Phương án này tạm ổn, chị BV cứ thêm vài chi tiết còn thiếu giống như trong ảnh chị da Trắng kia đang cỡi Magna 250cc hehe đảm bảo kiểu gì cũng thành (Patricia Baber) >>>> Black Magic Woman ngay tắp lự Thân,
Yes Madam! Jupe bó tua da bò lủng lẳng + ủng da gần tới đầu gối hehe thêm cái nón phớt te tua nữa là cực kỳ Magic đấy ạ :mrgreen: Thân,
Haizzzza bữa nay mới biết BV cũng mê mấy cái món này nữa tiếc là Vân đã mua xe rùi ,cái style cho mấy cái dòng xe này cứ phải như thế này Vân ơi Lão Via dụ mình mua chiếc này đây
Em tưởng tượng cặp đầu gối đó mà trượt trên mặt đường ở tốc độ chỉ 40kmh thôi là em rùng mình rồi. Thà đổ mồ hôi còn hơn đổ máu.
chụp hình làm kiểu thui mấy bác ,em bé ngồi trên xe đó khi đi phượt thì chạy xe,hút thuốc ,uống bia không kém bất cứ anh giai nào đâu nhé,con nuôi của bác Ty audio đó
Dạ, BV cũng thích nhất là Rebel đó anh. Nhưng ngặt nổi tìm hoài mà không có rebel 125 còn rất đẹp (loại nhập khẩu chính quy). Còn mua từ Mỹ thì nhà nước chỉ cho nhập khẩu loại 250cc trở lên. Xe nặng, máy to, BV thì sợ, lại không có bằng lái lớn. Chứ đi ngoài đường, thì không có chú motor Rebel nào là thoát ra khỏi mắt xanh của BV cả. BV cứ rình chạy song song ngắm, làm cho mấy ông cứ tưởng... he he. Đèn đỏ dừng lại, ai dè BV ngắm ở phần dưới: cái xe. :lol: BV có ngồi thử rebel 125 rồi ạ, vừa vặn, cá tính, thú vị lắm. Vậy bây chừ BV đổi xe nhé. BV bán chiếc Magna ấy, mua Rebel nhé. Ai thích, BV bán lun cho. Hihi... Cũng ớn anh nhỉ! BV thì thích mặc jeans xanh gai ống pat rộng rộng dài phủ gót, áo pull T-shirt cá sấu tay rất ngắn hơi rộng, vạt cao thấp (ngắn thôi), giày bốt chạy tà tà dạo phố cà phê cũng thú vị lắm.
PHƯỢT = Touring = chạy đường dài, hành trình tự sắp xếp theo kiểu tùy hứng, hoặc có tổ chức v.v Hehe luôn kèm theo $$ để mua lương thực, nước uống, trả tiền thuê khách sạn v.v, phương tiện đi kèm là cái máy ảnh lủng lẳng để chụp choẹt. Nếu gangster hơn nữa thì tự mang theo lều võng, thuốc men, thực phẩm + bếp mini tự chiến luôn hehehe thôi tóm lại thì là PHƯỢT nó có nhiều kiểu lắm Madam ạ Thân,
hehehe bác Thanh này em cứ tưởng bác chỉ chuyên nghành đóng loa thôi chứ ai dè bác ý biết nhiều thế." phượt " là đi du lịch xa có tổ chức hay ngẫu hứng thích thì đi ,bằng xe máy hay bất cứ phương tiện gì di chuyển được
BV cảm ơn anh ThanhVNS và anh Neptun nghe. Giờ BV mới nghe được từ "phượt" đó. Vậy ra có nhiều sinh hoạt cũng hay. Gần như tổ chức hướng đạo nhưng tự do không khắt khe, bắt buộc. Đi chơi vậy chắc rất vui, nhưng cần sức trẻ. Cỡ BV là về vườn rồi, tiếc quá!
Thân chào các bạn yêu xe, BV muốn thay đổi guidon của chiếc Magna 50 này qua loai cần dài hơn chút của Rebel 125 được không các bạn? Để thay đổi tư thế ngồi cho thẳng lưng, bớt chồm ra phía trước. Có nên hay không các bạn. Và các bạn biết chỗ nào làm, chỉ giúp BV với. Thank các bạn trước nha. Thân. (Lâu lắm rùi, BV mới post bài lại, tại mạng nó đưa BV vô black list nên giựn dzùi hổng post nữa. hihi...) Tối Thứ Bảy, buồn, lái Magna 50 đi uống phòng trà... hát như một gã say... http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-thu-may-ngan-cover-tui-hat.1F8ylr9XQX6k.html
Để tăng chiều cao guidon thì BV có thể lắp cặp gù sừng trâu ở shop này loại 230K/cặp, tốt nhất là chạy xe qua bên đo nhờ thay dùm luôn. Đừng thay guidon gin uổng lắm http://phoxe.phomuabn.vn/index.php?mod ... 18755&mt=1
Cặp gù đăng bán ở shop kia thấp hơn cặp gù zin trong xe Magna 50 của chị bv, hơn nữa nó thẳng chứ không cong để đưa guidon đến gần người lái như của cặp gù zin, nên chị bv không nên thay. Theo em, chị tìm mua guidon zin của Benly 125, thay vào thì vừa đúng size, đúng chiều rộng, nhưng cao hơn guidon zin khoảng 7cm, vừa đẹp. Trước khi thay nên kiểm tra dây thắng dầu, dây ga, dây côn có dủ dài không nhé, nếu không thì cũng phải thay tất cả những dây này.
Dạ vâng anh, BV sẽ xem lại. BV rất thích chiếc magna này có guidon hơi dài ra phía sau một chút. Ngồi tư thế thẳng lưng, khuỷu tay thấp, cầm tay lái cảm thấy dáng đẹp mà bụi lắm. Hihi... Cảm ơn hai bạn nhiều nhe.