Âm hình

Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by misterVu, 5/1/08.

  1. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Vừa vào bên "đẳng cấp" xem, may quá mình không nhầm, chỉ cần đọc cách đặt vấn đề trong các câu hỏi đã bói được bác Audio-Nam "cưa sừng làm nghé".
    Mấy cái gạch đầu dòng của bác ấy bên "đẳng cấp" đã tố cáo đẳng cấp của bác ấy rồi. "Tự thú" đi bác Audio-Nam ơi.
    Bây giờ mới phát hiện ra mình có tài xem bói. :D :D :D
     
  2. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Tẩu làm sao được ạ, em đang cố tưởng tượng đây, :mrgreen:
    khổ quá mấy thằng cha khán giả vưỡn vỗ tay ở trước mặt mình mới ức chứ :(
     
  3. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Quay lưng lại phía loa là đạt tới cảnh giới cao nhất ngay. :)
     
  4. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Cái này dễ ẹc!
    Bác chịu khó bỏ tiền nhiều nhiều mua vé ngồi hàng đầu cho ... thiên hạ nó nghe tiếng vỗ tay của bác!

    Còn không thì nghèo như em xin vô công việc sắp xếp dây rợ trên sân khấu như vậy muốn thì lạng qua ông kèn nghe tiếng kèn, thích thì lượn qua ông trống nghe tiếng trống, thèm quá thì xà qua cô Vê lông đang ưỡn kéo ... nhịn hết nỗi thì vô chỗ nào khuất để .... DIY.

    Lúc này các bác ở dưới đang thưởng thức giao hưởng đừng nhìn lên mà ganh tị với em nhé ....
    :mrgreen: :mrgreen:
     
  5. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Rẻ nhất là ta nên ngồi nghe nhạc quay lưng lại loa. Nếu trồng cây chuối nghe nhạc thì ta sẽ thấy dàn nhạc sẽ lộn ngược. Ngồi vào giữa đường thẳng nối hai loa thì coi như ta ngồi trên sân khấu cho khán giả vỗ tay.
    Khà khà...
     
  6. Audio-Nam

    Audio-Nam Advanced Member

    Joined:
    29/10/08
    Messages:
    492
    Likes Received:
    3
    Thôi bỏ qua mọi hiểu nhầm bác ạ. Hình như hiểu nhầm có lợi hơn là có hại trong trường hợp của topic này, vì nó giúp kéo dài trang thêm, và qua đó chúng ta lại hiểu đúng nhau hơn!!!
    Em nhớ trong chuyện chưởng, sau nhiều hiểu nhầm, các hảo hán kết thành huynh đệ, sống chết có nhau. Nếu em gặp bác ngoài đời, thì có khi đã có một bữa bia kết huynh đệ rồi!!!

    Đệ xin nâng một ly mừng sức khỏe huynh!!!

    Đa tạ!!!
     
  7. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Kế bác hay nhưng kẹt nỗi trồng chuối e rằng máu xuống đầu lâu quá sẽ ... tèo! :(
    Ờ mà biết đâu được là các anh chị Hí Ènd khi bỏ nhiều xiền để mua dàn xịn là giống như mua vé hạng xịn để được ngồi đầu nên cho âm hình tốt cũng nên? Có nhiều lúc em đi nghe nhạc không được ngồi đầu mà đàng trước có cặp trẻ nó cứ ứ với nhau tạo âm thanh lẫn hình ảnh kỳ kỳ nên vì vậy mà cứ làm rối cái âm hình của em. Em không biết có cách nào mà có thể chen lấn lên ngồi đầu mà không phải mua vé xịn hay không nữa? :(
    :mrgreen:
     
  8. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    khà khà em mới phát hiện ra 1 chuyện là cái thằng mixer nó đứng trên khán đài lúc thu live. nó nghe khán giả vổ tay phía trước mặt là đúng rùi :D :D
    phải chịu khó nghe theo thằng mixer thôi. từng nào anh em ta đủ khả năng kinh tế lẫn hiểu biết về mixxxx này thì ta sẽ mixxxx theo ý ta vậy :mrgreen:
     
  9. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    mấy hôm rùi em thấy người không khỏe. mời thằng bạn làm khoa psychology (tâm thần học) đi uống cà fe. em kể nó nghe dạo nào đi làm em cũng thấy âm hình, online cũng thấy, offline cũng thấy, thậm chí trước ngủ bị buộc phải thấy....

    cuộc đối thoại của nó và em.

    - ÂM HÌNH là gi mày?
    -.... sound images... là...(em kể chuyện topic này cho nó nghe)
    - tiếng nước ngoài người ta dịch ngược mà
    - ừ ha
    - vậy gọi là HÌNH ÂM mới đúng chứ, tức là hình ảnh của âm thanh, tức là trong âm thanh có hình ảnh.
    - ừa, như vậy mới thấy âm thanh đa dạng và có màu sắc
    - như vậy ÂM HÌNH là âm thanh của hình ảnh, tức là trong hình ảnh có âm thanh

    - đúng rùi, nhìn bức tranh phong cảnh ta có thể nghe tiếng suối reo, tiếng chim hót chứ...
    ....
    ....
    khi nói cuộc tranh luận giữa nó và em dang cao trào, em còn muốn nói nhiều nữa, nó ngưng không tranh luận nữa....lặng lẽ gọi em tiếp tân trẻ và đẹp, chân dài gần đến nách đến. thằng này cũng sành điệu ghê ta, vậy mà em tưởng nó cù lần lắm. mà nó có vẻ không tôn trọng em. sao dang nói mà nó gọi gái đến nhỉ....nó nói nhỏ với em ấy cái gì đó có vẻ bí mật lắm. em ấy mang ra 1 tờ giấy nhỏ. nó lấy cây bút bi giắt trên áo ra, ghi vào tờ giấy nhỏ đó rồi đưa cho em. nhìn nó ghi ghi chép chép ra chiều đăm chiêu lắm, có vẻ rất khó khăn để ghi ra. em hồi hộp cầm tờ giấy. quá ngạc nhiên các bác ạ. đây là 1 toa thuốc chính hiệu....chuyên khoa của hắn.

    nó chỉ nói vỏn vẹn 1 câu: mày uống thuốc liền đi... kẻo không còn kịp :(
    em : choáng....
    may quá bây giờ còn sống
    sáng nay lại online vào VNAV... :mrgreen:

    vậy là sao các bác ?

    ÂM HÌNH hay HÌNH ÂM
     
  10. Audio-Nam

    Audio-Nam Advanced Member

    Joined:
    29/10/08
    Messages:
    492
    Likes Received:
    3
    Hơ hơ tại sao bác không ... rủ em qua bển để hùa với ??? :D

    Ôi nghĩ đến ngày topic này được vào mục thư giãn mới thấy là hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Topic nào càng thảo lộn càng dài thì càng thư giãn. :mrgreen:

    Em trốn ....[/quote]

    Hú....!!! Huynh ở đâu, đến giúp đệ một tay, đệ đang ở ma trận "Đẳng cấp". Hú.......!!!!
     
  11. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    " HẠNH PHÚC LÀ MUỐN CÁI MÌNH CÓ...." em nghĩ các bác ở đây đang trên đường...đến hạnh phúc đấy chứ :D

    có bác nào lúc post trong cái topic này mà không thấy vui 1 ít ?
    có bác nào trong lúc post trong topic này mà chỉ thấy bực ?

    riêng em chỉ thấy toàn vui thôi :D :D .... hèn gì dạo này nghe nhạc thấy âm hình rõ hơn trước nè :mrgreen:

    các bác có thấy cách để có " âm hình " rõ hơn chưa ?
     
  12. Audio-Nam

    Audio-Nam Advanced Member

    Joined:
    29/10/08
    Messages:
    492
    Likes Received:
    3
    Dạ hình như đã chốt hạ rồi mà vẫn tái phỏm hay sao ấy nhỉ???

    Thế có bác nào ù không???
     
  13. ducanhle

    ducanhle Advanced Member

    Joined:
    21/6/07
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    3
    Thảo lộn xong rồi còn gì nữa bác :mrgreen:

    Có tồn tại "âm hình" trong trí tượng tượng, nhưng không phải "âm hình" từ sân khấu thật mà là "âm hình" do thằng cha biên tập âm thanh nhào nặn ra. Và đây là vấn đề mấu chốt gây ra thảo lộn. Rõ ràng là trí não thì luôn tượng tường ra cái sân khấu âm thanh thật, nhưng sâu xa bản chất mớ tần số âm thanh để trí não tượng tượng ra cái gọi là "âm hình" lại là sự sáng tạo nghệ thuật của thằng cha biên tập âm thanh. Các bác ý thảo lộn là do ko chịu nhau ở điểm này.

    Kính,
     
  14. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Ác là ở chỗ chỉ có 1 lão biên tập âm thanh và chỉ có 1 cái đĩa và 1 sản phẩm mix nhưng lại có nhiều dàn máy và setup khác nhau đã vậy không có cái nào âm thanh giống cái nào nhưng khi đã bỏ tiền và công sức ra quá nhiều thì ai cũng bảo là cái setup của mình là cho âm hình đúng. Thế mới nói là âm hình có giá trị ... tinh thần và thư giãn rất cao :mrgreen:

    Em mà biết lão biên tập nào cho bài nào đó mà em muốn có âm hình chính xác thì phải truy tìm hắn và tra khảo tin tức để mỗi lần nghe là tưởng tượng những điều lão ta thuật lại thì sẽ có âm hình đúng thôi! Tiếc rằng có không ít lão đã về cõi vĩnh hằng ... không biết cầu cơ hay cảm xạ có giải quyết được không? Không khéo sẽ có topic "ứng dụng cầu cơ và cảm xạ cho việc tìm âm hình" :D
     
  15. ducanhle

    ducanhle Advanced Member

    Joined:
    21/6/07
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    3
    Thảo lộn tiếp cho thư giãn bác nhé :mrgreen:

    Thật ra để tượng tượng được âm hình thì cũng nên có "vật chất tác động lên ý thức", em cũng có thể tưởng tượng ra 1 em G... nõn nà với các đường cong tiêu chuẩn, nhưng em vẫn khoái có vật chất thật hơn, ít nhất là tấm hình lúc đó em ít phải tưởng tượng nhiều.

    Quay về "âm hình" nhé, kể ra khi có dàn máy tốt thì việc dàn máy hỗ trợ việc tạo ra "âm hình" trong trí não cũng dễ dàng hơn là khi ta nghe cái radio. Dần dà trí óc cũng lười tưởng tưởng hơn vì được đôi tai cho ăn ngon rồi nên không phải hoạt động nhiều để tái tạo ra "âm hình" nữa. Lâu ngày việc này trở nên có lối mòn trong suy nghĩ, trí óc dần dần dựa (lụy) vào tai(s), tai(s) thì dựa vào thiết bị (bắc cầu: trí óc lụy thiết bị). Lâu lâu thì cứ thiết bị nào hỗ trợ trí não tạo ra âm hình theo hướng trí não cho là đúng(sân khấu âm thanh rộng, bass là là, mid lồi, hay mid lùi, tress tơi, ko dính...v.v....) --> sẽ được cho là thiết bị tốt, hạp phối ghép, hí-èn v.v...
    Cái đúng ở trên cũng là một phần của quá trình nhận thức chủ quan của con người, người này dậy người kia, hay bị ảnh hưởng từ người khác v.v....và lại tiếp tục nâng đời, đổi đồ, rồi lại rút ra cắm vào.
     
  16. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Bác Dze nhà ta sắp thành Niu- tơn rùi. Người ta đang tưởng tưởng trước dàn máy bác lại xui đi nghe nhạc liv.
    Nếu bắt trước cụ Niu khoét 2 lỗ cho chú Miu và Cẩu thì cũng chỉ 2 thôi nhé, đừng vì muốn vượt các cụ mà khoét tới tới mấy chục lỗ coi chừng sập nhà . :lol:
    Và cũng đừng sáng tao tới mức thay vì luộc đồng hồ lại đem luộc "thời gian" trong nồi nước lẽ ra phải luộc trứng :lol: :lol:
     
  17. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Xin chia sẻ với bác. Nhưng "vật chất" rẻ với ai chứ với quảng đại quần chúng thì còn đắt quá. Tuy rằng nhạc công người Ta chỉ được cỡ 150 ngàn/ buổi buổi diễn là rẻ nhuwng tấm vé vào cửa loại bét cũng cỡ trên 200 ngàn, gần 1 tuần lương của tôi rùi.
    Tôi cũng có cùng suy nghĩ với bác, càng biết nhiều( đẳng cấp được nâng lên tầm cao mới) thì càng đổi đồ nhanh. Vậy, để tiết kiệm thì nên tránh xa diễn đần để tránh bị các bậc liền anh "xui dại",tôi bát đầu coi ngày biết đến diễn đàn này là ngày xui của mình. :lol: :lol: :lol:
     
  18. Audio-Nam

    Audio-Nam Advanced Member

    Joined:
    29/10/08
    Messages:
    492
    Likes Received:
    3
    Bác ơi, nên tránh xa từ "đẳng cấp" nếu bác không muốn bị đập tơi tả!!!!!!!
     
  19. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Dạ, tôi xin thử ù ạ, hy vọng có nhiều bác đè.
    Cầu cơ hay cảm xạ thì cao siêu quá, ngay bây giờ 4rum cần topic" VĂN HÓA TRANH LUẬN, VĂN HÓA LÊN DIỄN ĐÀN để từ đó có văn hóa nghe cho mọi người.
     
  20. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Xin cảm ơn bác nhắc nhở. Nhưng tôi vẫn muốn làm Thỏ để hứng búa rìu, hy vọng qua đó mình càng trưởng thành lên để không đổi đồ nữa.
    Nếu ta kết nghĩa huynh đệ với nhau, bác có dám chịu đỡ cho tôi vài búa không? Bác vẫn đang ở "đẳng cấp" cao hơn tôi mà :D
     
  21. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em thấy hy vọng của bác không được rùi. mà hy vọng không được tức là mơ ước :mrgreen:

    vậy là ta phải có 1 cái chuẩn " trưởng thành " trong audio hay hiend là gì ? khi nào mới gọi là trưởng thành ?

    ví dụ tuổi trưởng thành của nam- nữ nói chung là 18. tuổi được phép lấy vợ ở nam là 19, nữ là 18.... đại khái là vậy...

    1 ông chồng lấy vợ 16 tuổi... sau đêm động... đậy... công an vào nhà bắt chồng vì tội.... ấy.... với nữ chưa thành niên. cái này báo đăng hoài :( :(
     
  22. Audio-Nam

    Audio-Nam Advanced Member

    Joined:
    29/10/08
    Messages:
    492
    Likes Received:
    3
    Có những điều tưởng vậy mà không phải vậy đâu bác ạ!!!
     
  23. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Tôi đã nói rồi mà: Trưởng thành lên để không đổi đồ. Xem ra khó quá, vậy là mình tiếp tục đổi đồ, mãi mãi chưa trưởng thành, luôn luôn bị xui dại và tiếp tục vào đây. Ôi hy vọng trở thành ảo vọng, may mà chưa tuyệt vọng. :D
     
  24. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Trưởng thành là được tất cả hả bác, không phải phấn đấu nữa hả bác?
    Em tán đồng câu trưởng thành để không bị xui dại mà tiếp tục vào đây! :p
    Tuyệt vọng là hạnh phúc, thất vọng mới là đau khổ bác ơi.
     
  25. Audio-Nam

    Audio-Nam Advanced Member

    Joined:
    29/10/08
    Messages:
    492
    Likes Received:
    3
    Em thì nghĩ thế này: nếu cuộc sống mà không có một đam mê gì đó (nhưng là phải lành mạnh nhé!!!!), mà chỉ đi làm kiếm tiền thì buồn quá!

    Audio là một đam mê lành mạnh!!!!!
     

Share This Page

Loading...