Chào các bác em co tìm được một bộ drive của AR4x gồm cả phân tần, loa đã hỏng hết màng nhưng không sao quan trọng là drive rất tốt còn màng và mọi thứ mình có thể DIY lại được, đúng với sở thích của em là DIY mà. Đang muốn mặc cho em nó cái áo để nghe nhạc vàng. Em dự tính đóng theo đúng kích cỡ thùng của AR4x, chỉ lăn tăn một điều là muốn cho em nó thêm một loa trung nữa nhưng chỉ sợ phá vỡ kết cấu vốn có của nó. Vậy theo các bác thì thế nào. em nó đang trong quá trình xử lý từng bước trước khi mặc áo mới. E căng lấy của em onkyo cũ của Bác cuongnm tặng cũng thấy hợp các bac ạ Rất may em có một đôi màng cua AR18 thay vào thây rất hợp
Đúng như bác nhận xét , thêm 1 cái mid nữa vào thì sẽ không phải là loa AR4x nữa rồi . Một ý tưởng mới . Hy vọng bác sẽ thỏa chí .
em hồi hộp quá nếu đóng một đôi thùng gỗ lạng vào thì trông cũng yêu lắm. Cái còn lại mong đợi em nó cất tiếng hát chào chủ nhân của nó thôi
Cái cuộn dây điện động là đồ mới hay cũ tháo ra quấn lại đấy bác. Nếu là đồ mới thì có thể mua ở đâu được ạ, bác bật mí cho em kiếm với.
Quận dây quấn lại cũng được. Quận dây của em là của một bác trong TP HCM tặng. Bác có thể ra chợ trời mua cũng có đấy ạ
Em có ý kiến thế này ạ: ta có thể quấn dây đủ nhỏ để trở kháng của cuộn dây cỡ 32Ohm hay 64Ohm được không? Như vậy sẽ rất dễ khi đánh bằng OTL tube. Em khoái tube nhưng rất ngại quấn OPT.
em đang hoàn thiện nốt phần drive và chờ thùng bác ạ. khi nào xong em sẽ post lên đây để báo cáo với các bác
Báo cáo bác sau 2 ngày hì hục em AR4x mod lại của em đã được mặc áo mới. Sau bao vất vả cảm giác chuẩn bị cho em nó hát chào chủ nhân của nó thật hồi hộp, không biết nó có đáp lại chủ nhân của nó những lời ngọt ngào hay không.... Với chiếc amp L-od HA38 ghẻ , Đầu CD sony 790 cũng ghẻ, em hồi hộp đưa đĩa Hà Nội 49 do Mai Hoa hát vừa nghe được vài khúc dạo đầu thì chao ôi bass sâu, mềm mại và uy lực quá, treble tơi đến không ngờ. Khi Mai Hoa cất lời ca thì chao ôi sao mà mộc mạc nhẹ nhàng thế... Em mừng ra mặt... Lại cho tiếp đĩa Áo người trinh nữ do chế Linh và Hương Lan hát...em lại mỉm cười rung đùi theo nhạc... Cho tiếp CD Đôi mắt người xưa do Tuấn Vũ và Giao Linh hát.... Em.... Quả không uổng công may áo mới và mod lại cho em nó. Vài hình ảnh chia sẻ cùng các bác.
Cái sướng của việc DIY và mod là ở chỗ này đấy bác ạ. Chúc mừng bác. Đừng có đi nghe cặp AR4X zin nào nữa nghe bác, cứ để cảm xúc được giữ mãi với đôi loa này. Chúc bác vui.
Nếu tuần này em bố trí được thì mấy anh em mình lại tụ tập. Bác nào có AR4 Zin mang đến thử thì hay nhỉ