Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Bậy nào, con ấy sắp xong rồi, mai là hoàn thiện phần. .........xếp lego.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 :lol: Làm có một con mà chục ông vào chém làm làm gì. Mất lòng tin vào xã hội quá :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Cái đó kêu bằng trui rèn trong lửa đỏ, quen rồi, không ai chém lấy đếch đâu ra hứng mà làm. Các cụ tổng kết rồi "đứa trẻ sinh ra trong môi trường càng bạo lực thì lúc trưởng thành khả năng. .....bị dưạ cột của nó càng cao"
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 úi, tại hạ vẫn tin rằng có một ngày,Soái hàn xong một chú am. Mặc dù đó là sự tin mù quáng nhất trên đời :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Có chứ, thế nào cũng có ngày đó, tất cả các dong sông dù mệt mỏi đến cỡ nào cuối cùng cũng đổ ra biển.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Thằng nào mà ............bất nhân vậy. Thì Thôi Đi Ngủ
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Coi cũng được đấy chứ ! Đặc biệt nếu ko ráp amp có thể dùng cho các buổi " hát với nhau" với khuôn mặt ca sĩ ở sau nó !
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Đấy, may mà còn có Trang chủ hiểu được vẻ đẹp tiềm ẩn của em nó
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Trong Xã mình thì chỉ có Soái là hay nói chơi thôi chứ mọi người toàn nói thiệt và nói là làm Soái ơi! :wink:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Mụ cũng làm, công nhận. Mụ chị hay quên món vịt thôi :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Làm với xong là 2 chiệng chả ăn nhập gì với nhau mụ nhá. Làm với chém lại là 2 chiệng luôn luôn song hành cùng nhau. Làm chưa xong không phải do lười, mà do cầu toàn quá, cứ muốn phải đẹp cơ, nên chưa xong có thể hiểu là .... chưa đẹp nên thôi, làm cái khác. Làm phát xong luôn là do ......lười, ngại thay đổi, ngại phá bỏ, ngại lung tung thứ, túm lại làm mà xong ngay là điều đáng trách. Tạm thế đã, chút rảnh tính tiếp :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Cái đo đỏ Soái nói chuẩn luôn! Em là Em chúa ngại chấm chấm mút mút nên đã làm là phải xong luôn! Kiểu như Teen nó gọi là fast food còn với Em thì là Phút - Phát :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Dạo gần đây mấy lão khi dễ mềnh quá đi, cứ nghĩ mềnh lười không làm gì, chẳng qua là ....... chưa làm thôi. Bữa nay trời mát, không khí trong lành, sâu luôn quả amp hoành tráng cho các lão cứng họng nhá. Kể từ bữa nay sẽ liên tục ấp đết toàn bộ từng khâu của cái dự án khủng long ..... đẻ ra thằn lằn này. Sau đây là những hình ảnh đầu tiên được ghi nhận tại hiện trường. Ban đầu dự tính em nó thế này. Nhưng thấy dày quá, khó đẹp được nên chuyển qua thế này. Đèn nắn Công suất OPT, nguồn, choke tất cả đã vào vị trí Và đây là sơ đồ mạch của em nó.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Hic, em cũng có nhiều lần như Soái, ngồi ngắm chasis cả mấy năm :mrgreen: Công nhận là từ ý tưởng đến hiện thực nó xa nhau quá Soái nhỉ ? Soái có kết thúc dự án này để em cùng theo không ạ?
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Ngay và luôn, tết này phải có Tú bè âm bờ ni nghe cho ló hoành tá tràng.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 @ Em định làm chassis như này cho gấu, Soái và các đại hiệp thấy thế nào ạ?
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Lão cho em cái phản ấy em ngồi tập yoga, em biếu lão cái lò vi sóng lão ráp amp cho nó vịn tét.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Chả lẽ cứ quây gỗ tấm nhôm, hay chasis hộp vuông mãi à Soái ơi? Em cho rằng tự chế nó cứ phải dị một chút chứ, nó mới có phong cách. Cái này sau đó em để cái lồng kính hay mica lên vừa khoe đèn vừa cổ điển, lấy cảm hứng từ nắp đĩa than, Soái thấy có được không ạ?
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Được thì chắc chắn là phải được rồi đó, nhưng dị thì chưa còn phong cách thì đừng có mơ, cái phản này gắn bóng vào xấu bà cố luôn, chỉ ngồi tập yoga thì được.