Chỗ đậm đậm của bác nó gọi là "tình yêu không trọn vẹn". Để có "tình yêu trọn vẹn", bác phải đủ tiền để vô nhà hát và nghe các dàn nhạc hàng đầu châu Âu trình diễn vài lần mỗi tuần, nếu hơn nữa thì bác có đủ tiền để thuê các nhạc sỹ hàng đầu về biểu diễn các chương trình theo bác yêu cầu... chà chà... may ra có mấy ông bơm dầu Ả rập mới đủ tiền (đoán thế). Thôi vui lòng với "tình yêu nửa vời vậy", dù sao thì cũng còn hơn là "nhịn" bác nhờ. Thực tế chứng mình "hàng" silicon vẫn cho cực khoái. Tuy vậy ấn tượng sâu đậm thì ko thể bằng một kỷ niệm "hàng thật". Em đang nói chuyện âm nhạc đấy nhé, nghĩ sai là tại các bác chứ ko phải tại em.
Quote ..Mình và người bạn đều đồng ý rằng khi có cái chén thì âm thanh có depth rất nhiều, imaging rõ ràng hơn và focus hơn, tiếng high có vẻ trong và rõ hơn, nhất là tiếng của cymbal trong bản nhạc bên mặt ra rõ ràng hơn. Xin phép trích bác Unison250 viết ngày 14-01-2009 trong phần CES 2009
Theo báo Bảo vệ pháp luật cuối tuần số 37 ( 12-9-2009 ): Trường ĐH Bristol đã viết ra một thuật toán mới để xử lý hình ảnh lọt vào tầm ngắm của máy quay phim laser hoặc kỹ thuật số như cây cối, vật chướng ngại, người qua lại, kể cả xe cộ đang chuyển động trên đường...dự báo hướng đi và tốc độ của những vật thể này. Những hình ảnh và dữ liệu liên quan sẽ biến thành âm thanh, thông qua một phương pháp do các nhà khoa học trường ĐH Laguna tìm ra. Người mù đọc tấm bản đồ đó bằng âm thanh nhờ cặp ống nghe áp vào tai. Với bản đồ âm thanh này người mù hoàn toàn có thể đi ngoài đường đông đúc mà vẫn tránh được các chướng ngại vật đứng yên hoặc đang chuyển động. Cặp ống nghe âm thanh nổi có thể chỉ ra được các vị trí trong không gian, dựa trên nguyên lý tương tự như cách thử thính lực bên tai của một người qua nhận định xem âm thanh phát ra từ đâu. Những khả năng định hướng còn có thể được nâng cấp bằng cách áp dụng phát minh về con quay hồi chuyển ( gyroscope ) của các nhà khoa học trường ĐH Marche ( Italia )....
Âm hình hay có thể gọi là chiều sâu của sân khấu thật ra có 2 loại thôi. Đối với những giàn nhạc lớn như giàn giao hưởng, có nhiều loại nhạc cụ thì tạm gọi đó là âm hình thật đi, sự kết hợp của từng thiết bị trong hệ thống thể hiện rõ ràng vị trí của từng nhạc cụ, chính là đạt tiêu chí về âm hình, cho ta hình dung được vị trí của nguồn âm. Nghe và nhìn là hai yếu tố gắn liền với nhau, nếu các bác nghe live chính là kết hợp 2 yếu này lại, còn chỉ nghe âm thì tai người sẽ cố gắng định vị lại vị trí nguồn âm, hệ thống nào càng giúp việc định vị tốt thì hệ thống đó càng trung thực, ví dụ một nghệ sĩ thồi kèn saxo, chỉ cần khẽ dỡ cây kèn lên cao hay hạ xuống thấp một tý thì âm thanh truyền đến tai người đã khác rồi, và tai người có thể giúp não hình dung ra điều này. Còn loại âm hình thứ 2 chính là kỹ sảo của nhạc công, hay cũng có thể gọi là sự dàn dựng cho bản nhạc đó, ví du tiếng trống lớn thì ở gần, tiếng trống nhỏ thì có cảm giác ở xa hơn, thật ra tay đánh trống đâu có di chuyển. Các kỹ sảo này giúp thể hiện được cái hồn của bản nhạc mà thôi. Hệ thống thể hiện tự nhiên, rõ ràng theo đúng kỹ sảo của nhạc sỹ, nhạc công, truyền tải đúng ý đồ của tác giả thì đạt thôi. em thấy cái âm hình này cũng đơn giản mà, sao kéo dài đến 30 trang vậy? :lol:
Những điều đó là có thật đấy bác ạ. Muốn đạt được những điều đó mình cần phải cần có những yếu tố sau đây: 1/ Dàn máy và loa phải chất lượng cao. 2/ Loa phải được đặt xa ra tường, loa phải được đặt cân bằng trái và phải tức là vách tường bên trái và bên phải phải cùng một khoảng cách, nếu không âm thanh sẽ nghe to hơn một ở một bên. 3/ Phải sử dụng tiêu tán âm ở những điểm dội đầu tiên(first reflection points). Cái này sẽ làm cho vách tượng biến mất. 4/ Điếu cuối cùng là dĩ nhiên là nếu cái CD được thâu như hạch, thì có làm gì nó cũng chỉ vậy thôi.
Đương nhiên là máy đo không đo được cái mà chính con người không hiểu là họ đang nói cái gì! Mà đã không hiểu rồi thì biết đâu mà cầm cây đo đo cái mô, cắm vào chô mô và đo ở chỗ mô ...? :lol:
Hôm nọ có được nghía phần cách thẻ hiện soundstage cho âm thanh xe hơi. Em cứ thắc mắc không biết có cái âm hình .. âm xxx gì trong cái thùng tôn sắt vài mét vuông ấy không .. các bác nhể :?: :?: :?:
Có chứ bác, nhớ một lần chúng em chạy xe từ Quảng Bình về, em chót dại thả cái đĩa "Where you live" vào nghe cho đỡ buồn. Trời tối, đường vắng hiu mà thỉnh thoảng vẫn thấy bác tài đệm phanh, còn em thì giật mình nhận ra giọng ca ma mị của Tracy Chapman đang lơ lửng đâu đó ngay phía trên nắp ca - bô :shock:
em tưởng topic này im hơi rùi chứ :lol: . bác Blue hết sức chủ quan khi nghe cái " âm hình ". công nhận cô Tracy đó hát hay thật. nhà em hình như có 3 album của cô ấy. để tối nay em về nghe bài where you live xem cô ấy có đứng bên nhà cô hàng xóm hát hay không ??? :lol:
Em cũng có 2 cái CD của Tracy nhưng không nhớ có bài này không...Tối nay em lọ mọ mở lên xem âm...chỗ nào....hình....chỗ nào ạ.... :wink: Em cũng thích chất giọng của cô ca sỹ này nghe lạ lắm...nhiều lúc nghe cảm tưởng như giọng nam :lol:
Các bác bàn bạc đến tận 30 trang. Em lính mới tò te thì nhận thực thấp kém là nếu ko nhìn bằng mắt thì đến nhạc cụ cũng khó đoán chứ nói gì đến vị trí của nhạc sĩ trong dàn nhạc. Xem ké đội chơi phim HD mới thấy nhiều khi nghe đĩa CD không thể tưởng tượng ra được nhạc cụ nào phát ra cái âm thanh đó, xem Video Clip thì nhận ra ngay. Hì hì. Cảm giác của em là cô ca sĩ đứng giữa hai cái loa mà hát. Thế có phải là âm hình không vậy các bác.
Chào Bạn Âm hình không giản đơn như Bạn nghỉ nó là một khái niệm cảm nhận âm không chỉ là sóng dọc ( được chuyễn tải qua các dao động phân tử không khí ) mà còn là sóng ngang nếu người sành điệu biết kết hợp ! . nó sẻ tạo đầy đủ cho bạn cảm nhận cả chiều rộng sân khấu & chiều cao , khả năng định vị âm càng không phải nghe nhỏ là ở xa . Nếu tiến một bước dài nó còn cho Bạn thấy được cảm xúc ca sỉ muốn chuyễn tải ____ XIN NGHE ĐỪNG NHÌN ___
Cái lý thuyết vật lý về sóng dọc .. sóng ngang gì đó .. bác Ống nhún lấy ở đâu cho ae nghía link cái ... Em nghe thấy nó là lạ, đang muốn ngâm cưu thêm xem mẹt nó ra răng :roll: :roll:
Chỗ bôi đậm là chính xác tuyệt đối. Mách các bác cách luyện nghe xa gần rất đơn giản mà ai cũng làm được: Chuẩn bị 2 cái xe máy, 1 cái để cách 10m, gửi bên nhà hàng xóm chẳng hạn, tháo ống xả ra, cái kia để cách 1m, trong nhà mình chẳng hạn rồi cùng chạy ga-răng-ti. Nhắm mắt lại rồi tập phân biệt cái nào để bên hàng xóm và cái nào để trong nhà mình. Khi đã đạt độ chính xác 100% thì tắt máy đi và bật bộ giàn lên nghe. Nếu vẫn không phân biệt được xa gần thì setup lại, vẫn không được thì đổi giàn máy, vẫn không được thì đi khám tai, vẫn không được thì đổi đôi tai cho người khác. :lol: :lol: :lol:
Vừa có bác đánh dây thép bẩu tôi là: cách trên hổng được vì bác ấy nghe hát chứ không mua dàn về nghe xe máy nổ. Tôi còn cách này cũng không quá khó và nhiều người làm được: Chọn ghế đá trong công viên sao cho vợ đi tập có thể nhìn thấy từ khoảng cách 50m. Căn giờ vợ đi tập rồi cùng bồ ngồi ghế đó để cổ hát thầm cho mình nghe. Khi vợ đến cách 50 m sẽ nhìn thấy và đương nhiên cũng sẽ hát ngay tức thì với âm lượng hoành tráng hơn nhiều. Tập phân biệt: Vợ ở xa hay bồ ở xa. Nếu chưa kết quả thì qua học khóa đào tạo của tôi mở, nhà tư vấn bằng gieo quẻ.
Chào Bạn Như Bạn đả biết kiến thức mình có là do" lọ mọ " mà có , chứ ở nhà mình đâu có mạng nên củng không có link để truyền sau răng Bạn thộng cảm cho í nha ! Đó củng là lý do mình ít lên trao đổi cùng các Bạn . _____________________________________ ___XIN NGHE ĐỪNG NHÌN ___
Âm học là mồn khoái khẩu của e, nó phức tạp nhưng cũng không quá khó nếu hiểu nó theo phương diện thuần kỹ thuật không thần thánh nó. Em thấy một số người trên diễn đàn âm thanh cả ở tây & ta cũng hay diễn dải lòng vòng & thường không đúng về bản chất vật lí đang được thế giới công nhận .. cũng có thể đôi khi chỉ đề thể hiện mình hoặc tệ hơn là chăn gà, lòe người mua .. hic hic. Nên thấy khái niệm của bác nó là lạ, không thấy trong giáo trình dậy về acoustic nào có .. em mới thắc mắc. Trong bài viết về chống ồn cho xe hơi e đã phọt ở OF năm. Có một chương về âm học đề cập đến một số khái niệm cơ bản của âm thanh http://otofun.net/showthread.php?t=9053&page=2. Thấy bác cũng khoái môn này, lúc nào bác rảnh nghía qua ae cùng nhau trao đổi nhé.
Cao thủ là ông nào hả bác, chỉ cho em với. Biển học mênh mông, có cả đời cũng chả hết ... gang tấc giữa biết & không biết đôi khi chỉ là .. gõ bàn phím .. nên e không thích mấy ông tự nhận là .. cao thủ cũng như các bác hay tôn sùng thái quá
Chào Bạn Đọc ruồi cái khái niệm cb âm thanh trên của bạn , mình vẩn thấy nó SƯỚNG MÀ CHƯA PHÊ :wink: . Thật vậy lý thuyết cảm nhận âm từ áp suất âm tác động lên màn nhỉ là chưa ổn lắm ( vì có người không có màn nhỉ mà vẫn nghe tốt đấy thôi ) . * nếu con người chỉ cảm nhận âm từ sóng dọc , mà theo lý thuyết âm truyền trong kim loại nội thất xe hoàn hảo gấp nhiều lần từ tốc độ lẫn bảo toàn âm , thì tại sao người thấy ồn hơn !! vậy sóng ngang trong điều kiện nào đả trở nên sóng dọc . ( người ở trong xe đâu có để đôi tai tựa vào thùng xe ! ) :wink: * trong điều kiện thực tế ngoài đời thường xe nào có xãy ra cộng hưỡng âm ! bằng cách nào có thể tạo sóng ngược pha cơ học triệt âm đó , hay đón đầu điểm phãn xạ làm lệch hướng không cho cộng hưỡng ! Có dịp trao đỗi cùng Bạn tiếp __________________________________ __ XIN NGHE ĐỪNG NHÌN __
Tai người dùng để nghe nhờ sự dung động của màng nhĩ, những người mà không có màng nhĩ vẫn nghe được thì e chưa thấy bao h .. bác thấy ai có chỉ cho e với. Có lẽ ngành y học nên thay đổi phương pháp luận chăng ... giải tán mấy cái viện tai mũi họng đi .. dậy người ta không màng nhĩ vẫn nghe được thì .. chữa tai làm gì cho nó nhọc công Trong âm thanh xe hơi đường truyền nó là kim loại .. nên ít bị suy hao & cộng hưởng tạo nên tạp âm khác. Các sóng ngang sóng dọc mà bác nói đến ... e chưa thấy lý thuyết trên thế giới nào về âm học đề cập đến. Có phát minh về y học & vật lý hay thế sao bác không đăng ký bản quyền đi .. ae được nhờ bữa bia ...