Thể theo yêu cầu của GVTeam em xin tách riêng chủ đề để các bác tiện theo dõi và cập nhật. Em xin bắt đầu từ đoạn này và mời các bác GVTeam vào tiếp quản. HST Sáng nay buổi tập kết vật tư diễn ra tại nhà bác Thomas thật tấp nập và không kém phần hoành tráng. Cơ bản các phần linh kiện chính như nguồn, OPT, choke load, choke lọc nguồn, bóng đèn và phụ kiện các loại đã hoàn thành, chỉ thiếu mỗi chasi, trong ba ngày tới sẽ được chuyển tới. Dưới đây là vài hình ảnh...
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Cặp choke load của Mr. Seven Và cặp choke load dự bị của bác SSASS, trông tàng tàng vậy mà có số đo tuyệt vời
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Cặp choke lọc nguồn của bác Oldchip, được đánh giá là quấn đẹp nhất...
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Áp dụng tiêu chuẩn ISO nên mọi linh đều được hiệu chỉnh sao cho match pair, đặc biệt là 2 kỹ thuật viên cũng được lựa chon sao cho vừa chắc tay nghề và vừa match pair, từ số đo vòng một-hai-ba, chiều cao, cân nặng, tuổi tác và đặc biệt là nhậu ngang ngữa để đảm bảo 2 môn block hát giống nhau... :lol:Bác Thomas và Conde
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Như thường lệ phần cuối chương trình...Tiếc cho bác Vietnguyen, Seven và bác Honda có việc về sớm, còn Oldchip thì tới quá trễ
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Cặp đôi này em nhắm ngay từ đầu rồi, giờ bác Hai mới công bố :lol: Em sẽ đề xuất ra phương án chấm điểm mối hàn đẹp, ai hàn đẹp hơn sẽ có thưởng, phần thưởng do trưởng ban ăn nhậu Vietnguyen công bố.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Em biết vị lãnh đạo này thưởng phạt thế nào rồi. _ Mối hàn đẹp: thưởng 1 chai Ken _ Mối hàn xấu: phạt 1 chai Ken luôn. Sau đó cảm thấy mình phân xử vậy quá công bằng, tự thưởng 1 chai luôn :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hôm qua, do có việc nên em đến hơi trễ nhưng có vẻ bác Việt, bác Bảy, bác Tuấn nghe em đến nên bỏ bia chạy lấy người làm em buồn quá xá.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) "Vua'' đá gà chết xuống núi xuất chiêu rồi anh em ơi :lol: Mừng quá, tưởng ổng gác kiếm như chữ ký buốn quá sá
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Anh Vietnguyen ui, cái cô Admin riêng của em, rất thích "signature" của anh, em phải làm sao đây!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Có tin gì nóng hổi không vậy các bác, sáng giờ lu bu quá nên quên mất bữa nay............. thứ mấy rồi ah, hình như thứ Sáu thì phải :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Chắc phải mod lại chữ ký của Bác Vietnguyen để thay chữ ký của em : " Gái gú là kẻ thù ( của đàn ông có dzợ) , tránh xa kẻ thù là hèn nhát " , chắc khi đó cô Admin kia không còn của riêng Thomas nữa đâu :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) tình hình rất là tình hình , tiến độ đạt 40% và có khá nhiều chướng ngại vật . Lão Gà nhảy loi choi , lúc thì trên bàn , lúc thì xòe dưới đất , múa may rất là điệu . :lol: Cuối ngày bị giẫm phải mìn , chắc tối nay khó ngủ :lol: .
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Thứ bảy khởi công rồi!Không thể chậm trễ hơn nữa!Phạt ông Gà mỗi ngày 1 thùng bia vì sự chậm trễ kể từ trưa mai là hạn chót giao hàng :lol: !Đề nghị ông Gà tích cực làm ngày không đủ,tranh thủ làm đêm để khỏi bị phạt nhé!!!
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Cuối giờ chiều hôm qua bị cú quá mạng, bực mình em đi ngủ sớm, giờ em đã có hướng giải quyết. thôi em............. lại đi ngủ. :lol:
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Hôm qua đạt 40% , hôm nay làm thêm 50% , còn lại 10% để ... thứ 5 :lol: . Mr.Gà : Báo cáo thủ trưởng là hôm nay em làm ca 3 , sáng nay bận đi khách nên thủ trưởng bộp xòe 1 mình nhá . 8)
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Báo cáo hôm qua sau chuyến du lịch từ miền sông nước về, em cùng bác Conde đã cạo xong bộ fe tới 12H. Công nhận xilen lợi hại thật, vẹc ni thì đi hết nhưng keo thì ...còn nguyên. Tối nay sẽ vô fe trở lại, hy vọng lần này sẽ tốt hơn.
Re: GVTeam Second Edition (GVSE) Nghe nói hôm qua việc thi công chassi bị sự cố, nhưng em tin cụ Garbo sẽ dư sức vượt qua. Cố lên nhé cụ Garbo.