2 cái loa nhưng để mono, phát ra âm thanh của một giọng đọc tin thời sự còn cho cảm giác thực hơn cả về giọng đọc lẫn vị trí người phát thanh viên. Thế mới lạ .... bác thử đi.
Thích bị mắc lừa không phải là sở thích của riêng bác. Thanh quản con người được coi như là một điểm mặc dù nó có hai cơ thanh (cơ chính). Cái "bầu" đàn contrabass nó cũng được coi như một điểm trong ko gian mặc dù nó to như cái tủ chè.
Vậy mà mình nghe tuyền roải :" người đàn ông tốt ngồi xổm 301" cứ bị mọi người chê, tức mình cho ông chú dưới quê ông ấy cũng chê lun:' Tao đang nghe mỗi bên 4 loa, mày cho chú mỗi bên mỗn loa thì nghe cái giề". Đem làm loa trung hỗ trợ cho đôi 4.2 karaoke thì mọi người bảo được. Nhưng tuyền roải cũng có cảm giác không gian khá chuẩn đấy.
Mô Phật, theo thuyết nhà Phật thì tất cả đều " Sắc sắc không không " mà thôi . Giả mãi cũng thành Thật, Thật mãi cũng bị coi là Giả. Nước Mẽo hùng mạnh làm ra hàng đống cái giả mà bi giờ đc thế giới coi là thật như Internet, Game, Cinema...vì chúng tham gia tích cực và ngày càng ko thể thiếu đc trong đời sống hiện đại. Ngược lại có những cái rất thật như tình người, Lễ giáo, Gia phong thì bị XH hiện đại ngày càng coi nhẹ như thứ đồ hàng mã, hic, hic . Con người ta đi từ những thứ rất thật như hát Ả đào thời các cụ sang thứ ít thật hơn như hát Karaoke. Đi nhà hát nghe tuồng, chèo, cải lương, ca nhạc...với chi phí rất rẻ ở nước ta hiện nay và ngồi nhà uống bia, rượu cho to bụng và nghe âm thanh giả lập qua dàn máy và tự coi mình là khôn, là thành đạt hơn thiên hạ qua cách chơi đồ, hic. Đầu xuân mượn rượu xin có đôi lời tếu táo, mong các bác bỏ quá cho .
cái này gọi là Nghệ thuật bác ạ. mà nghệ thuật thì là món ăn tinh thần, tinh thần tức là trừu tượng, là tưởng tượng bác ạ. cái hay ở chổ các cụ Mixer làm ra sản phẩm phù hợp với cái tinh thần đó.... thì bán đắt thui to Khivang : bác không lấy cớ mượn bia, rượu mà viết... Phật Pháp đó nhé
không có 2 cơ thanh mà chỉ có 2 dây thanh âm ngay vùng thanh quản. tiếng nói, hát được tạo ra khi không khí từ phổi đi qua thanh quản và làm rung dây thanh âm, dây này được điều khiển bởi nhóm cơ Trên Móng (khoảng 5-6 cặp cơ đối xứng nhau) bám vào thanh quản. sau đó âm thanh đi qua vùng hầu họng được cộng hưởng tại đây để tạo ra tiếng nói, tiếng hát... do cấu trúc giải phẫu mỗi người khác nhau, nên tiếng nói khác nhau bác ạ... hình thể thanh quản khá giống cái kèn loa, hoặc tù và ps: các bác ráng lên, sắp 30 trang rùi đó :mrgreen:
Thiện tai, thiện tai. Thank bác đã nhắc nhở nhiều nha. ....Em đang sống ở cái thời...khó gọi tên cho rõ nên em cũng hơi đa đá Kim Cổ cho nó hợp thời hợp mình, các bác thông cảm cho em ạ.
thời đại suy thoái toàn cầu... bác ạ. cái thời về ở ẩn theo thuyết của cụ Lão tử hay đi tu luyện theo nhà Phật là OK nhất... chỉ cơm, rau ngày 2 bữa, chẳng cần tiền , suy nghĩ mông lung tí tí, tự giải thoát, không cạnh tranh với ai, buồn thì bật dàn Hiend nghe nhạc ... là được cụ nhỉ
Hiệu ứng âm hình của dàn máy là có thật nhưng là hiệu ứng do thiết bị tạo ra để cho người nghe có cảm giác về không gian của dàn nhạc chứ kỳ thực đó vẫn là giả. Đây là trường hợp mà người tiêu dùng sẵn lòng dùng hàng giả và muốn bỏ nhiều tiền hơn để có hàng giả tốt hơn (giống với thật hơn). Em thấy nó cũng giống "cái ấy" bằng silicon vì người dùng biết là giả nhưng vẫn sẵn sàng dùng. Hóa ra "cái ấy" nó cũng giống lỗ tai. Thế coi như "làm thật" là đi nhà hát, còn làm bằng hàng silicon là nghe dàn máy... Thông thường "đi nhà hát" là phải trả tiền chứ nghe bằng dàn máy thì thích nghe lúc nào là nghe, ko mất tiền (mua đồ 1 lần)... thế cũng tiện, tuy "âm hình" không hay bằng nhưng được cái là tiện, "dùng" thoải mái. Thế coi như mình xác định được tình dục là giống như nghe dàn máy/nhà hát. Vậy thế tình yêu nó ở đâu, nếu ko có tình yêu thì tình dục nó cũng giống như các sinh vật ngoài tự nhiên thôi. À, âm nhạc chính là tình yêu. Ko có tình yêu thì tình dục cũng chỉ là tình dục thôi. Tình dục mà có tình yêu tất nhiên là tuyệt diệu hơn, nó nâng con người lên thành sinh vật bậc cao (do con người tự phong). Thế tình yêu mà ko có tình dục thì khác nào ta chỉ đầu tư mua LP, CD... mà ko mua dàn máy rồi ngồi nhìn đống tư liệu, hỏng, thế thì hỏng hoàn toàn. Vậy tình dục mà không có tình yêu thì khác nào là có dàn máy hay mà ko có tư liệu rồi ngồi ngắm dàn máy. À ha, thế là phải có cả hai thì mới thành cuộc sống được... Khà khà khà khà... (đầu năm phét tí cho vui ha các bác)
Track và album nào các bác đã nghe trên giàn máy nào có âm hình tốt nhất? Đối với em: Bon Jovi concert năm 1999 Đứng giữa sân vận động 40 - 50 ngàn người, tiếng trống & guitar bass rung lồng ngực từ mấy chồng loa cao cở +10m, tiếng guitar điện xé tai, xung quanh là hàng ngàn con tim đang rung động, mùi mồ hôi của đám đông đang nhảy múa pha lẫn mùi nước hoa quyến rũ của cô bạn đi bên cạnh.... Em nhớ bài hát đầu tiên là Lay Your Hand On Me... đứng ở ngay tại đấy, cảm giác đấy có thể làm con người ta khóc....vì sướng :mrgreen: em chưa bao giờ có được một cảm giác "musical" và âm hình kì diệu như vậy :=) cheers
Nói phét mà hay hơn nói thật thì nói phét chẳng đáng quý lắm ru . Suy cho cùng thì các audiophile và các bậc tổ sư về DIY mà không biết thưởng thức âm nhạc thì khác nào làm tình với cave. Để tránh HIV thì phải đi giày, mà đã đi giày thì cái âm "ấy" cũng như bằng silicon. Rởm! Rởm tuốt. Các cao thủ DIY mà không trau dồi kiến thức âm nhạc chỉ loay hoay với mấy cái máy đo và mớ tiếng động thì đúng là chỉ biết tự sướng. Thế hệ trước coi đó là bệnh hoạn vì nó trái với lẽ tự nhiên, âm dương không giao hòa, chỉ có dương với dương đương nhiên là tẩu. Theo quan điểm y học trước đây thì DIY nhiều sẽ dẫn đến "trên bảo dưới không nghe" :lol: Suốt cả năm cũ DIY cái ampli, hôm qua đẹp ngày mới mời bạn bè đến mở sâm-panh để khánh thành thì nó lại kêu ra tiếng Mán. Mà đã cẩn thận bỏ mấy trăm cuốn băng gốc ra cho âm dương cân bằng mà vẫn không được. Không biết mình tẩu ở khúc nào.
Em rất mong được đến chúc tết bác quá vì cái chữ đo đỏ ở trên. Hứa với bác là em chả quan tâm gì đến âm hình hay âm .. đâu, chỉ thích băng thôi... :wink:
Em cười nãy giờ. Theo bác thì xài "silicon" giống như nghe dàn máy (hàng giả). Và cũng theo bác, nghe dàn máy mà nếu có tình yêu âm nhạc chân thành thì vẫn thấy ngất ngây, vẫn cảm được cái hồn của tác phẩm. Thế cái "silicon" của bác thì tình yêu nó nằm ở chỗ nào vậy bác? :lol: So sánh như thế thì em thấy bác nói đúng: Phét vô bờ bến :roll:
Năm mới vui là chính thôi. Mọi sự so sánh đều khập khiếng nếu cứ truy đến cùng. Nhưng rồi người ta vẫn thích và vẫn cần so sánh. Những câu hỏi kiểu trên là truy váo cái sự "khập khiễng" cuar cais suwj so sanhs.
Ờ thì đầu năm cũng phét lác cho xôm. Băng của anh là thịn và chưa bị "giặt" lần nào. Ai chứ chú Tai thì cửa nhà anh lúc nào cũng rộng mở để rước chú đến bình loạn thơ văn, rồi âm hình âm hiếc. Nhưng nói là thực hiện chứ năm mới đừng làm anh rông.
Năm mới chúc bác TuanCD vui vẻ, sức khõe tuyệt vời để hăng say thảo luận trên diễn đàn VNAV cùng anh em. Đầu năm khai bút , bác khéo chọn đúng cái món Âm...Hình. Thân.
Ông bà ta có nói: " Nghề chơi cũng lắm công phu ". Bao nhiêu người tu luyện trong cái ĐẠO Audio này, mà sau khi đọc hết 30 trang ( tính đến hôm nay) thì chỉ có được vài người là NGỘ. Chúng sinh càng đắm chìm trong bể khổ bao nhiêu thì audio shop mới còn sống mạnh bấy nhiêu !!! Ô hô ai tai ... :mrgreen:
Kính chào bác Trang. Năm mới chúc bác an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe để luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh em trong diễn đàn. Đầu năm đã được bác trêu là may mắn. Bác ơi, người ta hay nói đến cái mà mình thiếu. Âm hình âm sắc, nói chung các loại âm em đều bị thiếu thốn. Vả lại cái món Âm..Hình là khởi nguồn của cuộc sống như mùa Xuân vậy. Hy vọng bác không chê mà tham gia với anh em cho vui.
Vớ vẩn thật Để tạo ra một cái âm thanh KHÔNG-PHẢI-LÀ-MONO, người làm công tác mixer phải chỉnh lại volume của từng kênh chứ. Nói như bác này, ÂM HỌC chỉ đơn giản loanh quanh trong một dải tần rất hẹp mà thôi, phỏng ạ? Hay em hiểu sai ý bác nhở?