Xuân Phú Tôi biết đến anh từ phòng trà Tiếng Tơ Đồng có lẽ cách nay khoảng 8 hay 9 năm gì đó . Chàng thanh niên có khuân mặt góc cạnh và nam tính . tôi đoán anh chạc tuổi tôi hoặc đại loại như thế . Chẳng ấn tượng gì nhiều với tôi ngày ấy khi hay hát những bài buồn buồn mà khi đó đôi khi tôi còn chưa kịp thuộc lời . Ngày ấy anh là ca sỹ hàng đêm của phòng trà này , thỉnh thoảng mỗi cuối tuần có chút tiền típ ( boa ) của khách hàng , cuối tháng lãnh lương hoặc nhân dịp nào đó là tôi lại kéo “ bạn “ vào đây để nghe nhạc Lần đầu tiên tôi nghe anh hát nhiều nhất cũng tại phòng trà này , hình như hôm đó là đêm diễn ( live show ) của riêng anh , tôi còn nhớ hôm đó trời mưa to lắm . Tôi đi cùng gia đình , không có chỗ ngồi ở dưới lên mọi người phải kéo nhau lên tuốt tầng trên ngồi sát vách tường bên hông cánh gà , cũng chẳng có nổi cái bàn để nước nữa mà vừa uống vừa cầm trên tay . Điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là giọng hát của anh khi đó mà bởi hôm đó tôi phải ra về sớm , không được nghe anh hát hết chương trình vì đứa cháu gái tôi khi ấy ( 4 tuổi ) nghịch quá , nói to khiến ban quan lý phòng trà phải yêu cầu đưa cháu về và … tôi là người lãnh trách nhiệm ấy . Bẵng đi thời gian với nhiều thứ của cuộc sống , tôi tình cờ tìm lại giọng hát anh qua đĩa nhạc đầu tiên là Chiều Nay Không Có Em . Kể từ đó tôi “ thích “ giọng hát của anh …Chỉ là thích thôi , đơn giản chỉ là thích vì khi đó tôi “ ghét “ Quang Dũng . Nhiều người nói giọng của anh giống Quang Dũng nhưng tôi lại thấy “ hay “ hơn . Giọng anh cũng trầm ấm nhưng nồng nàn hơn , nhiều chất tự sự hơn và cái tôi thấy hay hơn Quang Dũng chính là chất giọng có phần khỏe hơn của anh . Nếu để phải thấy giống thì tôi thấy ở anh có chút gì đó gần giống Tuấn Ngọc hơn…nhưng anh vẫn chỉ là Xuân Phú . Cùng thời với anh khi đó và cùng là ca sỹ của phòng trà Tiếng Tơ Đồng , Quang Dũng thì cũng đã thành “ sao “ , không “ sao “ thì cũng nổi tiếng hơn anh nhiều . Bạn bè và mọi người xung quanh nói anh không có người để đánh bóng tên tuổi , lòng đố kỵ và nhỏ nhoi của ai đó đã vô tình cản bước anh hoặc giả sử anh không biết làm .Tôi thì nghĩ anh đi sai đường vì chỉ hát và biết hát …nhạc trữ tình . Anh thì lặng lẽ mượn đôi câu của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm để bày tỏ : Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn, người đến chốn lao xao. Khi ấy tôi mê mẩn nghe anh hát Bản Tình Ca Cho Em ( Ngô Thụy Miên ) , Dù Tình Yêu Đã Mất ( Hoàng Nhạc Đô ) …và rất ngỡ ngàng , lạ lẫm với Áo Anh Sứt chỉ Đường Tà ( Phạm Duy ) Sở hữu chất giọng nam trung trầm ấm , chất giọng rất phù hợp với thể loại nhạc trữ tình , chỉ là ca sỹ phòng trà nhưng có lẽ chính cái lối hát phòng trà không cầu kỳ và hoa mỹ ấy cộng với chất giọng ấm áp lại đem về nhiều chất tự sự cho dòng nhạc trữ tình này . Tôi đã cảm nhận được nhiều sự đồng điệu , cảm nhận được nhiều hơn từ giọng hát của anh qua album này , những nỗi niềm của ca khúc được khắc vào giọng ca anh sao như thể đang len lỏi tìm đến những nỗi buồn của tôi . Tôi đã cảm và tìm đến nhiều hơn những album khác của Xuân Phú . Ngay cả những tác phẩm trữ tình của các tác giả hiện đại tôi cũng thấy anh thổi hồn vào đó 1 cách rất nhẹ nhàng và nồng nàn như Thao Thức ( Hà Dũng ) , Trăng Mơ ( Minh Châu )… Nhẹ nhàng và sâu lắng giọng hát anh giống như hương vị của thứ rượu vang Đà Lạt nơi anh sinh ra , thứ men vang dâu tằm đặc trưng của vùng hoa bướm mộng mơ . Nó dễ uống và nhẹ nhàng , nhanh say nhưng lại không hề mỏi mệt khi tỉnh . Giữa vô vàn những “ diva “ hay những ca sỹ lớn khác của nhạc Việt tôi tìm thấy ở giọng hát anh ( ca sỹ phòng trà ) phảng phất đâu đó 1 nỗi buồn man mát nhẹ nhàng nhưng đằm thắm , một chút trải lòng , một chút đắng cay kiểu như “ thất tình “ nhưng không lê thê và ủy mỵ… Anh hát Đàn Bà ( Song Ngọc ) nhưng không thấy hằn học , căm hận…Anh Còn Nợ Em ( Anh Bằng ) được anh thể hiện rất tình và rất thơ chứ không còn day dứt và nuối tiếc . Những nỗi buồn và tự sự của tác giả qua giọng hát miên man của anh thường kéo tôi từ từ chìm rồi đắm mình trong đó lúc nào chẳng biết nhưng cũng rất nhẹ nhàng và nhanh chóng để thoát ra , để trở về với thực tại với giọng hát của anh… Xuân Phú là ca sỹ Việt duy nhất tôi có hơn con số 5 album , chính xác là 9 ( đến bây giờ ) Tôi tìm thấy ở giọng hát anh nhiều sự đồng cảm , nhiều nỗi buồn chưa biết của anh qua mỗi album mà anh thể hiện , tôi như thấy 1 phần tôi qua giọng hát của anh , tôi như thấy có nỗi buồn của tôi trong đó… Cảm ơn giọng hát anh đã cho tôi cảm xúc để viết , cảm ơn nỗi buồn anh đã lay động đến nỗi buồn tôi , cảm ơn đời không đánh rơi giọng hát anh…nếu có thời gian tôi sẽ kể anh nghe những nỗi buồn của tôi mà anh đã chạm đến . Giữa cuộc sống xô bồ còn quá nhiều bộn bề toan tính , ai cũng muốn tìm cho mình 1 niềm vui chỉ để vui , ít ra là thế…Riêng tôi thì mãi mong nỗi buồn tôi được hít thở từ chính giọng ca Xuân Phú…
Không hiểu sao em đã quen nghe Tuấn Ngọc ca, nghe Xuân Phú cứ thấy như tiết canh hãm thiêu thiếu muối
bác nói rất đúng. em nói là cái bài đó nó hay , con giọng Xuân Phú, Quang Dũng, Nguyên Khang, hay Quang Minh....thấy đều ráng thể hiện cho giống Tuấn Ngọc. Xuân Phú hồi trước còm nhom chứ ko béo phục phịch như giờ....hehe
Em cũng thích XP từ lúc bắt đầu ghét QD. TN em nghe mỗi bài Riêng 1 góc trời và e nghe XP hát thì ko thấy giống chut xíu nào nhưng phải công nhận là XP hát bài này kém hơn TN nhiều, vợ em thì lại thích giọng QM hơn, nhưng em thấy 2 ông này giọng tương đối giống nhau, QM hát Sang ngang dở tệ mà có bác j đó khen hay. Album của XP theo cá nhân em hay nhất la Thưở ấy có em, có nhiều bài phù hợp với chất giọng hơn là các album sau này.
Vào khoảng năm 2004-2005 mỗi lần đến phòng tra yesterday đường Nguyễn Đình Chiểu, em đều được nghe giọng hát a này. Hình như là ca sĩ ruột ở đây. (e cũng là khách ruột mà). E thấy rất ấn tượng từ lúc mới nghe. Đậc biệt là phong cách trình diễn. Nhưng tới giờ vẫn chưa thành sao. Cũng đáng buồn. chác là chưa có nhiều cơ hội như QD
em cũng rất thích Xuân Phú,nghe Xuân Phú hát "Đàn Bà" sao mà tan nát cõi lòng quá :lol: .Xuân Phú chất giọng ấm áp,mộc mạc chứ không như Đức Tuấn càng ngày càng phô diễn kỹ thuật quá mức.
ĐT em nghe bị dội ngay at first nghe :lol: Thế mà sao nhìu en bum thế nhấy, giá cao ngất như Miu zic ốp đờ nai. May có tí quen biết mấy ông bán đĩa cho nghe chơi thử đựoc thì xuống tiền không thì trả lại cũng chả sao Ca sỹ hát tiếng VN giờ nam em chỉ còn khoái mỗi TTH và THòa cho 2 thể loại TCS và Tiền chiến! À còn anh Đờm thì đang suy nghĩ.....sao khó quá hà :lol: @ Bác chủ topic: XP hát nghe cũng được, nghe vui thôi, CD 40-50 đáng tiền :mrgreen: