Số là em có chiếc xe đạp nhập khẩu cũ nhưng lâu quá không dùng, lốp hỏng căm gỉ, sườn xe xích líp còn tốt. Dạo này sức khỏe kém nên em quyết định thay xe máy bằng xe đạp đi làm hàng ngày, phải sửa chiếc xe cũ mới dùng được. Khổ nỗi em chạy vòng vòng kiếm hoài không ra chỗ nào sửa xe đạp hết mới là bực mình. Ghé vô tiệm nào cũng chỉ nhận xe máy, kể cả khúc Võ Thị Sáu bán xe đạp, từ chối phương tiện di chuyển ích nước lợi nhà này. Kẹt quá mới post đại lên đây để may ra có bác nào biết thì chỉ giúp em. Em ở Q3 gần ông Dũng Audio ạ. Cảm ơn các bác.
Xe đạp tự sửa cũng dễ mà bác. Nếu bác không làm được thì vác xe xuống khu Tân Thành, gần ngã 4 Đỗ Ngọc Thạch, có các tiệm sửa chữa và ráp mới, hơn nữa là có cả 1 chợ phụ tùng xe đạp cho bác tha hồ lựa chọn để thay thế! Nhưng em khuyên bác nên suy nghĩ kỹ khi đi bằng xe đạp, đường SG kiểu này, bác đạp xe thì khả năng phổi hít đi ô xýt các bon phải gấp 4-5 lần so với đi xe máy! Hơn nữa mỗi lần qua đường hay qua ngã 4 rất nguy hiểm!
bác thử ghé các chỗ này chuyên về xe đạp các loại: bác Long 68 hoàng văn Thụ - bác Bảo 16 Thành thái - shop phương nguyễn bên ni sư huỳnh liên..... em cũng đang đạp được hơn tháng rồi. chúc bác đạp vui
Bác ở Q3 thì ghé Hội cây đa ở 107 Trương Định mà tham khảo về xe đạp. Ở đây có cả một hội chuyên bàn mọi thứ trên trời dưới đất có liên quan đến xe đạp và xe không đạp. Hội họp hàng ngày vào buổi trưa, nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
Em đi tuyến bờ kinh Nhiêu Lộc nên đường đi ít xe, ít ngã ba ngã tư, sáng gió mát mà còn được nghe hương nguyệt quế Xe của em là xe thể thao chứ không phải xe đua ạ. Em sẽ lượn lên các nơi các bác đã chỉ. Sửa xong em với ra gốc đa được chứ chưa chạy lấy gì nói Anh Gà cũng biết xe đua cơ à?
Tại em thấy cụ bẩu ra đường VTS với Martin107 nên em tưởng cụ đi xe .... mini của các mẹ các chị, chớ cụ đi xe thể thao thì ra chỗ Long toác ở đối diện ks Hoa Mai đường HVT, hắn sửa cho, phụ tùng thay thế đầy đủ hàng 2nd. Ra đó cụ bẩu cụ chơi zdới em hắn không dám lấy tiền cụ đâu mà hắn ..... lấy luôn cái xe của cụ Hồi xưa em cũng tập tành đua đóm dữ lắm, em mà theo đến giờ chắc em cũng tầm cỡ ....... Văn Quyến :lol:
Chỗ tiệm Hữu Duy ngay góc Hoàng Văn Thụ gần rẽ phải sang Trần Huy Liệu (hướng sân bay đi xuống) có bà cụ chủ tiệm hiền hòa dễ chịu, giá cả cũng dễ chịu luôn. Cảm ơn bác lynhan. Đây là gà Araya của em, 12 năm tuổi.