Em đang lặn ở cà phê Dạ khúc, Quy Nhơn. Tranh thu ngoi lên hóng hớt :mrgreen: N5 - 10/12: km 1750 :roll:, Sài thành N6 - 11/12: 11h30: km 1850, Vũng Tàu biển gọi 20h00: km 1855, bác bacanon gia trang N7 - 12/12: 12h00: km 2285, Mười Bạn, Cam Ranh 14h00: km 2330, giao lưu cà phê ngã ba bảy 19h30: km 2540, Thủy Tiên quán, Quy Nhơn
Chạy đến cây số 1000 thì gọi em, hí hí :lol: Theo đề nghị của bác BAB, em tạm sắp xếp lịch thế này: 1. Đoàn đến Huế ghé thắp hương bác DAC_HUE (em có hẹn chị Lê vợ bác DAC-Hue là đoàn đến tầm 19h00 để chị ấy bố trí con bé út ở nhà đón, vì chị ấy đang ở SGòn thăm con gái đầu) 2. Sau đó em mời các bác ghé nhà em chơi ăn tối và lai rai ạ (có mấy bác HAG cũng ghé chơi) cho ấm cúng và vui vẻ (Huế đang lạnh lắm)
Bác BAB về tới đâu rồi, anh em Nghệ An đang chờ đón. Bác cho anh em cái thời gian dự kiến đoàn sẽ tới Vinh đị ạ!
Chứ còn đường nào nữa. , lúc vào đi đường HCM gây tội ác dọc đường nhiều qua, giờ đố dám chạy lại, sợ bị phục kích trả thù
Về Nghệ An bác nhớ đãi biệt đội xuyên việt cháo lươn nhé. Vừa ngon vừa thắm tình đoàn kết của xứ nghệ :wink:
Em và Ngocanh đi xe bus 320, chạy nhanh quá không kịp đợi đoàn, trưa đã ra tới HN mất rồi. Đang đàm phán với hãng xe bus xem hãng có thể đền bù bằng cách chở tụi em miễn phí quay lại được không. PS: Chưa kịp phục hồi đã bị Ngô tổng quản dội cho mấy chén nước mắt quê hương, xác xơ quá..
Cửa Lò chỉ có Mùa Hè là ghẹ To - Ngon và Chắc. Ghẹ mùa lạnh rất hiếm, mà nếu có cũng óp lắm anh ơi :mrgreen:
Các cụ đến đâu rồi, đã gặp được các bác ở Huế chưa vậy? Về đến HN rồi lại muốn quay lại - Làm sao đây?
Ơ sao tớ thấy càng lạnh, càng vắng khách thì càng nhiều ghẹ ngon, ghẹ chắc, ghẹ tươi roi rói. Đây chính là nghịch lý chỉ có tại các khu du lịch biển Việt nam. Các bác tha hồ mà lựa nhé. Sướng ghê gớm.
Hôm ở SG có hẹn với bác BAB đón đoàn HN ghé qua tệ xá em chơi vào sáng CN trước khi đi VT. Chắc tối thứ 7 các bác vui quá nên sáng hôm sau bình minh muộn nên không còn thời gian, tiếc quá thôi đành lỡ hẹn để dịp khác vậy. To : BAB & Tyro. Mình đã hỏi lại bác Goog. Đúng là Đặng Thái Sơn không có một anbum CD nào của Deutsche Grammophon thu âm từ trước đến nay,( Trước đây mình cũng đã lục lọi khắp các giá đĩa nhạc ở Châu Âu mà không có một đĩa CD nào cả ) chỉ có duy nhất một chương trình được DG thu : Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin tháng 10 năm 1980 ở Warszawa (Ba Lan),tháng 4 năm 1981,Đặng Thái Sơn có cuộc trình diễn hòa nhạc tại Munich (Đức) và ông đã ký hợp đồng với hãng sản xuất DG ghi lại album này . và chỉ làm LP. ( Đây là trường hợp đặc biệt, khác lạ so với các danh cầm đoạt giải Chopin như : Maurizio Pollini 1960 ; Martha Argerich 1965 ; Garrick Ohlsson 1970 ; Krystian Zimerman 1975 ; Stanislav Bunin 1985.........) Chúc các bác thượng lộ bình an.
Tụi em đảm bảo sức khỏe cho các bác về đến HN để còn "báo cáo" amply vô địch :mrgreen: . Hiện giờ các bác đang...ngon giấc để mai đi sớm
Sao lão BAB lại trông mi nhon nhờ! Cứ như mới đi hút mỡ về! Ko biết bao giờ em mới có dịp uống bia Huda nhỉ?
Hóa ra bang HLG chính là bang Cái Bang đã biệt tích giang hồ mấy trăm năm nay. Không hiểu tại sao họ phải giấu giếm thân phận trong một thời gian dài như vậy? Tuy nhiên trong một lần sơ xuất, bang chủ HLG đã vô tình để lộ tung tích và đã cho chúng ta biết HLG chính là Cái Bang. Bằng chứng rõ ràng là hắn đã để lộ cây Đả Cẩu Bổng (ảnh) khi đang đánh chén say sưa. Hắn là Kiều Long Bang chủ. :lol:
Báo cáo các bác tình hình hiện nay chúng em đang tiến về TP Vinh sau khi chúng em chia tay với các bác HAG tại thành Phố Huế. Hiện nay quân số trong đoàn tiến tới TP Vinh chúng em chỉ còn 04 sư đoàn trong tổng số 12 sư đoàn nam tiến.
sao tới Huế còn 5 mà tới Vinh chỉ còn 4 vậy, đi 12, về có 4 biết đâu tới Sumo 2012 lại có một đoàn quân baby Sumo ra HN tham dự nhỉ
N9 - 14/12: 6h45: km 2922, bún bò giò heo Đập Đá 11h45: km 3097, ăn trưa ở Bố Trạch 1400: km 3170, ... ở Kỳ Anh
Ở Kỳ Anh hồi xưa có món "ghẹ rang gừng" cực ngon, không biết các bác có thử qua không? Nhớ ghi lại cảm xúc cho anh em thưởng lãm với nhé :mrgreen: