đúng là chất lượng nghe qua net kém thật, nhưng bài này còn chưa bằng Anh Thơ hát bác ạ, lời hát ấm áp như tình mẹ, như thủ thỉ, như rót mật vào tai mình cơ cái tình cảm của người sáng tác mà ca sỹ thể hiện được là rất khó, đôi khi bài hát thành công lại do ca sỹ ấy đã thể hiện được hơn những gì mà nhạc sỹ sáng tác cơ, ài...... cái sự nghe này đúng không ai giống ai các bác nhỉ. tình cảm mỗi người dành cho mẹ mình là khác nhau mà
Kính kụ kiếm hộ cái soundcard kha khá vào em dạo này toàn nghe Youtube = Tubeamp :lol: đã so thử với Norah Jones trên CDP --> một tám một mười kụ ợ !!!
Hị hị, em chỉ nghe bằng Youtube = Tubeamp 6BQ5 bèo thôi ạ, còn soundcard vẫn là loại on bo thui, kết quả net = net :lol:
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến. Nếu nghe Xa khơi ta không chỉ có nghe ca sỹ hát không thôi mà quan trọng hơn còn là phần nhạc của bài hát này. Sức sống của bài hát chính là phần ca từ và nhịp điệu của bài. Nếu phối khí không tốt coi như đánh hỏng bài hát. Cái tài của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ là đã chia làm 2 phần khác hẳn nhau. Phần đầu thể hiện sự nhớ nhung của người con gái ở hậu phương về người mình thương đang chiến đấu ở miền nam nên đoạn này phải thật nồng thắm và da diết, nếu hát đoạn này nhanh và sắc thì coi như không đạt. Đoạn 2 thể hiện sự dồn dập của sóng, sự khắc nghiệt của biển cả, sự quyết tâm của lòng người và hơn cả là mong uớc nồng cháy về một ngày thống nhất. Nếu so sánh ca từ và nhạc của bài này thì các bài hát bây giờ có lẽ không có gì có thể so sánh được. Chính vì thế bài hát này luôn được chọn biểu diễn trong các cuộc thi vì thí sinh có thể khoe được từ chất giọng đến kỹ thuật xử lý âm các đoạn chuyển lời. Các ca sỹ trước kia hát cũng hay nhưng phần phối khí thì chắc không thể như bây giờ nhưng họ hơn cái là có sự rung cảm thực sự trước cái thời mình đang sống. Cũng giống như không thể so sánh về cảm xúc khi nghe Đài TNVN 20 năm trước bằng cái đài Sông Hồng với cái bộ dàn 20 triệu, nhưng có lẽ cảm xúc thì khác, khác rất nhiều. Chẳng thế mà đến tầm 10 giờ cứ nghe dân ca và nhạc cổ truyền trên Đài TNVN và ngửi thấy mùi phi hành mỡ bay qua của sổ lớp học là thấy đói cồn cào. Còn khi nghe bài Mùa xuân nho nhỏ thì có liên tưởng sắp được về quê ăn Tết. Còn bây giờ cũng chẳng thấy đói và cũng chẳng mong có Tết nữa Tặng các bác những dòng làm nên xúc cảm cho bao thế hệ: "Nắng tỏa chiều nay, chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi! Gió lộng buồm mây ướm chân trời Biển lặng sóng, thuyền em dong khơi Khoan giọng hò, thương anh cách vời Kìa biển rộng con nục con măng, lướt sóng liền đôi bờ tung tăng Con chuồn còn bay nơi nơi Con ráng chiều gọi bạn đường khơi Nắng tỏa chiều nay, thuyền về mái động chiều nay Nhìn phương nam con nước vơi đầy Thương nhớ thương nhớ anh ơi... Ơi mênh mông sóng xô ru thuyền ta xa bờ Âm vang tiếng hò nhịp chèo ta mong chờ Thuyền ra xa khơi đưa nhịp chèo nối liền Đường đi muôn khơi mái chèo chung đôi miền Ơ mênh mông biển khơi câu hò thương nhớ Vang về miền Nam quê ta, biển dập dìu, biển tâm tình Biển nói lên lời sóng cả ta chung lứa đôi. Ơi phong ba lướt xô mái chèo ta xa bờ Phong ba sóng cồn lòng ta luôn mong chờ Kề vai bên nhau nắng biển cùng mưa nguồn Kề vai bên nhau em kề vai bên anh thương Ơi anh ơi lời ca câu hò thương nhớ, nhớ thương Vang về cùng anh không xa Biển rộng ơi, biển rộng chung tình, Biển nói lên dùm bao ngày thương nhớ biển ơi. (nhớ thương cách vời, ơ biển chiều nay)"
háhá, kính bác cho hỏi nhạc trên youtube nén với chất lượng bao nhiêu kb mà nghe một 8 một 10 với CDP ạ. Vụ này e ko đỡ nổi luôn.
Hế hế , đấy là so với CDP cùi bắp của em thôi ợ - em cũng cóc bít youtube nó nén bi nhiêu k dưng mà nghe nó lọt cái "tai trâu" của em , hơn đứt mấy cái MP3 khác , sever nó mạnh nên chạy kô vấp , cập nhật cực nhanh ... mời kụ nghe thử bản "Sound of silence" của cùng nhóm Simon and Garfunkel thu âm vào các thời điểm khác nhau http://www.youtube.com/watch?v=9hUy9ePyo6Q http://www.youtube.com/watch?v=8Kd8xp86reY Với các kụ kô bít thế nào chứ với em là tạm đủ cho demo :lol: đi lùng CD gốc sau - lỡ kiếm được bản LP càng hay !
http://www.youtube.com/watch?v=9hUy9ePyo6Q http://www.youtube.com/watch?v=8Kd8xp86reY Trời ạ, 2 cái link trên lại là Video nữa, bác có biết để up lên Youtube thì phải nén "bit rate" hình và tiếng như nào ko? Thế mà bác bảo một 8 với 1 mười so với CD. Bác nên nghe lại CD đi bác ơi .
Hoặc là tai em kém - hay là cái cardsound nhà em nó bờ rô ngày trước em cũng dị ứng với mấy món nén niếc này lắm - hồi sau rồi chịu khó đầu tư cho tử tế là nghe thấy khác ngay ợ ! nhà em hỏi thật là kụ đã thử nghe nhạc trên nét = amp tube chưa ợ :wink: hay cần thì mời kụ wa chỗ em nghe thử ợ ? gì chứ cái hay dở cảm tính nó cũng lắm đường ... gắn vào các tiêu chí KT thì lp , tape ... nên xếp xó từ lâu rùi ... thôi em xin dừng phân bua vì đây là topic bàn về âm nhạc ợ - cần đào xới thêm cái bít rết gì đó thì mời kụ sang box KT để em được có ngày mở mang tại mắt ợ ! Kính
Bác nào có Tân Nhân share cho anh em thưởng thức đi ạ Em thì thấy Lê Dung chủ yếu hát nhạc Phú Quang thì hợp thôi. Anh Thơ chất âm vốn dĩ nồng nàn nhưng dải cao lại hơi dính, thiếu kiểm soát nên nhiều bài nghe ở cao trào mất đi sự thăng hoa. Em thích nghe Lan Anh hơn :mrgreen: .
Các bác trong "Xa Khơi" Fan Club đang dùng loa gì để nghe dòng nhạc này đấy ạh, em thấy dòng nhạc này hơi kén người nghe. Hôm trước em đem mấy đĩa của Tân Nhàn, Anh Thơ đi nghe thử để mua loa, bác bán hàng mở thử bài Xa Khơi, nghe được một đoạn thì bác quay qua hỏi em, đĩa này là đĩa gì mà nghe khiếp thế? .Em lặng lẽ rút lui không giám nghe tiếp cũng không giám hỏi loa bao nhiêu tiền nữa. Em đang gặp rắc rối cho cặp loa, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em nhé. viewtopic.php?f=20&t=13959