Yêu Nhạc Vàng - Máu & Nước Mắt.

Discussion in 'Âm nhạc' started by Sonus Sonny, 18/8/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em thì nghĩ thế này, trong gần 100 triệu người VN hiện nay thì cũng còn vô khối các bậc cha chú có những trải nghiệm vui, buồn, đắng cay trong những giai đoạn lịch sử. Cái này em thấy xuất hiện ngay ở trong gia đình em.
    Nhưng em thấy chả có lí do gì để trách cứ quá khứ hay lịch sử cả. Vì lúc đó mỗi chúng ta có quyền lựa chọn, nếu đã chọn theo dòng nhạc không vì số đông hay nhu cầu của giai đoạn lúc đó tức là ta đã chấp nhận trả giá.
    Còn về bức ảnh, xin lỗi các bác nhưng em thấy phản cảm. Đặc biệt là bác nào chụp bức ảnh, em thấy không có tình người.
    Cá nhân em nghĩ thế thôi, còn các bác đánh giá khác nhau là cảm nhận của mỗi người. Em nghĩ không cần bàn quá sâu về những chuyện này .
     
  2. toptran

    toptran Advanced Member

    Joined:
    25/2/09
    Messages:
    166
    Likes Received:
    0
    Em cũng nghĩ và đồng tình với bác tai.
    Trông bức ảnh chẳng thấy gì là tình huynh đệ.
     
  3. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    324
    Location:
    Nhị Hà.
    Cùng một bức ảnh sẽ có những cảm nhận khác nhau, cá nhân em thấy nó nói lên rất rất nhiều điều: lịch sử, thời cuộc, tình người, tình bạn...sao mà chua chát quá...thôi em cũng chả muốn nói sâu đâu ah
     
  4. meodenmatlua

    meodenmatlua Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    832
    Likes Received:
    4
    Location:
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em cũng có cảm nhận giống như 2 bác, chụp xong bức ảnh mà để bạn chết bên vệ đường thì thấy thế nào ấy :( .
    Còn về thời điểm này cấm nhạc uỷ mị nhưng thời điểm khác thì vẫn cho nghe bình thường có sao đâu. Em nghĩ mình gọi đổi thủ là kẻ địch thì đối thủ cũng gọi mình là kẻ địch có sao đâu các bác nhỉ.
    Em nghĩ không nên bàn về chính trị và lịch sử vì nó quá nhạy cảm (không biết em nghĩ như thế có đúng hay không nữa) vì nó không phải là tiêu chí của diễn đàn.
     
  5. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Anh Toán không chỉ là cây guitar số một chơi dance thời bấy giờ mà anh còn là tay DIY rất sớm của miền Bắc. Xin trích 1 đoạn của nhạc sĩ TH viết về anh Toán.
    Tôi cũng chỉ may mắn nghe anh Toán đàn 1 lần, chưa nghe anh Lộc hát.
    Việc các anh có tội hay không không phải là việc của diễn đàn này.
    Với anh Lộc đang còn sống thì không nói chứ với anh Toán, người đã khuất, người mà sự đam mê âm nhạc và tinh thần DIY của anh khó có member nào của diễn đàn này so sánh được.
    Tôi hoàn toàn thông cảm với BQT trong việc cần hạn chế những chủ đề thế này, nhưng tôi cũng tha thiết mong BQT thay vì định hướng, hãy đóng ngay topic này lại nhắm tránh cho chúng ta vô tình xúc phạm đến 1 người yêu nhạc và mê DIY đã khuất. Những ai vô tình xúc phạm hương hồn anh nên nghĩ lại.
     
  6. longpcb

    longpcb Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    2.175
    Likes Received:
    23
    Location:
    Gầm gầm cầu!
    Những gì đã qua hãy để cho nó qua đi!
     
  7. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    Các bác thân mến, như đã nói từ post ở trang 1, nói chung, những bàn luận thế này không bổ ích gì cho việc thưởng thức âm nhạc và chia sẻ đam mê cùng nhau. XX xin đóng topic lại.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...