Mục đích của các audiophile đó là: "Sống là người chơi audio, chết cũng phải là người chơi audio" Tự hào lắm thay! :mrgreen:
Bác Anhdt lói đúng, Chết rồi hàng tháng vợ con cũng phải ra Hàng Mã làm vài con ampli loa ... mà đốt, chứ vài tháng k đổi đồ chịu sao được. K thì cũng phải làm vài con trở giấy, tụ nan tre gửi xuống
Các bác chỉ spam lung tung, chỉ nghe hết mấy bài sáo nhị là xuống dưới 20Hz ngay, nghe gì nữa :mrgreen:
Em cũng thấy vậy. Khó lắm thay! Em là người mới tập chơi, riêng vụ lục lọi, đào bới tài nguyên của VNAV cũng mất bao nhiêu thời gian trong ngày rồi. Đêm về cứ dàn này, dàn kia ám ảnh trong đầu, khó ngủ sâu giấc lắm. Audio đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em. :x
Chơi cũng phải biết đến lúc dừng thôi các Bác ạ. Như em đây đã mười mấy năm lần mò trong cõi audio, mờ mịt không lối thoát... Thế mà gần đây em bỗng ngộ ra...Bây giờ em không còn mất thời gian để tìm loa nào hay, ampli nào dữ, đầu CD nào xịn... Em đi vào lĩnh vực khác, ít tốn hơn, đó là tìm những CD nào hay, bảng copy cũng được, CD của Tàu cũng xong, cái chính bây giờ là nghe và nghiền ngẫm suy tư những lời ca, ý nhạc. Dễ chịu hơn nhiều các bác ạ.
thế chơi audio khổ thế hả các bác ,nhưng ở đây ta phải xác định 1 điều là ta chơi audio [thiết bị ] hay nghe audio [nghe nhạc] đối với tay chơi audio thì quả thực là ..khổ còn với dân yêu nhạc thì họ đơn giản hơn nhiều vì cái nhu cầu chính là nghe lại bản nhạc mà họ thích với bất kể nguồn phát là gì [kô có thì kô nghe đc gì,với họ thì chỉ cần 1 thiết bị phát ra bản nhạc là họ thỏa mãn rồi ..]
em thấy nhiều bác đồ đạc còn nhiều hơn cả số đĩa CD <-- thế đúng là yêu audio rồi chứ cũng chẳng thích nghe nhạc nhạc chỉ là để test đồ thôi ạ
Ối bác ơi em ngộ ra như thế này từ lâu lắm rồi và phát hiện ra nó còn tốn tiền hơn, mất thời gian hơn, tốn chỗ để cất giấu hơn,bị vợ kêu ca hơn nữa( hik mấy cái CD dỏm có mỗi mình a nghe mà mua nhiều thế, chỗ nào cũng thấy )
Này này ai cho bác nói em hử ??? :evil: :evil: em còn tệ hơn, chỉ thích làm xong đo rồi đì ngủ, khỏi nghe luôn :lol:
Ai cũng theo trường phái này chắc mấy bác lái buôn, mấy hãng audio.... và cả cái VNAV cũng tèo luôn các bác nhỉ.
Một chủ đề quá hay bác ạ!! Từ khi em chơi Audio, tâm hồn mình không những trong sáng hơn như bác nói mà con người em còn hiền, lành tính nhiều lắm bác. Qua vài lần gặp gỡ giao lưu các bác trên này, quả thật bác nào cũng dễ thương và hiền lành lắm. Tuy nhiên, cuộc chơi nào cũng có 2 mặt nhưng quả thật thú chơi Audio này rất lành mạnh…. Bala
Chơi audio em thấy lòng em ko trong sáng vì phải lo kiếm xèng để trả cho thú vui này. Ví như từ giờ đến cuối năm em phải cày cật lực để trả món nợ audio, hôm qua con Pow bị trục trặc đang nằm bác sĩ, cũng hôm qua con CD vùng vằng làm mình làm mẩy với em nên em cũng đang gửi vô viện xem sao, thế là lại toi 1 mớ xèng.... hỏi các bác thế làm sao mà lòng em nó trong sáng nổi??? Em là em cứ thấy tối thui 8)
Bác muốn trong sáng chứ giề??? Để cái đống đang đi bác sĩ và bệnh viện đấy em đến đón về cho, chi phí bệnh viện em trả, nhỡ về sau mà có vấn đề em chữa, bác khỏi lo nhá! :lol: