Yêu Nhạc Vàng - Máu & Nước Mắt.

Discussion in 'Âm nhạc' started by Sonus Sonny, 18/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Với nhiều người Hà Nội, vụ án Phan Thắng Toán và đồng bọn bị xét xử về tội truyền bá văn hóa đồi trụy của chủ nghĩa đế quốc, tuyên truyền phản cách mạng và chống lại các chính sách pháp luật của nhà nước, họ vẫn chưa quên được người đàn ông Nguyễn Văn Lộc năm xưa trong vụ án này bây giờ là chủ quán Lộc vàng tại ven đường Hồ Tây.


    Anh Lộc tại quán Lộc vàng, nhớ lại một thời khổ đau của mình.

    [​IMG]

    Hồi đó anh Lộc và những người bạn vì quá mê nhạc tiền chiến nên đã thành lập nhóm nhạc để tụ tập hát nhạc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Đặng Thế Phong...và các nhạc sỹ miền Nam như Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng...

    Ngày 27/3/1968, nhóm nhạc anh bị bắt và tạm giam ở Hỏa lò 3 năm. Vào các ngày 6,7,8 tháng 1 năm 1971 Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên toàn xét xử gồm 7 thành viên. Tòa tuyên án Toán "xổm" 15 năm tù, Nguyễn Văn Đắc 12 năm tù, anh Lộc 10 năm tù... Sau khi hiệp định Paris được ký kết, anh Lộc được giảm án xuống còn 8 năm tù. Năm 1976 anh ra tù.

    [​IMG]

    Anh thương nhất là anh Toán "xổm" ra tù, mất hết tất cả, không nơi nương tựa, sống nhờ cậy bàn bè và sau đó anh nằm chết ở vệ đường vào năm 1994.


    Anh Lộc châm thuốc cho anh Toán "xổm" trước khi anh Toán mất. Ảnh Nguyễn Đình Toán


    [​IMG]

    Ra tù anh Lộc đi làm phụ hồ, nhưng tình yêu nhạc vàng, nhạc tiền chiến không hề nguội lạnh. Anh quyết định mở quán Lộc vàng để hát dòng nhạc một thời được coi là "phản động", nhưng anh coi đó là những tác phẩm quý hơn vàng. Bây giờ quán luôn đông kháck và hằng đêm 3, 5, 7 dòng nhạc này vẫn cất vang với dòng hát đã đi qua âm nhạc Việt nam với biết bao khổ đau.

    Máu và nước mắt

    [​IMG]

    Báo Hà Nội ngày 12/1/1971 đưa tin Phan Thắng Toán và đồng bọn bị xét xử về tội: truyền bá văn hóa đồi trụy của chủ nghĩa đế quốc, tuyên truyền phản cách mạng và chống lại các chính sách pháp luật của nhà nước

    Khi nhắc đến người vợ mình, anh Lộc đã khóc, người vợ đã mất vào năm 2002 và để lại cho anh 2 đứa con tiếp tục theo nghiệp âm nhạc. Người vợ đã yêu anh trước khi anh bị bắt và chờ đợi anh trong 8 năm ngồi tù để cưới anh. Anh Lộc nói anh phải đi vào Quy Nhơn để làm thuê kiếm tiền về cưới vợ. anh nói không bao giờ anh gặp lại được một người phụ nữ như thế: hy sinh cả cuộc đời cho một người đàn ông như anh. Anh coi vợ anh là "người hùng".

    Vợ anh luôn thích anh hát: Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên, và bây giờ anh không thể hát được bài hát đó nữa vì khi anh cất lên thì anh lại vỡ ào khóc nức nở.

    Tôi chưa nghe người nào hát nhạc phẩm: Gửi người em gái của Đoàn Chuẩn- Từ linh hay bằng anh. Một giọng hát quá trữ tình và sâu lắng. Anh đã hát đúng bản gốc của tác phẩm này, vì anh cho biết nhạc phẩm đang được thu âm và hát lại bây giờ đã bị thay lời quá nhiều, nhất cả khi các ca sỹ hải ngoại hát.

    Hàng ngày, người đàn ông này vẫn hát lại những ca khúc cũ của một dòng nhạc đã đi qua bầu trời văn nghệ Việt Nam với biết bao trầm luận. Nó cũng giống như số phận của anh Lộc khi trót mang kiếp cầm ca.

    Tôi tự hỏi trong đám văn nghệ tào lao và khoe mẽ trên mạng truyền thông hôm nay, có mấy ai có được phẩm giá và đam mê âm nhạc như anh Lộc.

    Source http://www.facebook.com/notes/nguyen-tuan-ngoc/yeu-nhac-vang-mau-va-nuoc-mat/417710966371

    Nghe : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/08/100806_viet_yellow_music.shtml




    Đọc và nghe mấy chuyện trên em cũng ko kiềm được cảm xúc của mình nên viết ra cho nó nhẹ người :D. Em thì ko sinh ra trong trong cái thời mà mọi giá trị thẩm mỹ bị đảo lộn như thế mà chỉ được biết qua câu truyện của mẹ, của cậu, của người thân mà thôi.

    Những năm 60 nhà ngoại em có mở 1 quan ca fê nhạc vàng(cũng có tên đàng hoàng nhưng hay mở nhạc Tuấn Vũ nên bà kon hay gọi là Cà fê Tuấn Vũ) , nên có thu được rất nhiều băng gốc cùng với mấy dàn băng cối Akai, loa Pioneer, amp Sansui mà phải cực khổ lắm mới kiếm được.

    Những năm đó thì ở ĐN rất khó kiếm băng, những băng mới ra thì phải chậm hơn SG cả tháng mới có và mất mấy lần chọn nhạc, thâu, lấy băng( trong nhà thì mẹ em là rành máy móc, băng đĩa nhất nên được được giao nhiệm vụ này) phải đạp vài vòng cỡ 40 km mới thâu một cuốn băng. Còn amp, loa, đầu băng thì cực kì khó kiếm, phần lớn là hàng PS,một kiểu siêu thị chỉ dành cho lính Mỹ, người Việt thì ko có phần đâu nhé. Hồi đó thì bà ngoại cùng mấy gì là chuyên đi buôn hàng PS nên rất may là thửa được rất nhiều đồ nhưng ăn rồi bị MP(millitary police) nó dí, có mấy lần phải vứt hết đồ xuống mương, xuống cống để chạy lấy người. Giá thì cái gì cũng 4 chỉ, loa 4 chỉ, amp 4 chỉ, cối xay 4 chỉ, mâm xay 4 chỉ, radio mono thì hình như rẻ hơn ... hix 1 bộ giàn cũng bằng giá 1 ngôi nhà 2 nhà thời đó.

    Thế là 75, giải phóng vừa xong, bao nhiêu băng đĩa, truyện, sách, báo bị hốt sạch, đút sạch vì bị liệt vàng hạng văn hoá phẩm đồi truỵ. Mấy móc thì vì ko có băng, đĩa với lại thiếu thốn nhiều thứ nên dần dần cũng đội nón ra đi, hồi đó chỉ giữ lại duy nhất cái tivi Denon cửa lùa thôi. Những cũng đổi cho 1 bác "cán bộ" để được 1 chân trong nhà máy dệt Hoà Thọ.

    Và còn biết bao nhiêu chuyện vui buồn nữa, may sao là chỉ mới chảy vài giọt nước mắt để tình yêu với nhac vàng tiếp tục được nuôi dưỡng :). Giờ em chỉ mong sao kiếm được vài cuốn băng nhạc vàng cho mẹ già nghe lại những năm tháng xưa kia thôi mà sao khó quá :(
     
    Tags:
  2. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Những năm 60 nhà ngoại em có mở 1 quan ca fê nhạc vàng(cũng có tên đàng hoàng nhưng hay mở nhạc Tuấn Vũ nên bà kon hay gọi là Cà fê Tuấn Vũ) , nên có thu được rất nhiều băng gốc cùng với mấy dàn băng cối Akai, loa Pioneer, amp Sansui mà phải cực khổ lắm mới kiếm được.

    Ko biết là bác có nhầm lẫn chổ này hay ko ? :shock: Theo em biết thì lúc này làm gì đã có cái anh ca sỹ " đẹp trai " này hát ? Lúc đó em e rằng anh chàng này....còn chưa ra đời mà ? :D
     
  3. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Chàng đẹp trai TV đi hát vào đầu năm 80 cơ bác chủ ạ , có lẽ bác nhầm qua ca sỹ nào đó.
    Nếu có hát vào những năm 60 chắc anh ấy giống như Xuân Mai thôi :)
     
  4. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hờ hờ, chắc em nghe lộn :wink: . Để em hỏi lại mama :lol:
     
  5. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Nhất trí với bác baohun ! Em vừa hỏi ông wiki chàng ca sỹ này sinh năm 1959 !

    @Sonus sonny : Câu chuyện bác trích dẫn rất hay nếu ko tính cái phần thêm thắt của bác phía sau. Xào kiểu này người ta " trách " bà ngoại chết ! :lol:
     
  6. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    À, nói tới mấy cái đĩa nhạc vàng thì em vô cùng cảm ơn bác Taolao đã tặng em mấy cái đĩa rất hay. Nghe xong, papa em bẩu:" Chừ họ còn nghe mấy cái nhạc ni à" :eek:op:. Em thì nghe nhạc vàng từ hồi nhỏ rồi, nhưng ít khi nghe nhạc thu âm trước 75 lắm, có thể hồi đó nghe cái tiếng xì xì, éo éo của băng cối hông zô. Chừ càng nghe càng thấy nghiền :D, chính mấy cái đĩa Phương Dung, Thanh Thúy của bác đã khơi zậy những nỗi niềm của mama em đó.

    Cảm ơn bác lần nữa nhé :).
     
  7. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Bác thật sự ko tin ư :(, em nói thiệt đó. Chỉ tại em nghe mẹ em kể lại nên chữ được chữ mất với lại văn dở nên ... nó thành ra như thía đó ạ.
     
  8. Pencil_Tube

    Pencil_Tube Advanced Member

    Joined:
    25/12/08
    Messages:
    1.218
    Likes Received:
    21
    Location:
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em thấy buồn cười cho cái cụ Lộc này. Bạn sắp chết tới cho hút nhờ điếu thuốc, chụp ảnh .. xong rồi kệ cha mày ... vài mươi năm sau gặp ai cũng nói: "Tao thương nhất thằng đó, nhìn nó chết bờ chết bụi ... tội éo chịu được"

    Chẳng hiểu bạn bè kiểu gì?!
     
  9. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bài viết của Bác SONUS hay và truyền tải nội tâm quá, E thuộc thế hệ sau nhưng khi đọc cũng thấy cảm vô cùng,
    Thân,
     
  10. baoni

    baoni Advanced Member

    Joined:
    16/3/10
    Messages:
    248
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCM
    Đọc xong bài này cảm động quá! Đúng là một thời đoạn lịch sử quá khắc nghiệt.
    Tôi còn nhớ trước kia, Ba tôi rất mê nhạc vàng và những băng KL, LT,... sưu tầm từ trước sau đó thất lạc chỉ còn lại một số, tôi nghe ca từ mà mê mẩn trong lòng cho đến sau năm 86 đến nay thì nhiều bản nhạc vàng này và tài năng tác giả mới phổ biến và hát nhiều như hiện nay ... :(
     
  11. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    cái gì cũng gắn với hoàn cảnh lịch sử của nó hết, vào thời đó nhóm của Bác Lộc và những người bạn của mình bị bắt và phạt tù là hoàn toàn xứng đáng, cùng thời điểm ấy nếu bác này vô sài gòn hát nhác Cách mạng thì chác chắn không còn sống đến ngày hôm nay đâu.
    Trong khi Cả nước, đăc biệt là miền Bắc đang sục sôi không khi cách mạng, các phong trào thi đua chống Mỹ thì lại có những người nghêu ngao nhưng bài hát ủy mị thử hỏi xã hội có chấp nhận đc không, tóm lại "sống ở đời phải biết mình là ai", và đang ở đâu.
     
  12. phucbeo

    phucbeo Advanced Member

    Joined:
    15/9/07
    Messages:
    169
    Likes Received:
    37
    Location:
    Hai Phong
    Bác viết thế liệu có xúc phạm vào tình bạn của họ không.
    Một người khi hát đến 1 bài mà nước mắt trào ra khi nó gợi nhớ kỷ niệm xưa đau khổ đã phải trải qua thì.....có lẽ phải trải qua rồi mới hiểu được.
    Mình nghĩ đây là tấm ảnh họ có chung một thời gian trước khi bác kia qua đời bác ạ.
     
  13. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Yêu nhạc thì k có tội, nhưng thể hiện k đúng thời điểm thì ... :(
    Ca sĩ hát hay mấy mà qua Thúy Nga đòi hát nhac đỏ thì cũng ... :wink:
     
  14. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Âm nhạc và cuộc sống luôn đi song hành cùng nhau. Ngay cả ở phương Tây văn minh như thế, khi tay violin Paganini chơi các concerto của mình với các ý tưởng và kỹ thuật mới, thoát ra các khuôn phép Tôn Giáo, thì đã bị Giáo Hội & chính quyền cấm đoán, thậm chí tống giam ông.

    Vì thế, xin chỉ để âm nhạc và cảm xúc đi cùng nhau. Các phân tích ngoài lề có liên quan đến giai đoạn lịch sử của đất nước chúng ta, sẽ không nên đề cập đến nữa. "Chia sẻ - kết nối đam mê" là tiêu chí duy nhất của diễn đàn.
     
  15. Donjuans

    Donjuans Advanced Member

    Joined:
    26/7/09
    Messages:
    828
    Likes Received:
    38
    Location:
    Anywhere
    Em tin chứ ! Chỉ đùa với bác chút cho vui thôi mà ! :D Thời kỳ đó gia đình em cũng vậy bác à ! Em ở ko xa chổ bác là mấy, chỉ khác thời điểm thôi !
     
  16. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Bác nói hết những gì em định nói rồi. :mrgreen:
     
  17. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bàn mãi bên topic này có sợ nó nhậy cảm quá không các Bác.
    Thôi mình chỉ tính đến cảm xúc thể hiện cho hiện tại thôi chứ các Bác, lạm bàn quá lại có gắn tính chính trị quá không?
    Thời đó khác, NOW lại khác nữa - yêu nhạc đâu có tội,. :D.
    Hãy trân trọng cảm xúc,
     
  18. taolao

    taolao Advanced Member

    Joined:
    19/9/09
    Messages:
    2.227
    Likes Received:
    9
    Đúng là sống không thức thời thì cũng khó sống nhưng vẫn đáng sống đáng tự hào hơn mấy ông "gió chiều nào phất chiều ấy".
    Em luôn trân trọng những con người biết sống hết mình vì cái hay cái đẹp như thế này.
     
  19. SlashPrG

    SlashPrG Advanced Member

    Joined:
    29/4/09
    Messages:
    156
    Likes Received:
    3
    Location:
    Nơi có nhiều rượu ngon và gái đẹp.
    Cảm ơn bác Sonus đã cho anh em đọc 1 bài viết rất xúc động. Hồi trc đọc "Chuyện Kể Năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn em có biết về anh Toán Xồm, hôm nay còn đc xem cả ảnh nữa. Trong truyện, BNT cũng kể qua về vụ án này, theo như tác giả, ban nhạc của Toán Xồm còn chơi cả nhạc nước ngoài, của Hung và Nga, em ko nhớ chính xác lắm. Đoạn kể chuyện anh Toán ra tòa và đối thoại với bồi thẩm đoàn, đúng là cười ra nước mắt.
    PS : có thể chuyện anh Toán Xồm em đọc trong Hồi Ký 1 Thằng Hèn của cụ Tô Hải, em nhớ ko chính xác lắm.
     
  20. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    51
    Em thấy mấy nhạc sỹ tiền chiến cũng là người cách mạng cả mà.

    Nhạc thì em không biết nhưng về thơ thì trong Nam thời ấy vẫn phổ biến các tác phẩm của các nhà thơ cách mạng, vấn đề là nội dung thôi.

    Còn mấy bài hát tiền chiến hay trữ tình kia nội dung đâu có gì chống phá cách mạng đâu
     
  21. thoa

    thoa Advanced Member

    Joined:
    17/10/09
    Messages:
    122
    Likes Received:
    0

    Thế mà trong cuốn băng chủ đề Trường Sơn số 2 Thái Thanh vẫn hát bài "quê em" của Nguyễn Đức Toàn, hay Duy Khánh hát bài Tình lính ( Tình Đồng Chí) đó Bác, vấn đề nâng quan điểm thôi... chứ tác phẩm thể hiện sứ mạng lịch sử của giai đoạn đó thôi.
     
  22. thoa

    thoa Advanced Member

    Joined:
    17/10/09
    Messages:
    122
    Likes Received:
    0
    em bổ sung thêm thông tin
    "Tình đồng chí" - là kết quả của cuộc hôn phối tuyệt vời giữa thơ ca và âm nhạc. Trên lĩnh vực văn học, nhà thơ Chính Hữu - tác giả phần lời đã trở nên nổi tiếng và khá quen thuộc với bạn đọc cả nước nhưng nhạc sĩ Minh Quốc - người đã có công chắp cánh cho bài thơ bằng những giai điệu tha thiết, trữ tình thì dường như chưa được nhiều người

    biết đến.
    Theo lời tác giả thuật lại trong "Hồi ức 50 năm âm nhạc cách mạng miền Nam" thì bài hát được hoàn thành chỉ qua một đêm thức trắng và ca từ được phổ nguyên vẹn như lời thơ của nhà thơ Chính Hữu. Nghĩa là ngay sau khi nhạc sĩ Minh Quốc chép lại toàn văn bài thơ "Đồng chí"từ tờ báo mượn được của người giao liên bên đường thì lập tức giai điệu bài hát đã vang lên trong đầu và lan tỏa, cuốn hút toàn bộ tâm trí tác giả. Nói cách khác là đã có một sự cộng hưởng hết sức mạnh mẽ và tự nhiên giữa ca từ ( lời thơ) và giai điệu. Quả thật, "Đồng chí" của Chính Hữu là một bài thơ giàu nhạc tính.
    Bài hát ra đời vào tháng 7/1949 nhưng phải đến năm 1985, nhạc sĩ và nhà thơ mới được gặp nhau tại thủ đô Hà Nội. Càng thú vị hơn khi chúng ta biết rằng vào thời điểm bài hát hoàn thành cả hai đều là chính trị viên đại đội và đều ở lứa tuổi 25. Bài hát được khai sinh ở chiến trường cực Nam Trung bộ nhưng sức lan tỏa không chỉ dừng lại ở vùng giải phóng khu VI mà bay vào chiến khu Tây Nam bộ, lọt vào vùng tạm chiếm miền Nam, hơn thế nữa nó còn được xuất bản công khai ở Sài Gòn với tên gọi mới là "Tình nước" và ca từ được sửa chữa ít nhiều. Tất nhiên, tác giả bài hát là một cái tên hoàn toàn xa lạ mà nhạc sĩ Minh Quốc chưa hề quen biết. Về tác dụng và sức thuyết phục của bài hát, sinh thời, ca sĩ - NSND Quốc Hương kể lại: "Khi tôi hát( bài hát Tình đồng chí) tôi thấy những hàng nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt của đồng đội tôi...". Điều này góp phần lý giải vì sao "Tình đồng chí"được bình chọn vào tốp những ca khúc kháng chiến hay nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX.
    Nhạc sĩ lão thành Huy Sô - người đồng chí, người em của nhạc sĩ Minh Quốc - trong một bài viết hết sức cảm động đã gọi Minh Quốc là "một nhạc sĩ chưa phải là nhạc sĩ". Lý do rất đơn giản, bởi vì nhạc sĩ Minh Quốc không phải là người sáng tác chuyên nghiệp, chưa qua đào tạo bài bản, trường lớp chính quy nhưng gia tài ca khúc của ông để lại khi qua đời gần 50 ca khúc. Trong số này, ngoài "Tình đồng chí" đã nổi tiếng còn phải kể đến các bài hát "Thi đua ái quốc" và ""Bốn mùa đợi mong". Không hiểu bằng cách nào mà cả 03 ca khúc này đều lọt vào vùng tạm chiếm Sài Gòn, thậm chí nó còn được thanh niên, học sinh, sinh viên đô thị yêu thích. Riêng bài hát "Thi đua ái quốc" còn có dịp vang lên mạnh mẽ trong nhà tù của thực dân, đế quốc.
    Giống như số phận của bài hát "Tình đồng chí", bài hát "Bốn mùa đợi mong" cũng được xuất bản và phát hành công khai ở Sài Gòn năm 1950. Hơn 40 năm sau( vào năm 1992)khi về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn, nhạc sĩ Minh Quốc mới biết được chi tiết này và tận mắt nhìn thấy đứ con tinh thần của mình.
    Nhạc sĩ Minh Quốc tên thật là Trương Công Minh, còn có bút danh là Tô Quyên, Phan Hải(khi viết báo). Ông sinh năm 1926 tại thành phố Phan Thiết,Bình Thuận; nguyên là người biên tập cấp cao, đồng thời là Trưởng Ban đại diện phía Nam của Tạp chí Cộng sản. Ông là một trong 03 đồng chủ biên công trình Địa chí Bình Thuận(1697 -2000) đã xuất bản tháng 3-2007. Ông mất ngày 05-6-2003 tại quê hưong Phan Thiết, Bình Thuận./.
     
  23. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    324
    Location:
    Nhị Hà.
    ".....Anh thương nhất là anh Toán "xổm" ra tù, mất hết tất cả, không nơi nương tựa, sống nhờ cậy bàn bè và sau đó anh nằm chết ở vệ đường vào năm 1994.
    Anh Lộc châm thuốc cho anh Toán "xổm" trước khi anh Toán mất. Ảnh Nguyễn Đình Toán...."


    Đọc đến đoạn này, và nhìn tấm ảnh bên dưới em không kìm lòng được các bác ah. :(
    Âm nhạc làm cho con người ta hiểu và xích lại gần nhau, âm nhạc là ngôn ngữ chung của toàn nhân loại cơ mà....
     
  24. thoa

    thoa Advanced Member

    Joined:
    17/10/09
    Messages:
    122
    Likes Received:
    0
    Ngày 27/3/1968, nhóm nhạc anh bị bắt và tạm giam ở Hỏa lò 3 năm. Vào các ngày 6,7,8 tháng 1 năm 1971 Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên toàn xét xử gồm 7 thành viên. Tòa tuyên án Toán "xổm" 15 năm tù, Nguyễn Văn Đắc 12 năm tù, anh Lộc 10 năm tù... Sau khi hiệp định Paris được ký kết, anh Lộc được giảm án xuống còn 8 năm tù. Năm 1976 anh ra tù.

    Không thể nào năm 1974 bac ui
     
  25. vietsa

    vietsa Advanced Member

    Joined:
    8/5/10
    Messages:
    63
    Likes Received:
    0
    Tấm ảnh k lột tả đc tình bạn tâm giao, chí cốt của 2 người bạn đã trải qua 1 thời dài khổ đau đầy nước mắt mà trái lại.......
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...