Em xin khai sáng, ý lộn, khai hỏa ạ. Chỉ có thể nói âm thanh hay thiết bị hi-end chứ không có loại âm nhạc hi-end bác ạ. Topic closed :lol:
Em đã hỏi bác 1 lần nhưng bác không trả lời vậy em xin hỏi lại lần 2 câu hỏi đó là "Ở topic R2R nghe phê hơn" có các bác ... phán thâu vô R2R âm thanh gần gũi trung thực hơn âm hình tốt hơn đều phán vậy là không đúng như theo ý bác nói phải không ạ? Em xin không đánh giá chất lượng hay trình độ của họ. Còn mấy ông Ô đi ô phai ngoại quốc thì cũng phán như vậy đấy và trò chơi thâu từ CD vào R2R không phải là của xứ ta bắt đầu đâu mà ở xứ người đấy. Rõ khổ bây giờ Ebay xứ người nó bid giá cao tàn bạo và có bao nhiêu là cứ bid và tậu bấy nhiêu đẩy giá lên ào ào. Em gần như chưa thấy ai không chơi đồ Hí Ènd mà giờ này đi tậu cái R2R bao giờ cả! Nhất là phải trả đến giá hơn 500USD trở lên trong khi cái BD Player bây giờ có thể mua dưới 300USD. Và đương nhiên đầu óc em không cao siêu hay thần thánh gì đâu ạ. Chỉ là 1 người đang vẫn tiếp tục đi học cái mình chưa biết ....
kính cụ, cái dòng màu đỏ cụ bôi là em nói thật đấy, ko sì pam tí nào. cái đó em học từ Y HỌC CHỨNG CỨ, là 1 khoa học chứng cứ mà bây giờ các nhà khoa học thực tiễn thích dùng. em nó tiếng chuyên môn mang tên Double blind randomised control trial, tạm dịch là phép thử ngẫu nhiên mù đôi có kiểm soát. nếu cụ test, cụ đối chứng kết quả... ai tin ? :mrgreen: cụ ạ, mấy cái từ cụ đưa định nghĩa phía trên a e đây đều biết cả. vấn đề là " âm hình " ở đây có thật hay không, cơ sở nào, nghe làm sao, làm sao để có nó... ? và em đã đưa ra phép thử để biết có hay không rùi đó
bẩm, cái này có 1 cái topic rùi. người đưa ra cái khái niệm nhạc hiend bị dập tơi tả. bay giờ lão ấy trốn rồi :mrgreen:
Vâng tôi xin liều gạch mấy cái, sai thì các bác sửa hộ nhé : - Ý tại ngôn ngoại, đừng hiểu đơn giản theo cách ghép từ bác ạ. - Âm hình là khái niệm chỉ ra một cách tương đối vị trí của nhạc công, ca sĩ trong một không gian biểu diễn, VD như sân khấu ca nhạc, dàn nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng... - Các cụ nhà mình dạy "Nghề chơi cũng lắm công phu", chơi cái gì cũng cần phải đầu tư công sức, tiền bạc, thời gian thậm chí còn hơn đi cày kiếm tiền thì mới mong có thành quả và thích thú trong cái sự chơi đó. - "Thiên hạ muôn sự" nên cái sự đam mê cũng tùy người, tùy thời. Không phải ai nghe nhạc cũng yêu nhạc, người mua nhiều đồ chưa chắc là người yêu máy móc, nhạc công chưa chắc thích nghe nhạc, nhạc sĩ chưa chắc biết thưởng thức âm thanh...Bác cứ chơi theo cách của bác, quan điểm của bác, có thể nhanh, có thể chậm nhưng rồi sẽ đến lúc bác cũng có những quan điểm chung như đa số AE chơi thôi.
Đã có chốt hạ chính thức rồi ạ!!! Có bác nào còn ý kiến thêm nữa không??? Nếu không có, đề nghị hội nghị biểu quyết: 100% đồng ý, không có phiếu phản đối, không có phiếu không hợp lệ. Kính chúc các đại biểu tham dự hội nghị sức khỏe tốt để thưởng thức âm nhạc. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị tại đây. Xin chân thành cám... ơn.....!!!
Em thì em hiểu là thế này: - Cứ đam mê âm nhạc đi, không có đẳng cấp của người nghe nhạc đâu!!! - Cứ đam mê âm thanh đi, không có đẳng cấp của người dùng thiết bị âm thanh đâu!!!
Chết bác rùi. Bác mà phán như dòng đo đỏ thế là có bác kiện chết đó. Mời bác xem cái topic này nhé viewtopic.php?f=36&t=12662 Topic này chưa kết thúc và cũng chưa biết nó sẽ dài bao nhiêu trang nữa, bác vào cho thêm vui nhe Thân
Chết, bác nói thế thì hóa ra em là kẻ chuyên xúi giục chiến tranh à!!?? Mod mà xóa nick của em là em bắt đền bác đấy nhé!!!
Hổng dám nói bác thế đâu vì cái topic í có trước rùi nhưng bác chưa đọc. Em chỉ cảnh báo cho bác biết là trước khi post bài phải dòm trước dòm sau, phang lẹ rồi trốn chứ ở lại có ngày bị phang lại ráng chịu nhé. Dưng mờ bác đọc cái topic í chưa, nếu chưa thì đọc gấp rùi post vài dòng rồi biến lẹ. Hi, hi, nói vui thui chứ bác đừng làm thiệt rùi chỉ em xúi là mang họa cho em lun nhé :wink: Chúc bác vui Thân PS: Các bác khác thông cảm cho em post bài không đúng chủ đề, dưng mờ em đọc tới đây thì tẩu nặng rùi nên xẻ stresst tí :wink:
Dạ em đã trót post bài vào topic đó trước khi vào topic này rồi ạ. Nhưng mà chẳng ai thèm tiếp chuyện với em. Buồn quá!!!
Bác Bason gớm thật. Nấp chờ anh em thảo lôn gần ngã ngũ mới túm lại khái niệm này, nhưng chuẩn(không có chữ rất). KHXH khác với KHTN, gần như không có sự đồng thuận tuyệt đối 100% như bác Audio-Nam muốn. Có thể coi câu của bác Bason là chốt hạ, Nhưng hạ để chơi ván khác, cuộc chơi còn dài mà bác. Khi tôi đã "liều mình" tranh luân, thậm chí có lúc chỉ trích bác Dze là tôi đã chấp nhận động chạm rồi. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, bác Dze giúp chúng ta rất nhiều, kể cả cái OTL đoạt giải Sumo công sức bác ấy không ít, tôi cũng coi bác Dze là thày vì qua các bài của bác ấy tôi cũng học được nhiều điều chứ không phải 1 chữ. Tôi cũng hiểu đạo lý "uống nước nhớ nguồn".Nhưng nhờ nguồn nước đó ta lớn lên thì cũng phải có trách nhiệm"gạn đục khơi trong" nguồn nước đó chứ không thể ngại va chạm mà chỉ tung hô. Thái độ ngại va chạm là tật xấu thâm căn cố đế của chúng ta dẫn đến thái độ vô cảm, vô trách nhiệm với cộng đồng. Tôi cho rằng ai chỉ biết ca tụng và nuốt lấy từng chữ thì đã vô tình hại bác ấy chứ không phải tôn vinh.
Tôi sẽ kiện. Mặc dù tôi chưa biết topic nào. Theo tôi có đẳng cấp, mặc dù tôi ở đẳng cấp thấp nhưng cái gì nó có thì phải bảo là có chứ không nên ru ngủ nhau.
Không hiểu tại sao em toàn bị mọi người hiểu sai, hình như em phải đi học một lớp viết văn mới được!!?? - Em nói tế nhị và động chạm ở đây là bác nói hơi quá về nhạc rock. Nhạc rock không đơn giản là gào thét đâu bác ạ. Sâu thẳm trong nó là cả nỗi ưu tư, khắc khoải, tâm sự cháy bỏng, rút ruột, rút gan ra để sáng tác và thể hiện đấy bác ạ!!! (Nhưng thôi chúng ta không bàn chuyện lạc đề ở topic này). - Em nói tế nhị và động chạm ở đây là bác lại đem thiết bị âm thanh ra so sánh. Thiết bị đắt tiền có thể nghe thấy "âm gì gì đó" rõ hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là thiết bị cỏ nghe đảo lộn mọi trật tự âm thanh, mà nó chỉ có thể nghe không được rõ "âm gì gì đó" so với thiết bị đắt tiền mà thôi.
Bác cứ tu luyện đê, sẽ có 2 khả năng xảy ra : 1- Bác tu thành " chánh quả " nghe ra âm hình, tầng âm, trường âm... thì gọi là " bừng nắng hạ " :lol: 2- Bác tu thành " quả chánh " thì sẽ nghe thấy âm hình, dương hình, ngoại hình, nội hình, linh tinh hình...thì gọi là " Ào mưa hạ " mà ở 4rum của chúng ta hay gọi là Tẩu đấy ạ. :lol: Em té đây...
Văn bác không kém đâu mà bác cứ ngại va chạm nên không dám nói rõ làm tôi hiểu lầm, thành thật xin lỗi bác .Nhưng bác có duyên tạo sóng gió không khác gì bác Nguyen Tat Liêm đâu. Bác nên tự hào về điều này Bác cũng hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không hề chê nhạc Rock(tôi đang tìm lại những ban nhạc mà tôi yêu thích ngày xưa) và cũng không quá đề cao giá trị bộ dàn. Nếu bác chỉ rõ ra thì tôi sẽ đính chính và có lời xin lỗi. Tôi nói khán giả xem nhạc sống gào thét chứ không chê ca sĩ gào thét, thét cũng có cái hay của thét chứ, còn cái ông ngồi chồm chỗm trên đàn Piano (hình như biểu diễn ở Tây bán nhà) lại có chất giọng và nhiều bài mà tôi rất thích đấy( tiếng Tây khó nhớ quá). Tuy nhiên đã tranh luận thì không tránh được căng thẳng nên tôi hay viết pha chút hài hước cho vui thôi.
Bác viết thế tôi không hiểu. Phải chăng bác ấy rất giàu? Tôi chỉ đoán bác ấy là tay chơi có hạng thôi chứ giàu hay nghèo thì có ý nghĩa gì ở đây.
Hơ hơ tại sao bác không ... rủ em qua bển để hùa với ??? Ôi nghĩ đến ngày topic này được vào mục thư giãn mới thấy là hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Topic nào càng thảo lộn càng dài thì càng thư giãn. :mrgreen: Em trốn ....