Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Buồn quá,biết tin Trấn Đoài tướng quân và Long Công Tử giá lâm chốn Gầm Giời,tại hạ không diện kiến được,thật là thất kính.Tại hạ cảm thấy áy náy vô cùng. Hẹn Tướng Quân và Công Tử dịp khác hầu chuyện. Mà không hiểu trong khi đàm đạo có vị nào nói xấu Tại Hạ mà hôm nay hắt hơi quá trời luôn.xưng cả mũi. :mrgreen:[/quote] Kính thưa Boong Ẩn sĩ là may hôm qua tụ nghĩa nơi Gầm giời rất tiếc không gặp được Ẩn sĩ nên có phạm húy đến Ẩn sĩ khá nhiều mong Ẩn sĩ bỏ quá cho kẻ phàm phu!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Không thoát đâu Ma Đèn ạ, anh em bảo may hai vị chưa gặp nhau, nếu không thedung tướng quân Tẩu đến không lối thoát :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY tèn ten tèn ten....... Kính âu dương vân anh: Chị có thể giúp em remove cái phần mềm diệt virus Avira xem thế nào với ah!Sau đó chị dùng bình thường xem có vấn đề gì không ?Nếu thấy bình thường thì chị cài cho iem cái Avast cho lành cũng được,còn nếu vẫn bị bệnh thì chắc lại phải tiếp tục xẻ thịt iem nó thôi ah.............
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY tèn tén tèn ten............ Đang chờ xã trưởng đi xẻ thịt lão.......................... tèn ten :?: :!: :arrow: :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Ma Ma chớ khá âu lo. Đợi lão ý ăn xong, béo tốt xẻ thịt mới phê :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ........... Nhằm làm rõ nguyên nhân dạo này hay thơ thẩn nơi gầm cầu Vĩnh Tuy :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bắt đền :cry: Đúng hôm tỷ cần máy làm việc thì nó tẻo tèo teo. Viết gần xong thì máy nó báo mệt, nghỉ. Có recover file mà không thể save vào được vì máy báo bị đầy hơi (bộ nhớ ảo không đủ). Chỉ dùng word và excel thôi mà nó la làng lên là "nặng quá, em vác không nổi" - thiếu RAM. Chắc không phải do avira đâu. Avira là chương trình diệtdút nhẹ nhất mà. Thăm bệnh thấy như sau: Bật máy rất lâu, các chương trình khi mở ra hay bị treo lên cành cây. Không tắt được máy, vào shutdown thì lên đồng cỏ xanh tươi rồi cứ xanh tươi vậy mãi. Chắc máy đang quảng cáo "bảo vệ môi trường" Chỉ có internet browser là vẫn ok nên vào vnav bình thường :arrow: MAY QUÁ Việc này đệ đệ không cần vội. Sau này quần hùng tụ hội làm cũng được. Thôi cứ dịch chân kinh (tẩy tủy) nó cho chắc. Hê hê
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY nghịch ngợm cắm rút ở nhà do không có gì để nghịch iem thay đổi vị trí ECC88 và ECC85......... cho 85 vào như một bà lão sún răng sắp chết,thều thào thều thào...kiểu này sau iem sẽ bật băng truyện ma cho con iem nghe thì bá cháy :lol: :lol: Một phát hiện thú vị là 1 chú ECC85 nguyên hộp RFT bốc khói đi cùng khối XHCN.Giờ iem mới hiểu tại sao bóng XHCN bị hắt hủi như vậy..........thương cho mấy chú bóng quá. Rơi nước mắt. Mỗi iem bóng ra đi lòng anh như thắt lại Bởi mỗi iem là bao công sức nhọc nhằn sớm hôm Lặn lội mưa sa gió rét hãi hùng Anh vẫn một lòng văn môn mà tiến Rồi một tối iem kêu lên thảm thiết Iem chết rồi anh có nhớ buồn không Sao iem biết anh không buồn không khổ Mỗi iem đi anh lại nấc nghẹn ngào Đời tìm bóng gian nan và gian khổ nhưng niềm vui cứ khấp khởi trong lòng Ngựa xích thố cùng anh bao ngày tháng Tìm được iem anh ................ (Bí quá cụ đểu giúp cháu) :mrgreen: Để tang iem bóng ECC85........... Tèn ten tèn ten
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hâm ! :twisted: :lol: nối tầng trực tiếp đừng có cắm linh tinh ! :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tại hạ cũng thấy vậy :lol: :lol: Đang ngồi viết mật thư gửi đại hiệp, chiên trứng xong nhớ vào đọc nha đại hiệp. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Phong thêm cho mama chức 'Dũng sỹ diệt đèn' :mrgreen: Tiễn ECC85-R.F.T của trinhngoc: R.F.T ra đi cùng làn khói? Tiếc thương em anh nấc nấc nghẹn lời 85 em ơi, anh thử lại mãi rồi Sao em không hát để lòng anh lơi lả!? Nghe tiên sinh (nm) thì anh lại tá hỏa Lục ampe-rét cắm test ... xem nào! Tiếng rơ-le ... cách cách anh nhào (rút) Tia chớp xanh làm anh thêm ân hận. Bõ bao phen Văn Môn anh lận đận Bới tìm em dưới tận thâm sâu Thế mà em có hiểu anh đâu!? Bao yêu quý, anh lau anh cất... :mrgreen: (chân tròn getter nghiêng, limk xin mãi hổng đưa...bõ ghét) Đến hôm nay anh như người chết ngất Em ra đi, em chẳng nói nửa lời Các tiên sinh thêm gán ghép anh ... dở ng 85 em ơi! Thôi anh xin mãi gọi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đi công tác chán quá, wifi lướt nét đệ lại làm thơ @ Thedung: OPT triển đến đâu rồi ạ? 6 pi 3 ci hình quả lê, Xã đoàn kính tặng đã theo về Thôn đoài, xóm nhỏ Tướng Quân hãi ?? Ngày ngày rỗi việc quấn tê tê.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY [/quote] Buồn quá,biết tin Trấn Đoài tướng quân và Long Công Tử giá lâm chốn Gầm Giời,tại hạ không diện kiến được,thật là thất kính.Tại hạ cảm thấy áy náy vô cùng. Hẹn Tướng Quân và Công Tử dịp khác hầu chuyện. Mà không hiểu trong khi đàm đạo có vị nào nói xấu Tại Hạ mà hôm nay hắt hơi quá trời luôn.xưng cả mũi. :mrgreen:[/quote] Chính là tại hạ nhắc Ẩn sĩ đó .Được biết ẩn sĩ là cao thủ "xuất âm thần công " vậy mà ko được gặp .Tiếc quá ,tiếc quá .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mình đang suy nghĩ xem có cách nào DIY cái bộ phận nó giúp mình rải dây tự động mà ko đè lớp ,mà cái cốt 32 bị rộng lòng hơn mất 2ly .Nếu dùng nó thì nghiễm nhiên cửa sổ sẽ mất 2ly thì ko chắc sẽ vừa với đường kính dây ,có lẽ phải kiếm cốt khác .HÔM nay bận suốt ngày giờ mới on được ,chắc mai lúc nào rỗi mới đi mua dây
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Âu Dương tỷ tỷ.Iem thấy cái vụ này phải để Xã Trưởng nhà iem xử lý mấy được. Tỷ cứ truyền lại khẩu quyết thía này ạ:"A a anh a.a.à thử thay cho e e em mấy con 12AX vào cái laptop này xem có chạy nhanh hơn không a a ạ".
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thông số trên là tính cho cốt có bobbin width = 42mm đấy ạ! Mà theo tin mật báo, hôm nay em bị xã đoàn nói xấu đủ chuyện! híc hic, có ai tường thuật giúp em xem có oan uất gì không ???? :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vụ này em có nghe, Ngóc tổng quản nói xấu Đại hiệp chưa đã còn oánh dây thép vào cho em, nói mỗi câu "Limk đại hiệp PD" :lol: Qua bên này giúp em chút. viewtopic.php?f=46&t=52491&start=300
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Càng tẩu văn thơ càng lai láng .....thất kinh thất kinh Nhìn thấy ngài boong lấp ló sao không vào?sợ bị anh iem bắt nạt seo? :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hận cụ đểu..........cháu đang bí thơ mong cụ giúp sức mà cụ cứ đứng ngoài làm trọng tài......... :| :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay nói xấu Limk đệ Mới thấy là mình rất tệ Chuyển sang nói xấu Ma Ma Thấy mình thật là xấu xa Quay sang nói xấu lão Gà Sợ bị lão ấy....vặt cà :lol: PS: Tại hạ vừa đi săn chuột về, mong các đại hiệp xá cho sự trễ này
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thấy SS hiền đệ ở đây, phải cảm tạ đệ một phát . Không có bát bánh đa cá nơi gầm trời hoang vắng, huynh không đủ sức để săn đàn chuột nhỏ .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY một buổi tối lang thang ngồi lướt nét Lòng bồi hồi nhớ lão kiên Limk Một lão tẩu như bao người tẩu khác Mặt cười cười ngớ ngẩn rồi ngẩn ngơ Ai bảo lão ngẩn ngơ vì bóng biếc Cả một thời không nổi chiếc amply ngồi xe chỉ chỉ xe rồi lại tháo Thái nguyên rồi anh ứ tháo nữa đâu Chẳng ai tin lão hết tẩu nữa đâu Bởi một lẽ cả trăm người như một Đều chẳng tin lão quấn nổi tề tề ............................... :| :| Lại nhớ lão Limk hận lão nghệt Thương lão boong mà tự trách phận mình Việc cỏn con làm chưa xong nhiệm vụ Âu dương hiệp còn vất vả buồn phiền Thèm ăn mỳ mà chẳng dám nói ra Vì cái nỗi máy cài chưa xong việc rồi một mai cài xong việc hết Iem lại thèm mỳ thịt nữa chị ơi............. :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đủ,Iem bảo đủ là đủ Tướng Quân cứ phang đi.Nếu cuốn đều tay có thể lên được 153 vòng/lớp. Còn vấn đề rải dây tự động thì hơi khó.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngộc đệ chớ khá nên âu lo Tỉ đang dùng máy lão đểu kia Lão ấy bị hâm đang đọc sách Nên tỉ mới vào chém mấy câu Boong đệ đã mua được láp chưa? Cố gắng chăm sóc muội Thái Hằng Xuất âm giờ thì đừng nên quấn Để dành chút sức chăm chim chích Nghệt ca giờ đã chiên trứng chưa? Hôm nào muội xuống muội ăn nghe Mấy hôm tổ chức mà muội bận Lão đểu về kể thấy thèm ghê
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay Ngóc cũng làm thơ Khiến cho tại hạ sững sờ làm sao Không ngờ Ngóc có tài cao Văn thơ lai láng như bao nhiêu người Đọc xong ắt hẳn mỉm cười Hóa ra lão Ngóc dở hơi mất rồi :lol: PS: Lão Ma đèn Mét dọa sẽ cho Ngóc đi xoắn quẩy vào một lần off gần đây nhất.