Tiếng ù này là tiếng bass kéo đuôi chứ không đến nỗi tệ. Đúng như bác Trung nói, nếu nghe nhạc giao hưởng thì nó thành tiếng bass hoành tráng, chỉ nghe nhạc mà có trống đánh theo nhịp mới thấy ù. Còn tiếng ù này không giống tiếng trầm bị dội của bác. Xử lý tiếng ù này thì chắc là dễ hơn, có lẽ chỉ cần dùng bông hút âm cho loa đánh trong phòng nhỏ trần thấp.
Em cám ơn 2 bác đã động viên và giúp sức. Em sẽ nghiên cứu thêm và sẽ tiến hành dự án sớm nhất có thể.
Hehe Sáng hôm nay bác caocaolatre xuống em chơi, em phê ngủ luôn đên 5h chiều Con loa hát văn em đóng cho bác thế nào thì bác cứ review nhé Thiếu gì, thừa gì bác cứ ném ạ. Em là chẳng có tự ái đâu hehe.
2 anh em mới có hết 2 cốc mà cụ phê ngủ đến 5h à?em đi về ngủ tí là dạy luôn.rượu ngon.thanks cụ. :lol: cái này em phải mang làm thực tế mới review được. Hẹn này tái ngộ nha bác!
topic mình dạo này im lặng wa mấy bác nhỉ . mấy bác đang nghiên cứu ji vậy ta !!!! . em thì vẫn đang treo dự án vì đang bận thi cử . hjjjjjjjj .
Vậy em xin tiếp tục, để đỡ tốn tài nguyên mạng, em xin post tiếp những điều khúc mắc lên topic này. Cái loa như hình dưới đây, gân bằng vải, được quét 1 lớp gì đó với mục đích làm gân vải cứng hơn và kín hơn. Bác nào biết nó là chất gì giúp em với.
Báo cáo các bác. Sau gần 1 năm lọ mọ đóng đi đóng lại, thử đi thử lại, so sánh lung tung. Em cũng có được cặp loa gọi là tạm hài lòng. Hôm rồi tậu 1 cặp JBL 88plus12 về nghe và so sánh thấy thế này ạ: Mid và trep của 88plus12 không ngon bằng của em, giọng ca không quyến rũ như loa của em. Riêng phần trầm vẫn thua 88plus12 một chút xíu ở lực trống (sau 2 ngày tẩu hỏa mới nhận ra điều này), còn dải trầm thì của em sâu hơn. Các bài ca nhẹ nhàng em đã thử như sau: -Bất chợt (Thanh Lam) -Bản tình cuối (Vũ Vân) -Make you happy (celine dion) -Bond Bond Bond (Bond) -Trái tim không ngủ yên (Lam Trường + Thu Phương) Và nhiều bài khác không nhớ nữa. Nói chung là em đã hài lòng Dạ báo cáo: Tiếp sau đây em sẽ làm nhái R1 của bác Ali33 nhưng dùng Bass25 khá hơn bass cũ. Rất hy vọng em có được tiếng trầm hơn hẳn L112, 88plus12, 4312, 4311. Chỉ dám mơ có vậy thôi ạ
Chào các Bác! Để thỏa mãn cái thú mày mò, nghịch ngợm, em vừa mới DIY xong con Center vừa khít cái kệ nhà em. Hi Hi! Tuy về hình thức (tự cho rằng) tạm ổn (Em sẽ show hình sau ạ) nhưng lời thoại của nhân vật vẫn chưa được rõ lắm! Em dùng loa Hồng Kỳ và phân tần mua Chợ Giời. Bác nào có kinh nghiệm về phân tần cho em tham khảo với ạ! Thanks các Bác trước ạ!
Nếu bác có thời gian thì anh em sẽ giao lưu ở dưới nhà em, đồng lúa bát ngát Mang được center đi thì tốt bác nhỉ.
Đâu đó đã có lần em đọc thấy Bác DoMinhDuc nhà ở Quán Gánh phải không ạ! Lâu lắm rồi em không được hít thở cái không khí rơm rạ ngày mùa Bác ạ! Nếu Bác không phiền em chỉ có rượu Ngô (2 năm, xách tay từ Hà Giang về) góp vui cùng các Bác ạ! :lol:.
Dạ em ở dưới Quán Gánh khoảng 8kM bác ạ. Em đang dự kiến off vào tháng tới cho nó máu hehe. Rượu ngô - hay ho roài :lol: Quả này em sẽ vừa làm vừa chụp ảnh cho sinh động
em ủng hộ 100% nhưng ko ra đó được hơi buồn .ở trong này đợi hình ảnh thôi . mấy bài hát bác đức nêu tên hát hay phết nhỉ . em mở bằng loa 3 tấc diy của em . hjjjjj
Em show con center của em, các Bác thông cảm trong quá trình DIY em không chụp ảnh lại. Giờ xong rồi mới chụp. Em nó vừa khít cái hộc kệ nhà em. Kích thước R500xC200xS300, nặng 11,5Kg!
Nếu là em thì em vứt cái phân tần kia đi mà chỉ cho mỗi con tụ vào cái loa tép . Center chỉ dùng phát tiếng nói và một số âm thanh khác mà ít có tiếng bass nên nếu cho cuộn cảm vào em e là phần trung trầm sẽ mất đi .