Chào các bác, Đoạn đường từ Vũng Tàu - Quy Nhơn khoảng 700km, tương đương SG - QN. Xe đò Mai Linh, Phương Trang đi trung bình 12 - 13 tiếng, chạy ban đêm, thời gian nghỉ ăn 01 lần khoảng 45 phút. Em không rõ tay lái lụa của đội tuyển chúng ta mướt cỡ nào nên để QN-AC chúng em được đón các bác lai rai giao lưu tại Quy Nhơn thì xin các bác lưu ý đến giờ khởi hành, thời gian nghỉ trên đường và cả việc có bắn tốc độ hay không. Rất mong được đón tiếp các bác tại Quy Nhơn. Brgds. Lonelywolf
cái này nên xuất phát sớm hơn, nếu không sợ tới rất muộn, 8 tiếng e không chạy được tới Hương Khê đâu. Với lại ở Hương Khê chắc không có VNAVer thổ địa, đoàn tới đấy chắc phải tự liên hệ ăn nghỉ, nên tới sớm chút
Bọn em ở Nghệ An; tuy nhiên nếu các bác cần bọn em sẽ liên hệ giúp chỗ ăn nghỉ ở Hương Sơn cho các bác!
Đoạn này đi 8 tiếng em nghĩ là ổn vì hồi tết em chạy từ 17h bắt đầu từ Xuân Mai thi về đến Phố Châu cũng vào tầm 11h30 PM. Xe toàn vít 100km/h không hà :lol: Đừng đêm vắng nên chạy cũng nhàn nhưng mà cũng run vì cách khoảng chục km lại có một toán thanh niên làng tụ tập ngồi chơi :mrgreen:
Tính cho an toàn thì không nên chạy nhanh quá, 440km em tính chạy hết 8 tiếng rưỡi đến 9 tiếng chưa kể nghỉ ngơi là đẹp.
Cám ơn bác, có gì bọn em sẽ liên hệ với bác sớm nếu cần trợ giúp. Được biết các bác xứ Nghệ cũng có kế hoạch dự Sumo, các bác thu xếp được đi giao lưu với chúng em thì vui quá @bác Sói: đêm chủ nhật bọn em đã ở Phan Thiết rồi ạ. Sáng sớm thứ hai chạy về Nha Trang nhập đoàn rồi ra thăm các bác ạ .
Cứ đồ rừng tươi sống mà chiến bác ạ. Các sếp ngoài đây có vẻ háo món này. Khi nhậu, nhắc đến ịt rừng cứ chẹp chẹp miết Tiếc là em chưa ship được kí nào ra ngoài này. - BAB: Khi nào họp đoàn lần cuối trước khi xuất phát, nhớ ới mình một tiếng nhé.
Kính thưa các Qúy bằng hữu, biết tên nhưng chưa có hân hạnh được diện kiến trong forum, và các chiến hữu đã từng quen mặt nhưng có khi quên tên!! ( thông cãm vì chúng em say quá ấy mà!). Đến hẹn lại lên, nhân dịp Sumo contest 2011 tổ chức tại Sài Gòn, đồng thời để đáp lại tấm lòng ưu ái mà một số các bạn hữu có nhã ý chọn vùng quê Vũng Tàu của chúng em là 1 trong những điễm dừng chân trong cuộc hành trình " SUMO XUYÊN VIỆT" (viewtopic.php?f=10&t=67653), với mong muốn thắt chặt thêm nữa tình bằng hữu với nhau giữa các VNAVers trên khắp mọi miền đất nước, hội VTF xin được tổ chức một buổi " N...HẬU SUMO 2011" tại Vũng Tàu. Thời gian: bắt đầu ngày 11/12/2011 , kết thúc: khi nào " lữa tắt, bình khô rượu..." Chương trình: họp mặt, làm quen, giao lưu, nói nhiều, lè nhè, kẽ ngủ người ... lẵng lặng đi đâu không xác định... Các anh em nào tham gia vui lòng hồi báo để BTC phục vụ được chu đáo. Trân trọng thân mời. Tổng thư ký VTF đã ký.
Kính các sếp chiều nay 15h45 có mặt ở trước cửa Trung tâm hội nghị quốc gia (đối diện Viglacera). Đúng 16h xe khởi hành. Danh sách đoàn) (11 người, còn 3 chỗ cho những hành khách cuối cùng ) 1/ Virgo (chốt) 2/ Anh Minh (chốt) 3/ Anh Tú xịn (chốt) 4/ Bigwall (chốt) 5/ ClassA (chốt) 6/ Rubik (chốt) 7/ sonduong3dao (chốt) 8/ ttanh (chốt) 9/ NgoCanh (chốt) 10/ phuonglietaudio (chốt) 11/ BAB (chốt)
Chúc các bác lên đường may mắn !!! Lốp cứng - đá mềm - chân săn - ngực chắc Chuyên chở giải thưởng trên chiều ra cẩn thận nhé (hàng dễ vỡ)
1 ông say xe nên về rồi. Chúc các Cụ lên đường bình an . Đoạn Thanh Hóa nhớ để ý biển báo các Cụ nhé, không thì mất tiền nhiều đấy.
Các bác nên ăn tối ở Ngọc Lặc - Thanh Hoá, vừa ngon, vừa rẻ ngoài ra hơi khó tìm điểm ăn uống thích hợp trên cung đường này.