Phí quá, để bo hợp lý hơn :roll: Ơ mà, nhẽ ra phải hủy chứ nhỉ?? cán bộ NH mà ko làm gương nhỉ??? :evil:
Cái này do mấy bọn kho quĩ nó chơi đây . Trước đây VP em thuê một tầng ở NH, ngày ngày thấy mấy em NH kiểm đếm tiền nhập quĩ có kiểm tra và soi rất kỹ tiền của khách, đếm qua máy có soi tiền giả cẩn thận. Cuối mỗi buổi chiều lại có xe của kho quĩ đến nhận tiền nhập quĩ, tiền này đều có niêm phong cẩn thận nhưng cứ vài tuần lại có cái trát của kho quĩ thông báo rằng số tiền nhập quĩ ngày......tháng.....năm.....có số tiền....là tiền giả. và đôi khi là thông báo...cọc tiền số...thiếu...tờ. Lúc này các phòng giao dịch chỉ có cắn răng bỏ quĩ phòng ra bù . Vẫn biết các phòng giao dịch thì có làm tín dụng thì có các khoản ABC của khách và kho quĩ thì chỉ có lương và nấm mốc nhưng chơi nhau thế thì cũng hơi quá
Chiêu này chỉ áp dụng cho mấy bác thi thoảng đi qua đoạn đường đó thôi. Mấy bác chạy qua hàng ngày kiểu gì cũng bị đưa vào memory rồi lĩnh đủ :evil: