Xương rồng, e không hiểu là đĩa hay bài hát (!?)

Discussion in 'Âm nhạc' started by ntthao21121979, 6/10/09.

  1. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Đúng là thể loại hồi bé bố em và cả nhà vẫn nghe, thời băng cối đầu Akai,amp Sansui,loa Pioneer..Cái vụ Guitare Shadows thì đâu những năm 89,90 họ phối lại chơi rất hay,em ko thể tài nào tìm lại được bản này...! Em ko rành lắm nhưng nhà em thân với bác Tường Hàng Gà, bác Thắng ớ nên HN có nhạc gì mới em cũng biết qua..Bác nào ở Hn chắc đều biết 2 bác trên...
    Nhưng thực sự em xin ngả mũ bái phục các bác ở đây,ngoài chuyện biết là một chuyện nhưng các bác vẫn sưu tập, có thông tin đầy đủ những thứ em tưởng như đã quên trong tiềm thức..Cảm ơn các bác lắm..!!!
     
  2. thanh_ha

    thanh_ha Advanced Member

    Joined:
    26/9/08
    Messages:
    160
    Likes Received:
    2
    Đó là đĩa xương rồng trong đó có bài Con chim xanh nổi tiếng một thời của Hn từ 1970-1980 !
     
  3. Hincaca

    Hincaca Advanced Member

    Joined:
    31/5/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    12
    Location:
    Hà Nội
    Cd này em cũng có 1 bản copy ( đĩa cd lòng xanh) từ hồi học sinh viên cô bạn gái đã tặng sinh nhật em! Bây giờ vẫn còn giữ nhưng chất lượng k còn tốt nữa, phải nói là hồi đó nghe rất phê!
     
  4. MeoBeoDuCon

    MeoBeoDuCon Advanced Member

    Joined:
    18/11/10
    Messages:
    71
    Likes Received:
    0
    Còn khái niệm "chuột mù" là sao hả các bác? Em nghe các cao thủ úp úp mở mở mà chẳng hiểu gì ráo
     
  5. antonop

    antonop Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    509
    Likes Received:
    7
    Vâng hồi nhỏ e đã nghe một đĩa hát 33 nhưng nó chỉ nhỏ bằng 45,một mặt là bài nghe như tiếng ngựa phi (a đứng bên e cứng đờ,chưa đứng bao lâu đã sờ tèn ten tét ten,tèn tén ten tèn....te tè te) :D ,mặt sau nhạc như tiếng mưa rơi rất hay,thanh niên hồi đó rất thích 2 bài này,còn hay đáng đàn bằng mồm nữa chứ.Khi vào Nam e tìm mãi hóa ra nó nằm trong đĩa THE SHADOWS"...hình như là bài PEACE PIPE,APCHE,các bác tìm hộ e bài nghe giống như mưa rơi với.
     
  6. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Ông già em cũng cứ bảo em tìm cho ổng 2 cái đĩa: một là đĩa Xương Rồng (trong đó có bài Habas??? và Con chim xanh không hiểu có phải là đĩa các bác đã nêu không?) và hai là đĩa "Phiên chợ Ba tư" ngày trước chắc được ghi âm bởi mấy bác Liên Xô cũ hay Đông Âu gì đó. Bây giờ bác nào có CD cho em xin copy lại, em xin hậu tạ. :D
    Em Điệp: 091.292.8868
     
  7. THN

    THN Advanced Member

    Joined:
    21/9/07
    Messages:
    230
    Likes Received:
    3
    Location:
    Trên mây
    Em chỉ biết có 2CD Phiên chợ Ba Tư:
    1 là In a Persian market do dàn nhạc London Promenade Orchestra chơi, được hãng Philips thu lại năm 1993
    [​IMG]
    Em update link down bản lossless của đĩa này luôn, bác nào có nhu cầu thì lấy nha:
    Part1: http://www.123fire.com/?n6uwohh104pv7ac
    Part2: http://www.123fire.com/?2u3wqaf5da74afr

    Pass unrar (nếu có): THN

    2 là CD do EMI phát hành, thu âm năm 1987 hay sao đó. CD này chỗ bác Đức có bản xịn hay sao ấy ạ :)

    Đĩa 1 em chỉ có lột-lẹt thôi, nếu bác cần thì cứ ới em nhá.
     
  8. <NQH>

    <NQH> Advanced Member

    Joined:
    14/1/09
    Messages:
    293
    Likes Received:
    0
    Cái xương rồng mà các bác kiếm phải cái này không

    [​IMG]

    Nếu đúng để em upload lossless các bác down về đánh ra CD nhé :mrgreen:

    * Em update cái link để bác nào có nhu cầu thì load về:
     
  9. Ahoang

    Ahoang Advanced Member

    Joined:
    26/9/06
    Messages:
    578
    Likes Received:
    14
    Chuẩn quá, trước 1975 đĩa xương rồng do Sài gòn sản xuất, gọi là đĩa nhựa màu đỏ. tốc độ 33.
     
  10. thangfjri

    thangfjri Advanced Member

    Joined:
    1/6/09
    Messages:
    372
    Likes Received:
    23
    Đúng rồi bản của tôi được copy tu đia than 33 màu đỏ cũ rích qua băng catset rồi sau đó tôi làm lại thành CD. Tuy nhiên do thiết bị khi đó cua tôi không tốt lắm nên chất lượng chỉ tạm được nhưng vẫn còn nguyên kiểu chơi nhạc nhẹ nhàng hồi đó chú không leng keng bùm bùm như vài đĩa chơi lại sau này. Tôi chạy thử spactram view bản 1.5 chỉ cho chất lượng tương đương 320 thôi
     
  11. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Đĩa này thì không phải đĩa xương rồng em có đưa cho ông cụ nhà em ổng nói đĩa này là đĩa Sa-đu hay còn gọi là đĩa "đi săn". Chắc tại có tiếng cao bồi bắn súng bòm bòm mà các cụ gọi là "đi săn" chăng :lol: ?
     
  12. nguoihanoi2000

    nguoihanoi2000 New Member

    Joined:
    4/1/12
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Đĩa than này được mang về từ Rumani ngoài bìa có hình cây xương rồng nê được gọi là đĩa xương rồng. Đây là đĩa hòa tấu của ban nhạc Shadows
    bạn có thể mua cho phụ huynh bộ đĩa shadows gồm 2CD âm thanh rất chuẩn
     
  13. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    đĩa xương rồng in hỉnh 3 cây đàn ghi ta do ban the shadows in mo no lần đầu vào năm 60 và in stereo năm 61 -có người thích bản mo no hơn vì nó vô cùng mộc mạc như đang đánh ghi ta trong nhà vậy-tuy nhiên bản stereo cũng rất hay vì nó cho hiệu ứng dồn trống một cách rõ rệt-thỉnh thoảng tiếng leng keng lại nổi lên tách bạch ở hai kênh nghe rất khoái tai
    năm 67 nhà in đĩa an châu sài gòn có ghi một bản mo no và một bản stereo -thu cũng rất tốt
    đĩa xương rồng có bài đi săn-apache,bài con chim xanh-pipe line,bài ngôi sao xanh-blue star,bài cưỡi ngựa lên trời-rider in the sky,bai chuyến tầu ma đèu là những bài đỉnh của shadows
    năm 1981 shadows có ra đĩa đơn bài rider in the sky phối theo lối mới đia45 vỏ in bống cây xương rồng trên sa mạc nghe hay sởn da gà nhưng có người vẫn thích kiểu cũ hơn-còn đĩa xương rồng của ru ma ni lại là kiểu khác -nó được chơi năm 68 gồm toàn các bài kèn do dàn nhạc mỹ chơi rumani ấn hành chơi các bản nổi tiếng như chiều maxcova,santalucia -không có bài bắn súng cao bồi
    nói chung đĩa này còn ít gặp hơn đĩa shadows nhưng nó rất hay vì chơi thêo lối nhạc giật nên các cụ thanh niên hồi đó cực kết vì dùng nó để nhảy xêch-mặc dù rất sợ công an tóm-he he
     
  14. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Chỗ bôi đậm là chính xác. Đĩa xương rồng nhiều người đang tìm lại chính là của Ru mà dân du học Đông Âu đem về.
    Tôi còn nhớ trước năm 1972, chếch cửa rạp Dân Chủ Khâm Thiên có quán cà-fê và cái đài Ri-gôn-đa hay mở đĩa này.
    Tối thứ bảy hàng tuần, cố gắng tiết kiệm lấy 2 đồng đủ 1 cốc sen dừa và 2 điếu thuốc Điện Biên, phải uống rất chậm để nghe vừa hết 2 mặt đĩa cũng là lúc hết 2 điếu thuốc, rồi đứng lên, để lại non nửa cốc sen dừa cho lịch sự :( . Trên đường về, trong đầu vẫn lảng vảng: chiều thanh vắng là đây, êm đềm dưới ....chát bùm bùm, vừa tiếc sen dừa vừa tiếc nhạc hay mà không dám ngồi lại. Thanh niên Hà Nội hồi đó nghèo nhưng sĩ lắm.
    Chắc bác khanh2r không còn trẻ?
     
  15. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    e vưỡn còn trẻ ng non dạ mờ bác-ngày đó có bài con chim xanh rất nổi tiếng do các bác đi đông âu và nga mang về-bác nào đi đức thì mang đài đức về nghe,đi nga thì lại mang rigon đa hoặc riga ,latvia,record 61 về nghe-ngày đó các đài đều có nắp mở nghiêng lên phía trên là có quay đĩa-khi cái nắp được bật lên theo kiểu bản lề thì các chàng audiophille thời đó thường lấy ảnh các cô gái xinh non tơ dán lên nắp nghiêng mặt trong để vừa nghe đĩa vừa ngắm nhìn người đẹp-cái nắp nó véc ni cho gỗ bóng đến mức phản chiếu hình cái đĩa than đã chạy đến đâu-hồi đó tại hạ toàn đứng nghe nhờ ở cửa nhà người ta bài đi săn-chiều maxcova-kalin ka-đôi bờ- lần đầu nghe đôi bờ cô gái nga có giọng trầm buồn hát thật tê tái và khác hẳn với chất giọng khói lửa hô hào chiến đấu cao vút của ca sĩ nhạc đỏ nhà ta
    sau đó còn các bài marina-balalaika-ghita romana-phiên chợ batư--đặc biệt các cụ audio filê hay nghe cụ robertino hát santalucia-mặt trời của tôi
    còn trai tráng ăn chơi đua đòi quần ống loe tóc dài thì gọi là lính tẩy,lính cụ,và ăn mặc như vậy gọi là bit(beatless)-ai được là bit là hãnh diện phố xá lắm
    việc đi nghe nhờ cũng rất gay go vì mình ngày nào cũng ăn vạ của nhà người ta cũng ngại nên phải nấp vào khoảng tường giữa cửa sổ và cửa ra vào-gia chủ cũng biết nhưng mặc kệ-
    thái độ của gia chủ ngày ấy đầy vẻ hãnh diện muốn khoe nhưng vẫn tỏ ra bên ngoài điềm đạm-mặt hơi vểnh cao lên một tí-họ cũng chẳng muốn mời vào nhà vì sợ mình ăn cắp-mặc dù tại hạ hồi trẻ rất đẹp trai và con nhà..
    ngại nhất cái đoạn vợ gia chủ đi đâu về hỏi chồng xem mình là ai
    gia chủ không hề chịu làm cái việc đơn giản nhất là vặn to volum -điều mà thằng bé nghe ké hằng mong ước trong lòng mà không dám nói ra
    ra về bụng thì đói mà tai thì no là niềm hạnh phúc với thằng bé nhà nghèo đi nghe ké
    niềm vui ngày ngày đó xuất phát từ nghèo nên rất giản đơn-luôn háo hức và sôi nổi chứ không bị lâm vào cảnh cd vừa mua về đã chán như bây chừ
     
  16. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Nhớ kỹ bài thế thì bác phải được sở hữu gồi, nghe ké như miềng phải có ngươi nhắc mới nhớ lại.
    Năm ngoái, đến nhà ông bạn cũ chỉ còn nghe được Robetino thôi, xương rồng nát quá không thể nghe được.
    Miềng hỏi điều này khí không phải: Hồi đó bác có bị cắt tóc và rạch quần ống tuýp ống loe không? Chi đoàn chỗ miềng tối thứ bảy hay phục ở cổng công viên Thống Nhất để rạch. Nhiều bé gái trắng trẻo xinh xắn bị rạch quần thương ơi là thương. Nếu bác bị ở đây thì cho miềng xin lỗi nhé! Hưởng ứng phong trào " chống lại cái đẹp", người ta bắt phải đi thôi chứ thực tình miềng cũng thích mặc đẹp và để tóc dài làm "bít" lắm. :mrgreen:
     
  17. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Hồi đó chắc các bác cũng bị một đường tông đơ từ gáy lên tới đỉnh đầu nhỉ
    :) Nhưng mà ngẫm kỹ ra cái văn hóa cần có định hướng mới lành mạnh được , ngày xưa hơi thô bạo , bây chừ lại thả rông , không biết kiểu nào hay hơn
     
  18. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Thả như bi giờ thì làm sao thắng được Mỹ. :(
    Anh hộ tịch viên thấy bọn miềng tụ tập chơi bài chiều Matxcova kiểu xương rồng mí Oan-ta-na-me-ra cứ khăng khăng là nhạc đồi trụy, giải thích mãi rằng nhạc Liên-xô mí Cuba anh í mí bẩu:
    -Ừ, hơi dậm dật nhưng dật của cách mạng thì được. :mrgreen:
     
    Loa co likes this.
  19. music_lover

    music_lover Advanced Member

    Joined:
    23/3/10
    Messages:
    791
    Likes Received:
    19
    Location:
    Hanoi - Vietnam
    Hồi đó ông anh em để tóc dài đi bị túm lại bắt cắt. Em thấy ông ấy la lên: "Các anh xem ông Các Mác với ông Ăng Ghen râu tóc đầy ra đấy thôi" thế là thoát :lol:
     
  20. khanhr2r

    khanhr2r Advanced Member

    Joined:
    5/10/11
    Messages:
    283
    Likes Received:
    6
    thời đó mấy món phải kết hợp với nhau cơ- ví như phải biết đọc truyện kiếm hiệp giao ytif hiệp nữ+ đảng dao bay và phải biết đọc cả quỳnh dao lưới tình và phải biết là có nghe qua về câu truyện thành pa ri-nếu không bị coi là tồ-rồi lại phải biết nghe nhạc vàng,nếu là mấy anh họa sĩ thì lại phải biết thưởng thức ảnh n...a.. uy cơ nói chung là phải kết hợp mấy món ăn chơi chứ không chuyên như các cụ nhà ta bây giờ...kr lại vội rồi mai tiếp vậy-he he
     
  21. viethoangosaka

    viethoangosaka Moderator

    Joined:
    11/7/10
    Messages:
    541
    Likes Received:
    42
    Location:
    Hanoi
    Ah thì ra là anh? Anh trong đội thanh niên cờ đỏ, em hồi đó ở ngay sát công viên, mấy lần bị rạch quần loe và cắt tóc...hôm nào tặng cho em mấy cuốn cassette gốc coi như đền tội đê. Nhớ hồi đó mới lớn, thích để tóc dài lắm, bây giờ cho để cũng ....éo thèm vì hói mịa nó rồi :lol:
     
  22. viethoangosaka

    viethoangosaka Moderator

    Joined:
    11/7/10
    Messages:
    541
    Likes Received:
    42
    Location:
    Hanoi
    Bác Tường Hàng Gà tục danh là Tường "gà", trước bán đồ điện tử ở Hàng Bông. Bác Thắng ớ là con trai cụ Trần Duy Hưng, bác này thu băng nổi tiếng. Hôm trước gặp bác Tường "gà" tuy đã già cũ theo thời gian nhưng vẫn lọ mọ âm thanh
     
  23. ntsidc

    ntsidc Advanced Member

    Joined:
    4/3/09
    Messages:
    142
    Likes Received:
    1
    Location:
    Q1, SG
    Chỉ với vài nét chấm phá của hai bác TuanCD và khanhr2r mà đã tái hiện sinh động thời kì bao cấp 70-75 ở HN. Hai bác nhắc lại chuyện nghe nhạc của người HN nói chung và thanh niên HN nói riêng, nào là nghe nhạc phải nghe nhờ, nào là ăn chơi "bít zít", nào là mode quần loe tóc dài, nào là bị cắt tóc rạch quần,...Những đoạn văn này giờ nghe mới thấy quý. Em còn nhớ một lần đi xe máy lên Xuân hoà, qua khỏi cầu Đuống vào địa phận tỉnh Phúc yên thì bị 3 anh dàn hàng ngang mặt đường chặn xe. Mấy cô dân quân tự vệ tập quân sự dưới đám ruộng mới gặt gần đó xúm lại xem, loe hoe cười ngây ngô. Sau khi xem xong giấy tờ, một anh giọng oai vệ: "Giấy người đủ, giấy xe đủ, nhưng vì quần loe, tóc dài lưu thông vào địa phương nên địa phương tạm giữ giấy tờ, sau khi tự cắt tóc, tự cắt quần xong thì sẽ trả lại"...Ai mà ở HN, mà "bit zít" một tí mà không đụng phải chuyện như thế này.
    Hồi đó bên cạnh đĩa xương rồng còn có đĩa loa kèn nổi tiếng nữa. (Có hình hoa loa kèn ngoài bìa đĩa). Sau thời kì nghe Robentino là đến thời kì xương rồng với loa kèn. Trong thời kì này có một số bài thưòng nghe, không nằm trong các đĩa trên như guantanamera, ngôi nhà trắng...
     
  24. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Bác Tường Hàng gà là chơi khá thân với GĐ em, từ một sự cố tình cờ năm 76,77. Bố em công tác SG ra, ngồi cùng bác Tường và một bác nữa tên Minh ở Dàn nhạc Giao hưởng VN vào Nam kiếm đồ âm thanh ( Rất nhanh nhạy với thời cuộc :mrgreen: ). Trên đường ra bằng tàu hỏa, có một vụ giết người trên nóc toa, máu chảy ròng ròng xuống chỗ ngồi của 3 ông, CA nhờ 3 Ông leo lên kéo cái xác xuống...3 ông đều vào dạng..nhát như cáy, nên hò nhau..té ! Từ ngày đó thành chỗ thân thiết với gia đình,và suốt từ ngày đó đến những năm 90 nhà em loa, đài, cassete là cứ "chú Tường" mà chơi thôi,
    Bác Tường là người có Tai nghe nhạc, nên ngoài buôn bán đồ âm thanh có tiếng đầu tiên ở HN thì còn kết hợp thâu băng cối, băng casset tại nhà, quãng những năm 90,91 mới kết hợp vốn với a.Hưng mở Hiệu loa đài trên phố Hàng Bông, xuất xứ là thế. Con bác Tường có 2 anh em Quân, và Quang đều chơi với em, 2 ae có mở hiệu thu bán băng,đĩa cũng trên phố Hàng Bông hiệu Q&Q Music.
    Bác Thắng ớ thì đúng rồi, con trai út Cụ Hưng, nhà em cũng có..bon chen chơi với GĐ dòng họ này. A.Thắng cũng là dạng siêu cao thủ về chơi máy móc, và cũng có đôi tai vàng..Làm chương trình rất hay,và ko có ai ở VN ngày đó (80s..90s) dám bỏ tiền mua đồ làm băng chuyên dụng từ Nhật Bản về để làm cả..Hình như, anh Thắng bỏ nghề và vào TP Đà Nẵng kd khách sạn rồi hay sao đó ạ.

    Phiền bác, nếu bác biết số đt bác Tường, bác cho em xin được ko? GĐ mất liên lạc với bác ấy cũng mười mấy năm, từ ngày bác ko còn ở Hàng Gà...
     
  25. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Hồi đó miềng ghét tụi con gái chứ không như bi giờ nên toàn bị phân công rạch của nữ.
    Thương lắm nên chỉ cho đến đầu gối thôi. Lão bí thư thì quán triệt hơn nên cứ bắt rạch cao lên.
    Trời rét như mấy hôm nay, nhìn các em lếch thếch với 4 mảnh quần phất phơ trước gió thương nhoà cả mắt chẳng thấy gì nữa . Bí thư thì dán mắt vào như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, chỉ muốn cho lão cái tát nổ đom đóm mắt. Người đâu mà....
    Trên đường về, hắn con khe khẽ hát: Em gì ơi! Em gì ơi! Anh thấy chân em, cứng đờ. Chưa nói chưa rằng, đã sờ...
    Đố các bác, hắn hát bài gì đấy? :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...