Ông anh vợ nhờ em mua giùm một đầu CD cho chuyên dùng cho quán càphê, dùng liên tục hàng ngày, thời lượng khoảng 15 tiếng/ngày. Các bác chỉ giúp em xem con CD nào trâu bò, mắt mũi dễ thay, đọc tất cả các loại đĩa, tầm dưới 5 triệu? Em xin cám ơn!
trâu bò mắt mũi dễ thay, mà lại đọc đựơc các loại đĩa, ngoài ra dùng cho quán cafe thì khó có anh nào vượt qua anh Hồ Cẩm Đào :lol:
Trước đây ông dùng một con JVC có 3 khay đĩa, được cả chục năm, nay hư, thợ phán không có mắt thay. Hình như ổng mới mua một con cũng hàng anh Ba thì phải, đâu được 3 tháng thì nay đã tèo. Bác có thể cho biết hàng anh Ba thì model, seri nào sài tốt không?
em vẫn đang dùng con Qisheng 1208 cũng phải 10 năm nay rồi mà nó vẫn trâu bò quá không chịu hỏng con này giờ em chỉ chạy cho đĩa khỏi mốc thôi bác ạ chứ không phải để nghe :lol:
Em đang nghiêng theo phương án lại dùng lại CD nội địa của Nhật thôi, nhưng kiếm con mắt dễ thay... Không biết ý kiến các bác sao?
bác làm con cdp cỏ sony 750 mắt đọc trâu bò lắm , lại dễ thay.trước đây em sài cho tiệm đĩa của em mở suốt ngày ,sài khoảng 4 năm vẫn chạy tốt.
Đầu phát thì bác có thể nghiên cứu lựa mấy em CD Sony có thể kiếm CDP-227, CDP-950, CDP-970... ngon bổ rẻ cày tốt lại kinh tế nữa
Mắt 227 dễ hỏng mà khi hỏng thì tìm hơi hơi hơi khó. Em thấy giờ hầu hết các quán cafe đều dùng máy tính phát nhạc MP3, chỉ cần 1 bộ PC thật rẻ là chơi tốt, ổ cứng hàng trăm bài mà chạy cả ngày vô tư
bác ra mua cai máy vitinh, cho ổ cứng lên 200G ->300G gì đó tải nhạc nhạc vào, cho e chay cả ngày...kakakaka
Vote cho CDP Sony 950 1 vé, cafe mà chơi CDP thì phải tốn 1 người thay đĩa nếu cầu kỳ ngược lại em thấy bác nên đầu tư bộ PC có soundcard tốt và kho nhạc mp3 hay nữa là tiện nhất
Kính thưa các bác! Cám ơn các bác đã quan tâm. Dùng máy tính làm nguồn phát thì tiện quá rồi nhưng nhà ông anh của em không ai rành vi tính, em có chỉ một hồi rồi lại quên mất, vả lại có chỉ cho người nhà xong rồi lại còn mấy người làm nữa, mà người làm thì thay đổi liên tục. Dùng đầu CD nội địa thì đống đĩa cũ hổ lốn như MP3, VCD, DVD, SVCD gì đó...đầu này không nhai được, không tận dụng được nó, tiếc lắm! Vậy là chỉ còn dùng hàng anh Ba thôi. Hỏi loại mới, tốt, bền thì không có. Loay hoay một hồi, em kiếm được một con của Việt Nam lắp ráp, hiệu Ruby. Con này quảng cáo đọc tuốt các loại đĩa, nhiều lắm, đọc được cả đĩa EDV, MP4 gì đó, có cả cổng đọc được USB nữa mới máu. Mặt khác có địa chỉ Công ty lắp ráp, có hình nghệ sỹ Quyền Linh - đại diện thương hiệu quảng cáo hẳn hoi :mrgreen: . Trong 10 ngày đầu hư hỏng thì 1 đổi 1, bảo hành trong 12 tháng, bảo hành gần chỗ bán hàng. Giá 750.000 VND. Em chép cho 4G nhạc MP3 vào USB, bi giờ thì đang chạy đọc cổng USB như gió rồi... nhưng em vẫn lo nó tèo lúc nào không hay.
nhà em cũng có quán cafe, mua cái đầu technish, giá 1,1tr hát từ 6h sáng đến 23h được 6 tháng rùi. tuần rồi, mở máy ra định vệ sinh bụi bặm. Nhặt được 2 cái cd. Mấy đứa nhân viên cho CD 5k vào, đĩa vênh, lại còn dán tem lệch nữa, nó quay dữ quá, văng luôn vô trong. Mà không thấy hư hao gì. Không biết như vậy là tốt hay xấu nữa
đầu tư 750k đọc được các loại đĩa lại còn USB thẻ nhớ gì đó nữa thì ổn quá rồi bác, nói chung là còn lâu mới hỏng, hàng mới nên bác cứ Yên con bà Tâm đi :mrgreen:
Vậy là chỉ còn dùng hàng anh Ba thôi. Hỏi loại mới, tốt, bền thì không có. Loay hoay một hồi, em kiếm được một con của Việt Nam lắp ráp, hiệu Ruby. Con này quảng cáo đọc tuốt các loại đĩa, nhiều lắm, đọc được cả đĩa EDV, MP4 gì đó, có cả cổng đọc được USB nữa mới máu. Mặt khác có địa chỉ Công ty lắp ráp, có hình nghệ sỹ Quyền Linh - đại diện thương hiệu quảng cáo hẳn hoi :mrgreen: . Trong 10 ngày đầu hư hỏng thì 1 đổi 1, bảo hành trong 12 tháng, bảo hành gần chỗ bán hàng. Giá 750.000 VND. Con như đó đó bác, nhưng đừng có hỏng vặt hoặc chết bất đắc kỳ tử :mrgreen: - Cám ơn bác về mấycái CD nhá, gớm cẩn thận thế