Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Zì ghê vậy? hổng được đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa đó nghen !
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Ý chết! Em nào dám manh động thế! Chỉ là nhờ Mụ với Đề hạt cầm bia để Tại hạ và Xã thử tập cái Pạc - họoc mà Xã mới sắm thôi mà! :lol: . Hum nay em đã dùng cái Radio của em để thử Pạc - họoc rồi! Sau khi thêm cái tất lưới thì Em nó lại càng thêm vẻ dị hợm và bí hiểm! giọng thì trở nên ma mị! Mời các Đại hiệp thưởng lãm!
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Xấu cỡ nào cũng được! Cứ hơn Mụ là Tại hạ toại nguyện lắm lắm rồi! :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Em Dự là có rồi nhưng chưa đi lấy được, mà mình Em chưa chắc đã chở hết Xã ơi! Em sợ nhất là đi đường bị cướp hoặc CA bắt về đồn điều tra! :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Tình hình nếu chiều tại hạ về được sớm thì anh em ta đi áp tải, chứ ai lại để Công tử một thời vùng vẫy giang hồ lại trong bộ dạng khó coi ấy cho đặng. PS: Còn cỡ mới nổi như Đề hạt hay hết thời như Ma ma chắc ổn :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Xã ơi! Cuối giờ chiều XÃ có rảnh ko? Anh em ta đi lấy hàng nóng đê!
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Ma Ma chớ khá âu lo, mấy hôm nay tại hạ đi chinh chiến miền xa, ngày mai rảnh sẽ lại chiến tiếp vụ xát xi khủng ạ :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Mama là đại tổng quản mà, để nhà cửa buồn hiu thế này còn kêu gì, phải khấy động lên đi chớ hehe lười quá
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Hic, đời hát rong thì cái gì chả phải đóng hả Soái , có lần em còn đóng cả vai...cave cơ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Mỗi năm nhìn ngài đểu. Nhớ chị âu dương già........ :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Cũng nhờ vụ khoan cắt này mà tại hạ mới có dịp gặp mụ, lâu lắm rồi nhỉ
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 ! Bực quá không post được ảnh, trong khi ngày hôm qua có rất nhiều sự kiện. Chỉ có điều, các cóc già thì nai lưng ra khoan cắt, trong khi.....