Chẳng là E có con CDR philips 765, mọi ngày làm về mệt E bật Ampli, CD lên, cho cái đĩa hòa tấu vào và gác chân lên ghế thưởng thức vài bài. ( trước khi Bà La Sát cho E lên mâm ) Tự nhiên hôm nay E bật cái Ampli lên, chuyển qua cái CD nó chẳng thèm nghe lời E, cứ nằm ngủ ko chút ánh sáng của màn hình, loay hoay mở ra bị nó giật cho 1 cái đứng cả tim ( nhà nghèo có tiền đâu mà nó giật E chứ ) đành đóng lại để lên đây hỏi mấy bác có kinh nghiệm chỉ bảo, chứ ko mở ra nó lại ...???.. teo hết thì bỏ sừ. Mong các bác chỉ E cái, nhớ mấy bản hòa tấu quá????
Bác xem nó có chạy không? Có dấu hiệu nào vào điện không? Nếu còn chạy thì do đèn quaz chết còn im re thì bác xem có bị trẻ con cắm nhầm điện nổ cháy cầu chì không! Chứ đầu CD cũng không dễ để tự chữa đâu bác chắc phải mang ra thợ rồi!
uh may quá có bác đã cho E chút kinh nghiệm, cám ơn bác nhiều! nói thật nhà E có 1 hằng chuyên phá phách, nhưng nó mới có chưa đc 3 cái bánh trưng. còn Vợ E nhìn thấy đồ loa đài của E là chỉ đứng mà nhìn thôi ( nói nhỏ các bác nghe thôi nhé ) bố bảo cũng ko dám cắm tầm bậy. tình hình là nó ngủ luôn E lọ mọ cũng thấy cái cầu chì còn thông, quận biến áp vẫn tốt (đo thấy kim đồng hồ vẫn lên ), nhưng khổ nỗi cái nút power nhấn mà chẳng thấy gì.