Đoàn đi lần này toàn những cá nhân tinh nhuệ và thiện chiến nhất, làm gì có chuyện gai cột sống. Ai mà yếu như cụ nói thì tốt nhất không nên ra "gió" ...hì hì...
Chiều mai tới Sài Gòn rồi phải không các bác, rảnh ghé nhà em chơi, nhà em gần chợ Nhật Tảo. Ampli 6B4G dàn em có 3 watts thôi, loa DC8 hoặc SL6Si huyền thoại, nhà còn chai đen 12 ys. Hoặc ghé nhà Vincin nghe AN toàn tập, uống rượu, gần nhà Vincin có lẩu dê. Bác nào đánh lẻ thì alô
19h05 : Tp Buôn Mê Thuột 23h30 : say quá, em về ks uống thêm thuốc rồi đi tiếp đây, đại đội đang chờ ở cứ điểm địch, đợi giờ G tấn công Báo cáo hết (Chắc đi tới sáng rồi lên xe về SG luôn)
N4 - 9/12: 15h30: km 1636, ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước (đoàn thống nhất chưa post ảnh vì có những detour đầy tâm trạng :mrgreen: và quan trọng hơn là thiếu nhíp ảnh ra :lol: :lol:
Công nhận quân ta tiến nhanh thật. Không hổ danh Biệt đội Delta. Các đồng chí năng cập nhật thông tin và hình ảnh nhé. Đặc biệt là lúc hội quân hai miền Nam Bắc. Đang sốt ruột đấy. Tiện thể cho hỏi tình hình sức khỏe của Đại đoàn trưởng Bigwall? Có vẻ đang bận họp với Tào Tháo hay sao mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hay là vẫn còn đang truy quét quân thù trong hang núi?
Bác Bắp ui, gọi bang chủ dậy cứu 2 em đo đỏ đi. Em dại dột, hôm tiễn em nó, lại thòng cho nó 2 cái dây để trong đó các bác tiện ...
Kính báo đoàn biệt đội Delta đã nhập sài gòn vào hồi 18h30, kịp thời tác chiến để cho em T1610 cất tiếng hát trên miền đất dữ rùi. Thui mệt quá em đi ngủ đây.
Từ khúc Sài Gòn trở đi, không thấy BAB post cập nhật số km của hành trình? Chắc mắt mờ rồi không nhìn thấy cột cây số nữa :lol:
Chắc mấy ông này mải chơi gỡ vì lượt đi vội vàng quá. Nên ko co thì giờ post bài. Hoặc có nhiều trò không public được. Thôi đợi khi nào gặp thì sẽ biết. Chúc các bro ăn chơi vui vẻ. Nhớ đường về nhà nhé. Thếch-ke.