Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thà mất iem chứ không mất amply đời anh đã héo tiếc gì nữa đâu :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lúc trước kêu nghe điếc tai Tiên sinh đã mod kêu hay hơn roài Đèn xịn tiên sinh đã sài Về nhà cắm nhổ lại ăn vài phát bua! :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sóng gió cuộc đời gian nguy thế có đánh chìm được đại hiệp nào đâu mà ngài lo mấy cơn sóng thần con con kia?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đại hiệp Âu dương Vân Anh lên cùng thi thơ với đại hiệp Limk đi ah ................ :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chết thật! thừa ra một chữ như amp thừa một cái đèn (đang 6-8 mà), em edit lại!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Phát bua thì mặc phát bua Anh mà đã máu iem là cái....inh ........... Iem viết câu này đề nghị các cụ mai không chém iem.Tú nữ mà giận thì các ngài chưa biết nó .............như thế nào đâu ah? :evil: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Limk kia đã tẩu mất rồi Nửa đêm leo lét vẫn ngồi làm thơ Ôm đèn lòng dạ ngẩn ngơ Đèn ơi đèn hỡi anh chờ đèn lên Ôm hai đèn nằm hai bên Đời Limk chỉ có bóng đèn là vui
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ! Tại hạ chưa từng đau mắt hột ạ. 7 năm trước, Nữ hiệp thương người bị đau mắt, e hôn 1 cái hôm sau khỏi luôn. Cái này ko chém. Có thể yêu cầu bất kì quan chức nào trong Xã đoàn xác minh ạ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ................... thơ đây mới đúng là thơ...... :lol: :lol: thịt lão limk đê cụ đểu ơi :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giọng Đại hiệp SS thất thểu quá :mrgreen: Có cái bóng đèn thì amp li trở nên rạng rỡ Không có cái ổ điện thì s-pếckờ có cũng như không Có bờ cát dài, con sóng lúc yêu thương lúc hung dữ Cuộc đời không sóng gió... như lúc có lúc không
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ......... Và cũng chưa từng là Hội viên Hội Nhìn mặt trời mà không thấy lóa chứ SS đại hiệp?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ặc ặc! Bão cấp 10, dật cấp ... 9, lại dật lên cấp 12! Uyển chuyển như thơ cụ điểu :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thế các ngài có đi nghỉ không đới Sáng mai các cụ định thức dậy lúc mấy giờ mà giờ vẫn còn chém thế này? :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Ma Ma không ngủ thì ai ngủ trước? Mà riêng Xã Đoàn này không có khái niệm đi nghỉ, đi là để chém gió, để hành tẩu giang hồ . Nghỉ thì ở nhà có phải khỏe hơn không?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vậy iem đề nghị ta thức trắng đêm nay cùng làm thơ kỷ niệm ngày giải phóng miền nam Thống nhất đất nước :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY hình như đại hiệp Âu dương vân anh đang có hứng thú làm thơ cùng đại hiệp limk Hỡi hai áng thơ văn xã đoàn hãy tỏ bày lòng mình để văn thơ lai láng đi ah
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Này thì thơ. Tỉ tỉ là nể Ma Ma lắm đấy nhé. ......... Có những ngày Mưa rơi trên con phố Mang loa lão Đểu ra ngấm mưa Cho âm thanh róc rách. Có những chiều Ánh nắng xiên qua kẽ lá Đẹp như ánh đèn của amphi chim chích Mà Nghệt huynh đã dày công thi công và thiết kế
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hóa ra ngài gà cũng đã từng thử chiêu thức này............ thảo nào thấy lão kể cô người yêu sau đó............bỏ của chạy lấy người :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thơ Thơ Toàn thơ là thơ. Em tưởng chỉ mỗi SG trời có mưa, ai dè ngoài bắc cũng mưa, hèn gì.... :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Mang tôi ra đùa thì được, sao lại mang loa của tôi ra đùa? Phạt một đôi Philip Fullrange Alnico (Là Nhôm-Cô ban-Niken-đều ở nhóm kim loại hóa trị 2).