Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đang đi làm tranh thủ ăn trộm mạng Cty Chiém vài phát chơi :evil: . Trúng ai thì trúng :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thèm đôi loa này quá, đẹp hết sảy http://cgi.ebay.ca/Excellente-paire...ome_Cinema_HiFi_Enceintes&hash=item45f9d635cf ....Boong ẩn sỹ: Ngài chém làm giè, sung vào CLB Thơ Tẩu cùng Ma ma với Limk Giáo đầu đê
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xã chủ không coi kỹ roài, đôi loa ấy làm gì có lỗ bắt ốc, có lấy về cũng chả làm gì được, kiếm cái khác đi Xã chủ ơi. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Gà đại nhân: Ốc ư? Muỗi đốt xe tăng ạ. Mà đại nhân xong vụ GU32 chưa đấy ợ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Keo nến, lại keo nến :lol: Nến của Xã chủ vẫn còn keo cơ ah, ghê nhỉ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ....... Dạ, cái này em phải hỏi cô đồng nát quen mới có kết quả ạ. Mà thôi, có một nữ hiệp hay đi lơ phơ gần đây, chém nhiều dễ em ngủ....bờ sông lắm , chưa chắc đã được ngụ gầm giường như Ẩn sỹ Boooong đâu ah.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Trường phái thơ mới của Xã đoàn: Cứ viết bẩy tám chữ rồi xuống dòng, tả từ em đèn đến em loa, rồi cảnh vật Văn Môn vv và vv...thế là thành thơ thôi ẩn sỹ ạ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Món này gọi là Thi sĩ Enter, làm thơ mà trên bàn phím cái nút Enter bị liệt thì coi như hỏng, mà cách hay nhất là cứ viết bình thường, sau đó cứ đếm chữ rồi .... enter. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Đại để vậy ạ. Em phát hiện ra tài thơ của Gà đại nhân. Thể loại thơ huề vốn. Liệt với hỏng thì khác giè nhau ạ ? Ố la la ố lê lê.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão boong không được đi ở nhà thèm thuồng sinh ra lên chém loạn xì ngậu Chém kinh thiên động địa chém lung chém tung chém trời chém đất chém lăn cu lơ....... hơ hơ hơ Đó......đó là thơ văn của xã đoàn do iem sáng tác :twisted: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngóc ơi 2 cái be bé kia tại hạ kiếm được rồi nhá, không phiền đến Ngóc nữa nhá. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đóng hàng rồi mà không chuyển..........iem là iem hận lão. Đồ quỷ sứ............. :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thơ của Boong hồi xưa đây: Boong Cầm cái xoong Gõ vào đầu kêu cái boong. :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xưa nay, thơ về tình yêu cuộc sống, đất nước con người có nhiều rồi! Tại sao không có thơ về amplifier, tube, mê audio ... các cụ nhỉ???
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ngài khởi sướng phong trào thơ đêm nay đi ah @ mà thấy lão boong lấp ló không dám lộ diện thế nhờ :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cập nhật đặc điểm nhận dạng: Đẹp trai. Luôn mang cặp kính Rayban.Như để che giấu đi đôi mắt. Một đôi mắt đã từng rực lửa, đã từng hung tàn, đã từng khát khao đến cháy bỏng, đã từng tràn ngập yêu thương, đã từng...Giờ đây, đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn, chỉ còn rơi rụng lại một đôi nét u buồn, nuối tiếc những tháng ngày xưa oanh liệt, ngập chìm trong yêu thương.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ hễ ai đeo kính đen là đang ... đau mắt hột :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em lại tưởng là Hội viên Hội những người nhìn mặt trời mà không thấy lóa :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tạm mấy câu duyên mama và NM tiên sinh Cái âm li đèn pút pun Ngọc ngồi lọ mọ, kêu um cả nhà Cháy đèn thì cứ gọi là N M đại hiệp mệt nhòa hai vai ...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Ampli kêu điếc cả tai Tú nữ mới đập cho vài phát bua (tức là búa).