Em lọ mọ trên mạng thấy mấy tấm hình về xưởng làm loa ở Hưng Yên, link: http://www8.ttvnol.com/forum/dtvt/973514/trang-3.ttvn Theo như tấm hình cuối, loa trông cũng hoàng tráng ra phết tuy nhiên còn về giá cả và chất lượng ra sao ? bác nào biết xin chia sẻ thông tin, mong là để có thêm chút hiểu biết.
Em nhớ đọc ở đâu đó (hình như trên báo tuổi trẻ) là cái làng này đóng được tất các loại loa từ China đến hàng loa hãng. Củ nhập từ Trung quốc về
Cách đây khá lâu trên báo An ninh thủ đô có bài về làng Lạc Đạo chuyên đóng loa đấy bác ạ. http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx http://www.toquoc.gov.vn/vietnam/viewNe ... &zoneId=70
Chính vì bài báo trên ANTĐ này mà em đã cất công sang tận Lạc đạo để xem tận mắt sự thật của bài báo đó đến đâu :wink: Cái ông viết bài báo này thật là tài , và hình như cũng có tý "nghề" Audio nên cách viết làm cho người đọc tưởng như Lạc đạo sắp trở thành đại công trường thủ công sản xuất loa của Việt nam và chỉ trong vòng dăm năm có thể vượt qua Trung hoa lục địa về loa "Nhái". Nhưng xin thưa với các bác rằng : Sự thật nó trớ trêu lắm, Lạc đạo chỉ sản xuất loa để hát Karaoke theo kiểu dáng của Bose, BMB, JBL... và các loại loa biểu diễn nhái Pevey, JBL....là chính. Một số xưởng có SX loa nghe nhạc nhưng theo đơn đặt hàng theo kiểu loa Nam môn, loa TQ với công nghệ đóng thùng bằng gỗ Okan, dán giấy simili. Củ loa TQ 100% , phân tần thì đơn giản tới mức tối thiểu. Một số loa rẻ tiền chuyên cho các bác bán báo, bán hàng rong thì còn được lắp 02 con sò bé tẹo gắn trên miếng sắt tây để tản nhiệt..... Thú thực là em chả biết gì về DIY nên không thể miêu tả kỹ lưỡng và chính xác hơn nữa. Còn cái xưởng hoành tráng nhất làng như ảnh trên TTVNOL thì ôi thôi khi có bài báo đó nó đã đắp chiếu non nửa năm vì không có đơn hàng đủ để SX, nghe đâu cái xưởng đó có thể cho ra khoảng 2000-3000 đôi loa mỗi tháng nếu chạy đủ công suất. Sau một ngày ròng hết xuôi xóm dưới ngược xóm trên ra về mà lòng em vừa vui vừa buồn. Vui là đôi loa ở nhà em chắc chắn là không phải được SX tại Lạc đạo, buồn là làng nghề của ta chất lượng sản xuất , gia công loa còn thấp quá. Kể cả cái xưởng hoành tráng kia có SX thì chất lượng cũng không bằng được hàng của bác Mười loa ở Văn chương. Có bác nào cũng đi Lạc đạo như em không ? ? ?
Trước em cũng đi tìm hiểu, nếu bác nào có dịp cứ đến đến huyện Nam Sách, giáp đất cảng sẽ biết chỗ sản xuất. Em tìm hiểu thì thấy Lạc Đạo có một vài người chiên mông má, gia công loa thùng thời mà loa Nhật thịnh hành. Lâu lâu em không bắt gặp hàng này ngoài cặp Richat Alan gì đó... mà chủ bán hàng nói là của China mà đã có lần cảnh báo có bác mon men định bê. Hí, một ghệ nhân khoe: có doanh nghiệp đang muốn đầu tư ở khu vực này để sản loa đấy, đã thế còn lôi cả ghệ nhân đóng loa, bỏ nhà, bỏ cửa xuống đó để đầu quân cho ra ecăng võng xếp kiểu pioneer vintage đấy. Chưa hết còn định làm thùng altech, philips... Happy new year, chúc các bác 1 năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt và sự nghiệp Audio ngày càng dày thêm!
Lạc Đạo ở Hưng Yên,qua thị trấn Như Quỳnh chút thôi.Rượu và thịt chó ở đây khá ngon.Con gái cũng trắng trẻo,xinh và rất ...d....ê.Nước khoáng Lavie cũng khoan ở khu vực này thôi,phải noi nguồn nước ở đó khá ngon.Như quỳnh còn là nơi đóng quân của liên đoàn địa chất,cơ quan cũ của bác Trần Đức Lương.
Xã Lạc đạo - Huyện Văn lâm - Tỉnh Hưng yên Chạy theo quốc lộ 5 thì qua Như Quỳnh một đoạn. Hôm nào tổ chức tham quan offline chỗ này nhỉ ?
Cám ơn các bác với những thông tin phía trên, em cũng vỡ ra thêm được chút ít về loa "Made in VN" này. Cũng mong là những bác đang chơi loa "Made in" Lac Dao mà không phải trả với giá loa xịn. Tuy nhiên với những nhu cầu giá loa bình dân cũng nên tham khảo những loa này, biết đâu cũng có thể có được sự chọn lựa ngon, bổ, và rẻ.
ấy ấy em đọc tin này em cũng hơi choáng bởi vì em sinh gia ở giữa xóm ngọc ( lạc đạo) đây . quê em có chuyền thống đóng bàn máy khâu chuyên mang ra hà nội bán buôn.từ ngày bàn máy khâu ế ẩm sẵn đồ nghề chuyển qua đóng loa thùng nhưng chủ yếu chỉ để phục vụ mấy bác kẹo kéo và keo díng chuột thôi. chứ anh em mình không phải đối tượng của mấy bác chủ loa lạc đạo đâu. to bác anvn sao bác hiểu về quê em vậy ?
Hehe bác này nói chúng phóc về Lạc Đạo rùi, em biết làng Lạc Đạo từ ngày vẫn làm nhiều bàn máy khâu ấy, rồi thì làm bàn ghế cho học sinh, từ cái ngày ở đầu xóm có mấy bác chuyên mông má loa TQ và lắp loa cho mấy bác bán báo,... thế mà thoáng cái đã thành mấy cái xưởng sx loa karaoke to đùng... ngày xưa em chuyên bán một số thứ cho mấy bác làm đồ gỗ ở đó.