Hehe mình biết tay QD này là do trước đây công viêc có liên quan, chứ bình thường thì mình cũng không biết ông ý là ông nào. Bạn nói đúng, làm nghiêm túc và sáng tạo là văn hóa của nó rồi. Mình nghĩ mấy ông điện ảnh châu Âu (gọi là cái nôi văn hóa thế giới) còn cỡ khoảng... 1 thế kỷ nữa mới đuổi kịp. :lol: Hôm trước bạn có nhắc đến phim Ghosts of girlfriends past. Bộ phim này nói về "nghiệp chướng" trong các môi quan hệ. Anh có thể sống ích kỷ, sử dụng các mối quan hệ để đùa vui, giải quyết vấn đề .... sinh lý của mình nhưng cuối cùng anh sẽ lãnh đủ, trừng phạt ghê gớm nhất là anh sẽ sống cô đơn không ai quan tâm đến anh. Có thể đó là 1 trong những thông điệp của phim. Nó làm mình nhớ lại bộ phim cách đây cả chục năm, có thể bạn đã xem rồi. Đó là phim Vanilla Sky. Phim này có Tom Cruise, Penelope Cruz và Cameron Diaz đóng. Đây là bộ phim rất sáng tạo, kết hợp cả tâm lý, hồi hộp (thriller) và viễn tưởng (nhưng xem đến cuối phim mới biết là nó thuộc thể loại viễn tưởng). Phải nói mình cực kỳ ấn tượng với phim này, xem vừa hồi hộp vừa cảm thấy buồn buồn tiếc nuối cho nhân vật chính. Nếu anh ta nghiêm túc hơn với các mối quan hệ tình cảm thì đã kết cục hạnh phúc với đúng cái cô mà anh ta chọn. Cameron Diaz mặc dù chỉ xuất hiện đầu phim nhưng đóng rất xuất sắc.
tiếp đi bác... các bác khác xem phim xong ko có cảm xúc gì à? làm phát cho vui cửa vui nhà vui diễn đàn cái nào...thế mới có tinh thần xem phim chứ... hôm qua em mới xem Rio 3D, có vài dòng với các bác ở post #1 tiếp nhá...
Nhân có bác LP nói tới các series phim hài,em lại nhớ Friend,cũng là 1 bộ phim hài truyền hình rất hay,mà có các diễn viên "người lớn" đóng !
Haha, mình cũng ghiền bộ Friends này lắm, Starworld chiếu nát bét xem đi xem lại vẫn thấy buồn cười. Về sau mua bộ đĩa tàu về thì lại không buồn xem, xem chực chờ trên tv lại thấy khoái. Trong mấy diễn viên thấy về sau này chỉ có Jennifer Aniston là tung hoành, còn mấy đồng chí kia cũng chủ yếu bơi lội trên phim truyền hình. Nghe nói hồi trước đài TH TPHCM có mang phim này về chiếu, được ít lâu thấy không hạp khẩu vị Việt nên bỏ.
bác "ấn tượng, cảm xúc" thế nào thì cụ thể ra 1 tí, ý topic này là thế đó ạ sau đó em sẽ tập hợp lên trên post 1 hết để mọi người dễ review!
Bác Steven Seagal này chắc cũng là fan của diễn viên Steven Seagal giống như em. Thế bác đã xem qua TV series dạng phim tài liệu về Steven Seagal làm cảnh sát tuần tra chưa? Phim tài liệu nên cũng không có gì đặc sắc, chỉ có coi qua loại phim không qua xử lý thế này mới thấy Steven Seagal đóng trong phim không nói xạo về trình võ thuật cũng như trình bắn súng của mình. Bắn súng ngắn điểm 120/120 đấy các bác.
em cũng sưu tầm rất nhiều phim DVD của bác này. phim tài liệu nào đó thì chưa xem, nhưng về võ thuật thì đã được kiểm chứng qua băng video của mấy ông tổ sư người Nhật gì đấy, và cũng bị mấy tay thầy aikio "dợt" em hoài... :lol:
không biết các bác thấy thế nào,chứ e thấy cái bác Steven này càng ngày càng béo,"oánh" càng ngày càng chậm và vụng,đặc biệt thấy rõ ở các phim có kinh phí thấp và độc lập gần đây. Giơ cái chân lên thấy vụng vãi...c...Chán! @Steven : Bác có cảm thụ,có nhiệt huyết,nhưng e thấy cái tiêu đề của bác nghe "gọi khách" "vãi". Thân!
Gần đây nhất bộ phim mà em học được nhiều là 127H của Danny boyle - 1 sự nỗ lực phi thường khi đối diện với sự chết - 1 tinh thần cực kỳ lạc quan khi đối diện với bế tắc vô vọng và 1 sự hài hước khi đối diện sản phẩm made in China
FORGETTING SARAH MARSHALL xem buổi đêm cùng bx, nghe bài hát "Inside of You" đúng là "cứu rỗi cuộc đời bạn" luôn :twisted: