Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bớ Xã Trưởng ở đâu về Gầm Giời khẩn có người kích Tỷ Tỷ kìa. :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão kia.........không chơi kích động kiểu đấy nhá Bin giờ :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hà Nội mưa. Chiều nay trời bỗng đổ mưa phùn. Những hạt mưa cứ rơi, cứ rơi làm tan nát lòng người, tan nát một tâm hồn vốn đã bầm dập quá nhiều thương tích Thảm quá các đại hiệp ơi!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Một mai trên đường đời tấp nập, hay trên đường hành tẩu giang hồ, hay trên đường tìm đèn bới tụ, hay...Nếu có đại hiệp nào vô tình bắt gặp một bóng dáng cao cao, gầy gầy, cô đơn độc hành, cứ đi, cứ đi, đi mãi... Thì xin các đại hiệp gọi hắn lại, cho hắn một li nước, một bát cơm hay gì gì đó, hỏi han hắn một vài câu. Bởi vì, biết đâu đó lại là SS của các đại hiệp đấy.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chung chung quá, khó nhận dạng. Đại hiệp chua thêm một số đặc điểm nổi trội nữa để dễ dàng nhận ra từ xa hay giữa đám đông. Chẳng hạn như .... một bên m.. bị hắc lào, hay tay chân toàn mụn ghẻ hay gì gì đó Lâu rồi không gặp đại hiệp, chắc phải có chú thích mới nhận ra đại hiệp được, chán ghê
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chắc ko còn đủ sức trôi dạt được đến Sài Thành đâu. Gà đại nhân cứ khá yên tâm
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY TRời mưa ,các cụ tổ chức nấu lẩu hay sao9 mà chẳng thấy cái đèn xanh nào .CHÁN ...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY cái lão dạo này hay làm thơ chạy đâu mất tiêu rồi nhở.............? :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... SS hiền đệ. Chặng đường phía trước còn dài, còn cả niềm vui và nỗi buồn . Đệ khá bảo trọng, khi nào chân xoắn quẩy thì tỉ tỉ vẫn nhận ra đệ mà chăm lo cho đứa em nhỏ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Ma Ma làm thơ đi, tỉ tỉ sẽ họa theo. Chị em mình chơi kiểu thơ không vần ....cho lão Đểu biết thế nào là thơ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY xã chủ go- home rùi hử ! :lol: @ : mama mau kiếm lấy con nghẽo già - đặng đi ...phượt nhé !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Dạ. Tại hạ chưa kịp post bài , thưa Nghệt Tiên sinh. Nhưng phải dẹp ngay phong trào thơ khó hiểu này lại, không thì nguy lắm.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vâng! Đệ khá nghe tỉ. Đệ đi hết 1/3 cuộc đời thì 1/3 cuộc đời đó, sóng gió, đau thương vùi dập đệ ko thương tiếc. Quãng đường dài phía trước còn chưa biết những gì đang đón chờ, phục kích hòng dìm đệ xuống đáy. Đệ vẫn phải cố tồn tại, sống lay lắt dù là trong đau khổ. Chỉ còn dám hi vọng mong manh rằng 1 ngày nào đó "khổ tận cam lai"
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Phê................ê.............................phê ...................quá..............á......................á :| :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngài cứ thử chịu đựng sóng gió bằng một chút xíu của tại hạ thôi. Xem ngài chịu được mấy cơn? Có khi ngài phê khỏi tỉnh luôn ý :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sóng cả không ngã Vẫn vững tay chèo Qua cơn hiểm nghèo Lại bừng cơn sáng Tương lai xán lạn Nào phải một ngày Mà trong tầm tay Của người hiệp khách Cũng đừng nên trách Cho con Tạo kia Một mai đường về Cờ hoa rợp ngõ Dù nhiều gian khó Ta vẫn mỉm cười Mặc cho dòng đời Cuốn ta mê mải PS: Tặng SS đại hiệp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY iem nói thiệt Hãy tựa như làn gió thoáng qua rồi chợt đi Mong ngày đi rồi đến Đến rồi lại bay đi Tự tại an nhiên lòng thanh thản ................ Mô phật
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY NM Tiên sinh: Vụ GU 50 sao rồi ? Có chơi không? Máu rồi đấy.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đa tạ Đại đường chủ! Sóng gió quen rồi. Đệ sẽ lại như những lần nguy biến trước thôi. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Quyết ko đầu hàng số phận
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nói như ngài quá bằng đi tu cho lành à? Cái này thì quá khó, ngoài khả năng của tại hạ. Cuộc đời tại hạ nhất thiết phải có rượu ngon, gái đẹp