Yêu Đi, Đừng Sợ - Lời ẩn dụ lãng mạn về những thử thác trong tình yêu

Discussion in 'Nghe và Xem' started by Tech-Info, 26/8/17.

  1. Tech-Info

    Tech-Info Support

    Joined:
    27/3/17
    Messages:
    220
    Likes Received:
    395
    Location:
    VNAV
    yeu-di-dung-so-loi-an-du-lang-man-ve-nhung-thu-thach-trong-tinh-yeu-15036302796399.jpg
    Những năm gần đây, điện ảnh Việt “được mùa” remake phim Hàn, từ Em Là Bà Nội Của Anh, Sắc Đẹp Ngàn Cân cho đến dự án mới nhất vừa ra rạp là Yêu Đi, Đừng Sợ!. Những tác phẩm chuyển thể thường sở hữu ưu thế kịch bản tốt, khoả lấp được điểm yếu nội dung cố hữu của phim Việt, tuy nhiên không phải phiên bản Việt hoá nào cũng thành công trong việc đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Chỉn chu và duyên dáng, Yêu Đi, Đừng Sợ! của đạo diễn Stephane Gauger là một bộ phim để lại nhiều ấn tượng đẹp, rất thích hợp để các cặp đôi đi xem hâm nóng tình cảm dịp cuối tuần. Còn nếu vẫn FA, thông điệp tích cực của bộ phim cũng sẽ khiến bạn ấm lòng.


    u Đi, Đừng Sợ! xoay quanh câu chuyện tình yêu có phần khá trớ trêu của cặp đôi cùng hoạt động trong lĩnh vực ảo thuật là cô phụ tá Phương (Nhã Phương và nhà ảo thuật gia đại tài Tùng (Ngô Kiến Huy). Như bao cặp đôi khác trên cõi đời, chuyện tình cảm của Phương và Tùng cũng có nhiều trắc trở, song trắc trở lớn nhất của cả hai không phải là tính cách hay gia cảnh khác biệt mà lại là một điều “ảo diệu” hơn nhiều: những con ma. Bị đeo đuổi bởi hàng trăm hồn ma bóng quế, cuộc đời của Phương từ những năm cấp ba thực sự là một bộ phim kinh dị dài tập không có hồi kết.

    Là phim tình cảm đan xen kinh dị, những con ma trong Yêu Đi, Đừng Sợ! đáng sợ ra trò. Hãy thử điểm danh: Ma nhí xanh xao hệt như đứa nhỏ trong The Grudge, ma nữ tóc dài rũ rượi như The Ring, rồi đến ma nữ sinh mặc áo dài trắng toát đậm chất Việt cũng có luôn! Hồn ma nào cũng hù doạ cực kỳ có tâm, khiến cho Phương lẫn bất cứ ai ở gần cô đều sợ đến thất thần. Kết quả, cô gái Phương đang tuổi xuân phơi phới lại ế đến hoá thạch, ế đến triền miên, ai “quăng thính” cũng không dám đớp, mà chàng trai nào có gan xáp lại gần cô cũng bị doạ đến sớm vái lạy chạy dài. Cuộc sống “tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính”, tự kỷ cùng ma của Phương những tưởng cứ kéo dài mãi, cho đến khi giữa cô và “sếp Tùng” nảy sinh những cảm xúc lạ lùng.

    [​IMG]

    Sở hữu một kịch bản khá hấp dẫn, Yêu Đi, Đừng Sợ! lôi cuốn người xem bằng một nhịp điệu liền mạch cùng các tình tiết vui tươi và lãng mạn được thể hiện duyên dáng. Hầu như đoạn thoại hài hước nào trong phim cũng gây cười mà không bị sa đà, thừa thãi. Dàn diễn viên cũng có công lớn trong việc tung hứng những câu thoại tưng tửng một cách tự nhiên, từ nam chính Ngô Kiến Huy, diễn viên phụ Kiều Minh Tuấn trong vai anh bạn thân “có tiền là gả bạn”, cho đến gương mặt mới mẻ Ái Phương nhập vai chị tư vấn tâm lý mê tắm không thua Xuka là mấy.

    [​IMG]

    Ngô Kiến Huy thể hiện khá tốt tính cách đáng yêu, cởi mở của Tùng, nhà ảo thuật gia nổi như cồn nhờ các show kinh dị ma quỷ nhưng lại sợ ma đến nỗi không dám ngủ một mình. Tình yêu chân thành chính là vũ khí giúp Tùng vượt qua nỗi sợ để bất chấp ở bên Phương, và một lần nữa, chàng Bắp cho thấy những vai diễn si tình là sở trường của anh.

    [​IMG]

    Nhã Phương ban đầu hơi “đơ”, cách diễn đôi chỗ gợi nhớ đến đang xem kịch hơn là phim điện ảnh, nhưng càng về sau diễn xuất của nữ diễn viên càng thuyết phục và chân thật hơn. Để lột tả trọn vẹn tính cách của Phương, một cô gái vì mặc cảm mình “dị biệt” nên khép mình lại, cố gắng mạnh mẽ chấp nhận sống cô đơn nhưng vẫn khao khát được yêu thương, che chở như bao người con gái bình thường không phải là chuyện dễ. Thế nhưng khi chứng kiến Nhã Phương khóc nức nở vì tủi thân mỗi lần gặp cảnh tình duyên lận đận, rất nhiều khán giả đã cảm thấy xúc động, thương cảm cho cô gái “số nhọ” này.

    [​IMG]

    Tương tác khá tốt giữa Ngô Kiến Huy và Nhã Phương cũng mang đến cho Yêu Đi, Đừng Sợ! một chuyện tình lôi cuốn, lãng mạn từ lúc mới “thả thính” nhau nhè nhẹ cho đến khi cả hai đã cùng vượt qua muôn ngàn con ma. Phim không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào hơn cả trà sữa đậm chất phim Hàn, đơn cử như cảnh nhảy nhót dưới trời sao của cặp đôi hay cảnh Phương trao cho Tùng nụ hôn đầu trong căn lều ấm áp (May mắn là những con ma còn tương đối biết phép lịch sự, không quấy rối những phút ôm hôn!). “Đặc sản” nam chính nữ chính đều phải khóc của phim Hàn cũng được khai thác vừa phải, nhấn mạnh sự trắc trở của một mối tình tuy không bị người-thứ-ba phá đám nhưng lại có những con ma thứ tư, thứ năm, thứ n,… bám theo từng giờ.

    [​IMG]

    Cao trào của phim trôi qua khá nhẹ nhàng, bởi nút thắt của phim, lý do tại sao Phương lại bị những hồn ma đeo bám, có phần đơn giản. Tuy nhiên, cặp đôi có một cái kết đẹp là đã đủ để hội bạn siêu đáng yêu của Tùng và Phương lẫn các khán giả cảm thấy viên mãn. Suy cho cùng, sống một mình thì cũng ổn thôi, nhưng có người yêu tốt quan tâm chăm sóc, cùng làm trò con bò của các cặp đôi thì đời vẫn đậm vị hơn nhiều.

    Những hồn ma đi theo Phương dễ làm người ta liên tưởng đến những “góc khuất” mà bất kỳ ai cũng có xu hướng gồng lên che giấu thay vì bộc lộ vì lo sợ người yêu không thể chấp nhận, nhưng hãy tin, như trong Yêu Đi, Đừng Sợ!, đến ma mà còn giải quyết được thì chẳng có thử thách nào mà tình yêu chân thành không vượt qua được cả. Sẽ có một người vì yêu bạn mà chấp nhận trọn vẹn con người của bạn thôi. Phim xem ở định dạng 2D.

    Nguồn : 123phim
     

Share This Page

Loading...