Chưa bao giờ xưởng sạch như hôm nay Cũng chưa bao giờ xưởng buồn vắng như hôm nay Có người cầm chén rượu, nâng ngang cằm nhưng chưa uống vội, mắt nhìn vào không gian xa xăm, tựa như đang nhớ về một thời dại khờ và sôi nổi, như xa lắm, xa lắm...
Người đi ...một nửa hồn tôi mất Một nửa hồn kia đứng ....chửi thề. Họ đi ...một nữa hồn tôi ngất Một nữa hồn kia đợi ....lãnh quà
Sau 1 tuần sôi sục DIY, hôm nay tổng hội B.RANG.B quá trống vắng. Mấy anh em bị bỏ rơi ở lại thấy buồn đời, giận nhân tình thế thái, đành mượn rượu giải sầu cho bõ ghét cái bọn được đi chơi. Uốn....uốn....uốn.
Chưa bao giờ xưởng sạch như hôm nay Cũng chưa bao giờ xưởng buồn vắng như hôm nay Có người cầm chén rượu, nâng ngang cằm nhưng chưa uống vội, mắt nhìn vào đĩa thịt chó, cảm nhận một bữa trưa bình yên, thanh bình. Chợt thấy tủi thân những bữa ăn vội vàng, ăn cuống cuồng vì phải rượt cho kịp lão Bigwall.
Có 3 anh nhậu chui : 1- Anh Class A 2- Anh Class C 3- Anh Class T Thịt chó ngon thế , biết vậy hôm nay qua xưởng thế nào cũng được miếng bánh đa. :mrgreen:
Gớm,mới có một năm mà cả 3 bác trông béo hơn hẵn,chắc là bồi dưỡng món thịt cầy thường xuyên chứ giề.... :lol: :lol: :lol: . Báo cáo các bác,em vừa nhận đc tin Đoàn Xuyên Việt đang ở Kontum,cách tp Pleiku chỉ 50km nữa thôi....chút xíu e mời các bác "phở 2 tô" Gialai xem thế nào nhé!
Không đâu bác Tài ơi. Tại cái camera của con Nokia E72 quá low-end. Chứ chúng em gày gò lắm ạ. Đệ tử cái bang lấy đâu ra béo tốt như vầy. Mách lẻo với Bang chủ: cu TTanh hôm nay phá giới, khen thịt chó ngon, dồi chó bùi bùi. Chén lấy được. Chả kiêng khem gì đâu. Chân tươi chân héo mà nhảy dù dễ làm cái vèo sang tận Cambodia.
To J&C: kính mời bác ghé nhà chơi. vẫn còn nửa cái bánh đa trong tủ lạnh phần bác. Chỉ tội hơi ỉu chút thôi. bác ráng lên nhé.
Yes sir. quote="jack&cable"]Hôm nào có thịt chó ới em nhé , ai lại đi ăn bánh ỉu thế . :lol: [/quote]
lư đoàn dù k có đối thủ.lính đánh bộ yếu và kém ếch ăn thua.đơn vị đặc nhiệm đang tiến quân về cùng 3 chiến thuật.chuyển thêm rượu vào để đảm bảo tiến độ.báo cáo hết
Biệt đội xuyên Việt nên đánh theo chiến thuật 1. Chiếm đài phát thanh 2. Dành hai quả đồi 3. Rút vào khe núi Đến đây thì có thể nghỉ ngơi và báo cáo kết quả được rồi :lol: :mrgreen:
Trận quyết định nằm trong khe núi. Thành bại của toàn bộ chiến dịch là ở đây. Các đồng chí không được chủ quan coi thường địch quân. Đầu tiên nên nghi binh bằng cách đánh nhẹ vào hai bên sườn. Lúc nhặt lúc khoan, cứ từ từ mà điểm huyệt. Đợi khi nào địch lơ là chủ quan, mơ mơ màng màng thì lập tức điều quân chủ lực tiến thẳng đến khe núi. Tổng tấn công dồn dập thẳng vào sào huyệt của địch quân. Trong trường hợp địch rút lui cố thủ trong hang núi, các đồng chí phải dùng Pháo binh nã dạn cật lực. Nhất định phải nã dồn dập, tơi bời và không được nghỉ. Chiến thắng trận này, về sẽ có thưởng.