Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Có người đi thuyết khách thất bại. Đau đớn thay. Chỉ vì ham đồng nát...mà thân thể hoang tàn. Thương thay. Chắc giờ này đang đi xoắn quẩy ở gẩm Cầu Đồng Ha. Than ôi. Cũng là một kiếp người, mà sao Tổng Ngóc đen đủi vậy .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY giờ tự dưng lại thèm được nhâm nhi cùng cụ cường cụ đểu và cụ................Limk
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Đểu tôi đang ngồi ở gầm cầu thang Bách Khoa. Một mình lặng lẽ với ly cà-phê cỏ và điếu thuốc, Đểu tôi thương cho thân tôi, thương cho thân Tổng Ngóc. Rồi Đểu tôi ước gì được cùng Ngóc lang bạt kỳ hồ dưới chân cầu Hà Đông. Rồi Đểu tôi mơ được hàn huyên cùng Thedung đại hiệp. Rồi Đểu tôi mơ màng nghĩ đến cảnh NM Tiên sinh, cánh chim bạt gió ngày nào lặng lẽ khoác tạp dề vào chiên trứng.Món trứng chiên của đại hiệp dường như mặn hơn đậm đà hơn , vì nó được trộn bằng bột nêm, bằng muối...và cả những giọt nước mắt lặng thầm.... Chao ôi. Giấc mơ còn xa hơn. Đểu tôi mơ một ngày cùng tản bộ với Lít đại hiệp dưới chân cầu Vĩnh Tuy nước chảy đen ngòm... Một đêm thưởng trăng đối ẩm cùng Gần đại nha. Mở mắt....Lại một mình dưới gầm cầu thang Bách Khoa. Săn chuột. Những con chuột chạy trong ký ức, giẫm nát một đời cơ cực....
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Những con chuột chạy trong ký ức, giẫm nát một đời cơ cực.... Nghe phê quá Xã ơi! Em ứ thèm nghe nhạc nữa!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ối gồi ôi, cứ thế này thì nó ..... vận vào người mất Xã chủ ôi, tương tư mất thôi. Bỏ hết đê, đừng chuột bọ gì nữa, say bét nhè luôn một bữa, tự nhiên thấy nó cứ phơi phới ấy :lol: Nếu không muốn say thì làm vài lon Coca, đóng cửa phòng lại, bật nhạc lên xong cởi hết quần áo ra, cho ..... cả cơ thể nó cảm thụ âm nhạc, thú lắm áh Xã chủ. Còn nếu không nữa thì đốt một điếu thuốc, chui vào một góc kẹt nào đó, nhét cái tai nghe vào và .... phê :lol: Khoe Xã chủ cái Headamp tại hạ mới làm xong nè, nhưng chửa nghe được, hà hà...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Gụ Gà làm đẹp quá Ngày nay ngồi luyện OPT, vợ sai say sưa nên cứ đứng lên ngồi xuống hoài! Giờ mới được như vầy:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão chuyển chân đèn hình ảnh lên cho iem đê Cả ngày ngồi quấn được có tý tỵ tỳ ty....mân mê lại thấy hỏng thấy thiếu rồi lại rỡ hết cả ra mất thôi :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Vẫn biết vậy thưa Gần đại nha, dưng mà cái kiếp bắt chuột nó vận vào người rồi ạ. Tại hạ đang bật ampli đèn để ngắm, nghe nhạc bằng tai nghe, nguồn phát từ laptop. Mới thấy một khi đã mê nhạc rồi thì nghe ở nguồn phát nào nó chả thế :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Giáo đầu ngồi luyện công phu Mãi chưa xuống núi chân phù cả ra. Thôi thì đến trưa thứ ba Giáo đầu có rảnh mời ra Gầm Giời :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Một buổi xem phim, một buổi rong ruổi các cửa hàng Minilab hà nội và một buổi............. Ôi cuộc đời sao cay đắng.... :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giáo đầu chẳng chắc đã ra Thedung tại hạ chắc là thế chân . Có một ngày bận bịu với cơm áo mà nhớ anh em Gầm giời quá
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thedung đại hiệp đang phê Ngày kia sẽ bị tê mê ở Gầm Cầu. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY KHẨN: Thứ ba này Trấn Đoài Tướng Quân TheDung hạ sơn gầm giời. Các đại hiệp cố gắng có mặt vây bắt, không để sổng . Nhất quyết phải cho đại hiệp chân đi xoắn quẩy :lol: Kính báo.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chả ở đâu mà chức tước lên nhanh như chốn gầm giời này .Mới đó đã làm Tướng quân ,chắc sang năm lên SOÁI quá hà hà :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY . ..... Hé hé, mà từ ngày thành lập Xã đoàn, em cũng chưa thấy có một xã đoàn viên nào, tuyền....quan chức :lol: . Mà Tướng quân chuẩn bị tư tưởng nhé, ngài sẽ bị NM đại nhơn .....đầu độc nặng :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Hình như là phim Chân một người tình rung, Rung một chân người tình à quên, Chân dung một người tình :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY phu nhân nhà mình bây giờ cũng thạo từ chém gió ghê ,hôm nào thấy ko ngồi trước máy tính là hỏi "ko chém gió hả anh "......ghê chưa . Nhà mình có sẵn thuốc giải :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Tiện thể Thedung tướng quân cho em thay mặt anh em gầm giời gửi lời hỏi thăm sức khỏe Hoa phu nhân. Hẹn ngày Tướng quân thắng trận 6P3P PP, anh em Gầm cầu sẽ lên tận quan ải mừng chiến thắng :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không phải Xã ơi, Xã sắp xếp từ lộn tùng phèo hết rồi, phim Chân tình (của) một người rung :lol: Em vừa tra trên Wiki, định nghĩa Chân tình là chân nằm giữa hai cái chân chính, oạch :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY cụ gà........................................... :evil: Cụ đểu............................................ :twisted: chúc các cụ xã một tuần làm việc mới đầy hiệu quả và vui vẻ.Em cũng có lời xin lỗi vì thứ 3 không thể gặp mặt được cụ thedung dù trong lòng rất muồn.............