Hừm, phải bẩm báo với cấp trên để cho cụ này về làm phó thường dân, chứ mới lên chức tổ trưởng đc mấy hôm mà phát biểu mất lập trường quá :mrgreen:
Chào các chú, các bác, cháu có một người bác nhờ cháu tìm mua hộ một đĩa "Xương Rồng" , cháu đã đi hỏi ở tiệm băng đĩa hồ gươm nhưng họ báo đã hết. May sao tìm được topic này, các chú các bác có thể chỉ giúp cháu địa điểm để có thể mua được tác phẩm này được không ạ. Cháu vô cùng cảm ơn ạ !
He...........he........ em thấy nhiều bác cứ săn tìm cái LP này để sưu tầm, ko biết nghe nó hay không ?
Kính các cụ: Các cụ cứ quá quan trọng hóa chứ cái đĩa này thiếu ếch rề, cháu vừa đặt mua một phát 10 lền tù tề đễ tẵng các cụ chong hội âm thanh cổ hà nội. Các cụ đăng ký đê nhé, đến cái thứ 9 là cháu rừng vì cái thứ 10 cháu phải giữ lại còn cụ nào thích thì vào đây đặt mua, đĩa Rumania xịn lè: http://www.magazinul-de-carte.ro/discur ... juana.html Cháu xin bổ xung tới các cụ là giá đĩa này chỉ khoảng 10 lia (lei) cỡ khoãng một đô mẽo cộng tiền síp về chắc là rẻ hơn các cụ ạ.
10c x 1$ x 22k= 220k / 10c, rẻ nhẩy ? Bác khanhbachkhoa cho e đăng ký 1c nhé, e thanh toán thêm trà tranh+chém gió khu vực nhà thờ ạ.
10c x 1$ x 22k= 220k / 10c, rẻ nhẩy ? Bác khanhbachkhoa cho e đăng ký 1c nhé, e thanh toán thêm trà tranh+chém gió khu vực nhà thờ ạ.[/quote] Chân thành cảm ơn bác khanhbachkhoa nhiều. Đa tạ, đa tạ ... E sẽ nhờ người bạn bên đó mua thêm một số LP khác nữa. Chúc bác mạnh khỏe!
@ cụ honghot: Lạy cụ ... lạy cụ ... cụ cộng thêm xiền síp vào nữa cho con nhờ cụ ạ vị chi dư thế này: 180g x 10c = 1,8kg + đóng gói = 3kg x 12$/kg = chòm chèm 1tr vị chi quãng 100K một đĩa đới cụ ạ. @ shing: Cảm ơn Sếp đã đưa em vào con đường âm thanh cổ nè. Sếp khỏi cần đặt mua đê, hàng về cái đầu tiên là em gửi biếu Sếp luôn, Sếp đừng ngại sếp chỉ cần thối lại cho em một cuộn băng cối (đi-di-tồ) cũng ô-kê :mrgreen:
:lol: Hay quá, hay quá, vừa tậu cơ khủng, giờ thêm đĩa khủng, chắc thêm nhiều fan ngưỡng mộ lắm đây ? @ bác khanhbachkhoa: tôi đặt bác 1 chiếc nhé, nhớ là tôi xếp sau bác shing nhé (trâu chậm, uống nước lavie vậy...). Thanks !
Em chẳng biết đĩa này là gì nhưng mà hàng cho và tặng thì em cũng đăng ký 1 đĩa. Có ông bạn chơi đĩa than từ ngày xửa ngày xưa cứ hâm mộ đĩa mà
Chào bác khanhbachkhoa mình mới bước vào con đường đau khổ này cho mình đặt 01 Lp nhé bác cho tài khoản em chuyển tiền trước.Thanks bác chờ hồi âm e tên thiện ĐT 0983008380
Tình cờ vào đọc Topic này , đọc một hơi từ đầu đến cuối. Cám ơn Bác TuanCD , bài viết đầy cảm xúc , em đã từng lên xe ( chứ không phải tàu ) nhập ngũ , 5 tháng quân trường ( đợt em đi 1989 chương trình thử nghiệm) và 3 năm nghĩa vụ, thời bình nhưng cũng kịp thấu hiểu một phần nào cha ông mình đã trãi qua trong thời chiến. Một lần nữa rất cám ơn Bác về bài viết đã chia sẻ . Chúc vui ! :wink:
Đĩa xương rồng các cụ nói hồi xưa đây, chính xác do sài gòn sản xuất. Ảnh thực tế, có 2 bản chứ không phải 1. Bản đỏ sẫm mỗi mặt hát 1 bài còn lại nhạc không lời.
Vỏ, bìa sịn ông đội phớt râu xồm của The a go go from river kwai bản do hãng đĩa VN SX 30/9/68. Bản này khác 3 bài mặt B bản cùng tên của Hồng công.
Bản rumani là bản khác, có bài chiều matkva... toàn bài hay chơi trong rạp xiếc ở công viên thống nhất nhưng không có bài titoly cưỡi ngựa lọc cọc và bài river kwai.