Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tại sao lại phải quấn xuất âm! 'Đin' amp 'sô-lít' oánh ầm ầm Bass sâu xuống đáy Mid lơ lửng Tép thì tơi nhuyễn tại sao không? Mời Trinhngoc tiếp ... :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tại sao cứ phải ampli đèn? Tiếng thì mềm oặt chẳng bõ bèn Nghe thì liu riu như rang lạc Có chăng chỉ để Limk phá đèn? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hu hu, em chỉ giám chém mama thôi :mrgreen: Thedung Tướng Quân, kíu đệ vơi .... ới ....
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ........ Thedung Tướng quân cũng không cứu được. Limk đệ chớ khá âu lo, lát nữa về Ma Ma chém lại cho mà xiem. Hôm nay không off được, Ma Ma đang khóc dở mếu dở, chân đi xoắn quẩy kia kìa.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bác loadeu đâu rồi, ra HN gặp gỡ tý mà khi ới một phát thì tít tận Tuyên Quang, Ko biết còn nhớ mình không nữa.................
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ............ Sao em lại quên đại hiệp được, hi hi. :lol: Đại hiệp dạo này khỏe không, có món gì hay không show lên cho vui nhà vui cửa nào? Lần sau cho em cái lịch trước, em sẽ vây bắt đại hiệp luôn và ngay :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hehe, dạo này đang thay đổi cơ cấu nên chưa có gì mới, khi nào ra HN alo luôn, hehe, àh cho hỏi loa ss SP-5500X thì chơi với Amp và CD nào được nhỉ, vì đang nhăm nhe loa này, cho mình xin 1 tý ý kiến về e này.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão đi thái nguyên bình an mà về xe chỉ luồn kim đê Để iem về còn làm chủ nhiệm dự án nữa chứ hỉ? :mrgreen: Hôm nay được gặp thedung đại hiệp thế nào mà tối về thơ thẩn kinh ghê @cụ đểu: chả thấy ảnh ọt gì?chán.............. :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ........ Không mang máy ảnh đi, xin lỗi Ma Ma nha. SS có chụp một hai hình ...đùi nhau, khiếp quá cơ :lol: . Tả cho mà thèm nhé. Hồi 10h, Thedung tướng quân đến gầm giời. 10h3 phút, Thedung tướng quân gặp NM Tiên sinh. Hai người ôm nhau ngậm ngùi, rồi phá lên cười. 104 phút, chỉ thấy hai bàn tay giơ lên hạ xuống, gió lốc cuồn cuộn. 10h37 phút, Long Trại chủ Mai Dịch Quán ào đến như cơn gió, nhã nhặn cười. 11h38 phút, tại hạ cùng SS đại hiệp đi đến. 11h46 phút, nói xấu Ma Ma. 12h đúng, cả bọn kéo nhau ra một nơi rất thơ mộng được gọi là bia hơi. Thiếu Ma Ma nên uống không nhiều. 13h55, các đại hiệp kéo nhau về tư gia NM Tiên sinh nghe nhạc và chém tiếp. Bốn người nằm úp thìa la liệt, nhạc hay, gió lạnh đìu hiu. Một lúc sau thì Limk Giáo đầu đến, lúc đó tại hạ đã đi săn chuột nên không biết phần sau ra sao....
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đêm đêm hết xe rồi lại quấn Nay gặp tiên sinh gỡ tơ lòng Chẳng phải tại 'soi' hay tại 'tuýp' Về nhà mới ngỡ máu mê 'Đin' D.I.Y em hổng biết đọc thế nào, đọc là 'Đin' Mà quái lạ, mama đi thi về từ hồi nào mà giờ không thấy cái mặt???
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY 15h45 đệ đến tư gia NM tiên sinh, chưa thấy mặt NM tiên sinh nhưng gặp ngay tráng sĩ đương luyện cigarette thần chưởng, khói tỏa mịt mù, tay lăm lăm cầm bốn trái lựu đạn 6P3C! Đệ hãi quá ... NM tiên sinh cất tiếng: Chú limk đừng sợ, đây là Thedung tướng quân và LongPCB công tử ...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đó là ngôn ngữ hán việt nhà ta, đại hiệp cớ sao lại cười..... :lol: thân ngài limk dạo này không xe chỉ......chuyển sang làm thơ rồi lại thơ tình tuổi mới lớn Các xã có thấy âu lo âu lo không? :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tự dưng thấy nhớ lão boong và lão Limk quá giá như được sờ các lão một cái là cảm giác "phởn" ngay lập tức.......... :arrow: :idea: :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không phải thơ tình tuổi đang iu đâu!! Đọc lại xem, hic hic Văn nghệ văn ngừng ở đâu giờ mới thấy mặt ?? :twisted: Thi có làm được bài và mệt không?? hê hê, đang ở cty thì lấy đâu máy và dây để quấn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Buồn quá,biết tin Trấn Đoài tướng quân và Long Công Tử giá lâm chốn Gầm Giời,tại hạ không diện kiến được,thật là thất kính.Tại hạ cảm thấy áy náy vô cùng. Hẹn Tướng Quân và Công Tử dịp khác hầu chuyện. Mà không hiểu trong khi đàm đạo có vị nào nói xấu Tại Hạ mà hôm nay hắt hơi quá trời luôn.xưng cả mũi. :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY VỚ VẨN hôm nào gặp tôi bảo cho. Ghê cả người. :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY dạo này hình như chân đi như sáo,miệng hót líu lo Áo phông thì xì tin gọi bằng cụ,kiểu này có vấn đề có vấn đề............ :lol: :lol: Nơi thái nguyên xa xôi ấy liệu có an toàn chắng? :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY @ Thedung OPT của tướng quân tạm dịch giải như sau: Pri: 2400 vòng dây 0.23mm, quấn được 150 vòng/lớp, 16 lớp (đấu chẵn lẻ, Rdc Plate - B+ hai nửa sẽ lệch nhau sẽ không quá 3ohm) Sec: 64 vòng dây 0.6mm, quấn đươc 64 vòng/lớp, 4 lớp ( đấu song song với nhau, Rdc khoảng 0.15ohm). Kiểu quấn sẽ như sau: (150x2)P1-(64)S1-(150x4)P2-(64)S2-(150x2)P3-(150x2)P4-(64)S3-(150x4)P5-(64)S4-(150x2)P6. Với thông số của ngài, 2400/64 là các con số hợp phong thủy, tướng quân nhắm mắt quấn, khỏi cần quan tâm đến các thông số khác ạ Kính mời tướng quân Action!.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cả ngày săn chuột nên mệt quá, ngủ sớm Ma Ma ạ. Boong: Có nói xấu ẩn sỹ chứ, tại sao lại không nhỉ? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Ma Ma ơi laptop tèo rồi , chạy chậm như bà lão ý, treo ngược treo xuôi :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hình như em thoát thì phải hơ hơ, rất lấy làm tiếc vì không gặp được Trấn Đoài đại hiệp, sao đại hiệp không đợi cuối tuần mới qua HN nhỉ, toàn đi vào ngày thường, khó gặp lém thay.