Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vắng iem xã đoàn còn nhiều anh hùng hào kiệt lắm mà xã trưởng ới :mrgreen: Chỉ sợ ngài Nghệt mặt không xuống tay thôi,chứ nếu xuống tay thì chắc chắn .......tướng quân tèo :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lâu lém mới có 1 tướng quân ra nhập xã đoàn. thế mà xã đoàn trưởng đã âm mưu làm giề thế này, kiểu này ai dám vào :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Hạ là bằng rượu, bằng thơ, chứ Ma Đèn tưởng bằng gì? Về Hà Nội đê, hé hé. Có rượu ngon mồi thơm nè.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Phen này thế nào chân cũng "quắn xẩy " mất thôi . Tổng ngóc vắng mặt ,thế là lại mất vài cơn gió giật rồi :!:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay tại hạ thấy cô đồng nát trong avatar của đại hiệp chân hơi sưng sưng. Có chuyện gì không nhỉ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ặc ặc, lão tinh mắt nhỉ, em chả nhìn thấy gì, thôi thì em đoán mò nhá, chắc hôm qua cái ..... chân tình của Xã chủ nó .... hơi sưng sưng :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY nghe cac sbacs chem gió ghê quá cin hỏi ai làm xã trưởng để em đến nộp đơn xin ra nhập thành xã viên với
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .............. và con tim đã vui trở lại và tình yêu đã.............toi củ tỏi :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY xã trưởng : teo huyền tèo ..chân tình a ! :lol: tổng ngóc : TY ngỏm củ tỏi mà làm cái mặt xanh thế a ! :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Dạo này tiên sinh lãng mạn lắm đấy. Hay đang ngồi làm thơ ở gầm cầu VĨNH TUY ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY em cứ tưởng anh em chơi am thanh phải rộng lượng cơ hóa ra bác xã trưởng của các bác hẹp hòi quá
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em vừa bắn bi thuốc lào xong, đọc liền một nhát 23 từ! Không chấm, không phẩy --> không kịp nhả khói --> Phê trợn mắt! Bác nói vầy là có ý gì?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mấy hôm nay 4r bị làm sao ấy, không khí cứ đặc quánh lại, đụng đâu cũng thấy mùi thuốc súng. Bên kia chuẩn bị có Xì căng đan lớn, qua đây lại thấy thế này, chả hiểu gì cả, thôi đi ngủ cho nó lành, ngứa miệng nói vài câu nữa dám lên cột điện mất.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY [/quote] Theo như cách hiểu của em,thì Bác đang tự làm khó mình rồi :roll: Nhân vật mà Bác đang LÊN GỐI sẽ trực tiếp nhận đơn của Bác đấy. Xin lỗi Cụ Xã Trưởng đi Bác,khi mà Cụ ấy chưa dỗi toàn tập :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Theo như cách hiểu của em,thì Bác đang tự làm khó mình rồi :roll: Nhân vật mà Bác đang LÊN GỐI sẽ trực tiếp nhận đơn của Bác đấy. Xin lỗi Cụ Xã Trưởng đi Bác,khi mà Cụ ấy chưa dỗi toàn tập :lol:[/quote] hôm qua em đã đề nghị trực tiếp rồi. cụ ấy nói tôi lượn đi cho nước nó trong. cụ ấy khinh tôi đồng nát ấy mà nhờ các bác nói dùm. 1toor chức đâu có thể dưới tay 1 cá nhân
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay đệ tử mới chính thức được diện kiến Trấn Đoài Tướng Quân và LongPCB đại hiệp! Cuộc hội ngộ không lâu, nhưng đệ mới sâu sắc hiểu thêm về những người anh hùng áo vải, các đại hiệp hành tẩu trên giang hồ :mrgreen: @Trinhngoc293: Cặp 'mìn cóc' đã nằm tại gầm giời, chuẩn bị được nm tiên sinh cưa cắt :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Được đường chủ giao phó Em đã "Bo di gát" cho Trấn Đoài Tướng quân thoát được những cám dỗ chốn Hà Thành. Nhưng do công lực kém kỏi, do vậy Trấn Đoài Tướng quân cũng không tránh khỏi bị dính một vài ám khí. Kính mong Đường chủ, Mama và toàn thể Anh Em Xã đoàn bỏ quá cho tội lỗi của Em!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay gặp được các vị đại hiệp chốn Gầm giời ,quá là vui đi nhưng về đến nhà khá là mệt .Cảm ơn anh em đã cho tại hạ thấy được niềm vui vô bờ nơi cõi nhân sinh nhiều gian khó này. @ Long pcb đại hiệp , Ko phải chỉ dính một vài ám khí đâu ,mà dính luôn một chùm .Loanh quanh thế nào mà lúc ra khỏi STAV thì trời tối ,thế là đi tuốt tới đường PHẠM VĂN ĐỒNG .Gần 8h tối mới về tới nhà ,chả còn nhìn rõ được niềm vui trong mắt vợ nữa . @Limk giáo đầu ,rất tiếc khi gặp được giáo đầu thì gió chỉ còn hiu hiu .Hẹn ngày tái ngộ sẽ có nhiều gió hơn .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không biết Trấn Đoài Tướng quân đã về đến sơn trại chưa ạ?? đệ tử đang chờ thông số cốt nhựa và lệnh của ngài đây! Mới biết sơ sơ như vầy: OPT PP 7-8K/6ohm, I ~ 50mA, Fe32 x 50, dây sơ cấp 0.18mm - 3000 vòng, dây thứ 0.35mm 80 vòng ...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .............. Thedung tướng quân. Sẽ còn nhiều dịp vui như thế này nữa. Tại hạ cũng vừa về, do công việc nên không tiếp tướng quân chu đáo hơn , thất lễ quá. Xin cho anh em gầm cầu gửi lời thăm Hoa phu nhân , và hẹn ngày lên đó thưởng thức món sốt vang nổi tiếng xứ Đoài :lol: