Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 muốn chạy quạt ngon thì phải chơi loại sóng sin anh nhé. không thì chỉ chơi bóng đèn và sắm ít động cơ 1 chiều chạy trực tiếp từ ắc quy luôn. :shock: Tướng quân mà mua ups thì mua cái loại ngày xưa ấy không có chế độ ngắt, cứ acquy còn điện là chạy. Anh đừng mua mấy con santak bây giờ nó chỉ cho chạy có 30 phút thôi, muốn bỏ chế độ này thì lại phải can thiệp vào mạch đấy ạ. :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Hay tướng quân DIY hẳn quả thủy điện mini nhỉ? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Loại của mềnh là loại gấu luôn, đời mới luôn, quởng cớu là sin sủng ngoong lun. Chạy thì tè le hột me, cái bình to vật dùng cho xe tải mà chạy có chút xíu hết mia nó bình. Chán chả buồn tìm hiểu.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Soái mua phải loại lởm rồi! Món này hồi xưa em làm òi! Chạy rất ổn, tải motor chạy êm, có điều là mạch dùng vi điều khiển khá phức tạp!
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Công Tử DIY được, nói làm gì chứ. Mà lâu lắm không lòng lợn nhỉ, nhớ quá cơ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Đang in vệt tơ chuyển ngay sang lòng lợn, đang mần tube thì lại bún đậu mắm tôm. Vãi chưởng. Lão Nguân cứ gọi là........ chìm dưới cơn mưa.
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Soái lần này ra, mình lẩu cháo. Diy là cái cớ gặ[ nhau. Mà gặp rồi thì diy chi ạ. Ăn và uống cho nó máu :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Lão Nguân sau khi được em tư vấn tư veo đã từ bỏ ý định roài! :lol: . Khổ thế chứ! Hay Soái làm món này đi để em tư vấn tiếp cho! chứ Soái cứ bắt chước Mụ Mama đi chụp choẹt nom ko hợp tí nào với tuổi và địa vị của Soái cả! 8)
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Giờ mà muốn diy món gì thì chiệng đầu tiên là phải ...... sắm cái kính, nghĩ tới đó đã thấy nản rồi, đã đi đo mắt rồi, đưa thông số rồi, đang trong giai đoạn ..... chờ thằng thợ kính nó diy cho cái kính. Cái món xoay vặn chơi cho nó đỡ buồn chân buồn tay nảy sinh nhiều thói hư tật xấu, chi phí cho mẫu cực bèo luôn. Mua chai keo 502, nhỏ lên bàn một giọt, phần còn lại cất đi dùng dần. Đập con ruồi, con muỗi kiến hoặc to hơn là con dán, con dế hay giun gì đó, ném nó vào cái giọt keo đã nhỏ xuống hồi nảy, thế là có một mẫu ngon lành. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Hãy tự sướng theo cách của mình anh nhể? :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Tại hạ biết, từ ngày Soái chụp choẹt, Ma Ma là người mừng nhất. Bởi bao nhiêu nhát chém từ mụ đã dồn qua Soái, hế hế :lol:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Ko phải. Nhưng đúng là... chuyển mấy cái MF choa e dùng cho anh ưi :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Đúng rồi, ít ra Ma Ma còn có công cụ hành nghề, Soái nhỉ :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 - Báo cáo cá Xã, Tráng sỹ em chuyển qua DIY món này. Biến áp hàn dung để sửa chữa than vỏ xe du lịch. - Đo thử áp ra là 8 VAC. Loại biến áp này Tráng Sỹ em phải ép cân mới lên được 8VAC, kiểu như vận động viên Boxing :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Phong trào diy audio đang dần đi xuống và diy những cái linh tinh lại đang đi lên. Mai tại hạ up mấy tấm hình đang cuốc đất trồng chuối và đào ao thả cá tra, cũng coi như có chút ..... nghe nhìn :mrgreen: :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 - Đồ nghề kiếm cơm của em đó Soái. Đồ hãng 24000k nên phải diy một cái :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Sau một thời gian quá bận vì công việc và nhiều vấn đề. E xin được giương cao ngọn cờ Văn Môn vào thứ 7 này cho máu ngay và luôn. Mong các đại hiệp xem xét. Kính báo
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Thật chứ ạ? :shock: Em xin 1 slot. Đừng bỏ bom em nhé. :evil:
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 Kính mời các ngài 8h30 thứ 7 tụ tập ở gầm giời để di chuyển sang văn môn nhé
Re: Xã đoàn Gầm Cầu - Contest lần III - 15/12/2013 @ Ma Ma có tài trợ ăn sáng cho bọn iem không ạ? Ngài đừng bỏ bom chúng em nhé. :lol: