bộ kiểu xoắn quẩy, kêu taxi thì nó đấm cho vỡ mồm vì lên cửa trước xuống cửa sau là tới nhà, tối Chủ nhật tại hạ mặc cái áo màu hồng phấn, quần đùi kẻ ca rô chạy xe đạp điện chờ công tử ở ngay cây cột đèn đầu tiên của ngã tư nhá, không gặp không zdìa :lol: