Chào các bác, Cái ecăng của em hơi củ và có chút mùi (em đoán là do chủ củ hút thuốc dữ quá :roll: ) nên em muốn tìm chổ để giặt ở SG. Có bác nào biết thì chỉ giúp em hoặc có cách nào em tự DIY được không? Rất cám ơn các bác! Kính!
Nếu khung ecang bằng kim loại, bác thử mang ra tiệm giặt khô xem người ta có nhận không? :idea: Em đã có lần định mang ra tiệm giặt là, yêu cầu người ta cẩn thận, nâng niu chút, chấp nhận trả công cao cho cặp ecang G7 của em, nhưng sau nghĩ nó quá cồng kềnh nên thôi...
Em có ghé 1 tiệm giặt ủi khá lớn và hỏi thì người ta nói là phải tháo hết vải ra thì mới giặt được. Còn giặt khô thì thật ra họ cho vào 1 máy hấp lớn để giặt khi giặt veston chẳng hạn.
- Hết sức cẩn thận nha bác. Có lần em mua được đôi loa mới thấy cái ecang bẩn liền lấy giẻ ẩm lau rồi đi làm, chiều về thấy nó vỡ vụn thành 1 đống. Nguyên nhân là cái khung ecang bằng gỗ mùn cưa, gặp ẩm+lực căng của vải-->vỡ vụn ngay
Rát cám ơn chia sẽ của bác. Đúng là cái khung ecăng cổ của em làm thứ gì giống mùn cưa lắm... Có bác nào đi qua giúp em cao kiến vụ này với ạ.
mua thùng ken về tưới lên ecang, xong lấy máy hút bụi mà hút. đảm bảo mới đẹp mà nghe tiếng sung hơn :lol:
Posted on 17 Oct 2009 by Mike: viewtopic.php?f=49&t=32370 Cần them thông tin gì cứ "bế-em" cho mình nhé. Thân
Tks link của bác Mike. Vụ để hay tháo ecăng, theo cá nhân em, chắc là thuộc phạm trù đức tin rồi... vì nó phải có lý do để tồn tại. Và em tin là lý do tối thượng của hãng loa là làm sao để loa hát hay nhất. Nên ecăng được sinh ra đời...