ko biết tai của em thuộc loại trâu nào nữa , mà nghe khó phân biệt wa mấy bác ah . mấy bác chỉ em cách dánh giá một cặp loa đi ạh ? cái đó có lẽ do kinh nghiệm . hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj mà loa chưa bảo vào thùng làm sao biết dược ah5 , bvac1 quat chỉ em với , thankls
báo cáo mấy baqc1 . cái loa em bỏ vào thùng carton nghe củng khá hay . dặc biệt là trung trầm nhạc đánh rất lớn mà giọng ko bị vỡ , còn bas thì nó dánh thùng nrung quá , hjjjjjjjjjjjjjjjj . chưa wa mạch phân tần , chỉ một bas đánh chưa có mid và trep , loa này hát karaoke có lẽ hay đấy . :lol: :lol:
Ban đầu em thấy loa em nghe cũng ổn, sau đó thấy loa của mình xách dép cho loa của bác TRUNGDIYLOA, bác DominhDuc bác quat,... :mrgreen: Sau đó e quyết định đóng cái khác ... Tất nhiên khi nghe loa tự đóng chưa biết hay đến đâu, nhưng rất vui vì nó là sản phẩm mình tự tay làm được. Ps: E thấy nó như là khi ăn bún chả ấy, tự tay bác nấu ăn lại khác, bác đi ăn ở vỉa hè lại khác, bác vào nhà hàng ăn lại khác. Nếu bác tự nấu thì bác thích ăn cay, chua, mặn nhạt thế nào là tùy bác, nếu người khác nấu thì bác phải bảo trước ...
Ui zời đóng cho nó vui gọi là có cái để nghịch ấy mà. Hay nói một cách khác là tự làm tự sướng ấy mà bác )
E chả bít nhưng nó là con mình thì dù có đui què mẻ sứt mình vẫn iu nó hơn con nhà người chứ ạh :mrgreen: . Em có cặp loa của cát sét tháo ra rồi cùng thằng bạn đóng cặp thùng. Nghe mấy hôm đầu phê lắm, mở suốt ngày. Sau bố e quát ném ra đường k tao đập mẹ nó ra bây giờ, nhức cả đầu. Lúc đầu e tự ái lắm vì cũng cái loa đó ở trong cát sét thì bố e nghe cả ngày có nói gì đâu, nhưng sau nghe kỹ thì e thấy đúng là nhức đầu thật. Tiếng trống của nó nghe to hơn ở trong cái thùng zin nhưng nó cứ bum bum thế nào ý, tiếng người như bị nhốt trong chum nói vọng ra ...Sau e lại trả nó về đúng chỗ và bỏ ý định đóng loa từ hồi đó
Chủ nhật này off ở nhà bác quat đi các bác ơi. Em xin mang proac 1sc Diy và 1 chú amp bán dẫn mod lại phần âm sắc để chiến đấu.
đồng ý là chủ nhật nhưng bác quad cũng cho xin cái thời gian nào mà bác có thể tiếp để ae còn đến chứ ạh
Đang dán gỗ lạng [/quote Bác đang dán gỗ lạng cho Nirvana à. Cẩn thận không dán vào nó lại hát hay hơn thì chết :lol: :lol: :lol:
Thế ta quyết định thứ 7 nhá. Bác tuluck cập nhật thông tin nhé. Bác hieuma đi thái chắc chưa về nếu chưa về thì mua hộ em cái quạt trần 5 cánh gỗ bán tromg carefour được không ???
em nghĩ kỹ rồi và không dán gỗ nữa mặc dù cắt gỗ rồi Mai đi mua Decal về dán. Mấy hôm nữa chán lại chơi kiểu khác. Dán gỗ nó phí đi nhỉ các bác nhỉ
Bác DoMinhDuc hình như cũng không đi được. Lịch chốt ngày mai Vẫn chỉ có 1-Tuluck 2-thuy0104 3-TRUNGDIYLOA .......
chán thế nhể, mai em phải dự đám cưới, chưa lên HN đựơc. Em định sáng chủ nhật lên sớm cùng chiếc amp dùng IC LM 1875 lên để thử mấy cặp loa các bác đóng mừng 1K năm TL. Chúc các bác off vui vẻ.