Số là sáng chủ nhật trời mưa ngồi buồn em mới moi cái CD xẩm chợ của nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu ra nghe. Đúng là hợp người hợp cảnh các bác ah, nghe CD của cụ em lại nhớ năm 96 có may mắn được nghe cụ hát live ở Ninh Bình giữa khu chợ buôn bán tấp nập. Em thích nhất bài " Ngược đời ": vui nhộn mà giáo dục rất sâu xa. Bài " Thập ân " thì nói về tình mẫu tử một cách mộc mạc mà sâu sắc
Re: Xẩm chợ của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu Sướng quá, có người đồng sở thích :lol: Mỗi tội nghe cụ hát em chẳng thấy buồn tẹo nào, nhộn nữa là khác
Re: Xẩm chợ của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu em nghe nói là có 2 đĩa xẩm của Hà Thị Cầu mà em mò được có 1 đĩa các bác ạ, có ai có thêm đĩa khác không, hay là các bài ghi âm lại từ các buổi biểu diễn live cho em xin với. em xin cám ơn
Re: Xẩm chợ của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu Em cũng có đĩa xẩm chợ của nghệ nhân Hà Thị Cầu, nhưng hình như cụ vẫn còn sống thì phải.
Re: Xẩm chợ của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu Bác giật lại cái title đi, nghe kinh quá :lol: Em cũng thích nghe cụ Cầu, có cảm giác rất lạ. Mỗi lần nghe cụ cất lên tiếng hát, những lời hát điển tích ngày xưa, hay những lời ca dân gian mang tính giáo dục, em cứ thấy nao nao, cảm giác như bản thân đang phiêu bồng ngược thời gian về những thế kỷ trước. Sướng lắm.