MÌnh thì nhặt được em này, cơ quay " vù vù" mà chẳng kêu tẹo nào, đang chuẩn bị xẻ thịt :mrgreen: bác nào cần thịt phần nào thì ới mình :lol:
Bác chính xác rùi , thảo nào tháo mấy cái số model la hoắc vẫn thấy có chip DAC AKM 4309VM[/quote] cac bác chu ý Chip AKM 4310VM là đỉnh và tới AKM 4309AVM 24 chân trong các dong 1001' 1002 3000 5500 còn tới AKM4309BVN hoac 4309VM hoac BB PCM trong các dong 5501 5502 - 7000' 9000 thì chất lượng kém hơn do sony cat giam gia thanh tham khao http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_(console)
en thì lại đang cần một cặp thùng BLH DIY theo kiểu lắp cho loa Fostex FE 126E @ bác niubai68 hồi sáng lên nhà Vương huynh uống trà nghe nhạc sau đó Vương huynh dẫn lên cafe Nguyễn Liên làm thêm tuần trà nữa tính gọi cho bác mời bác ra uống cafe nhưng nghe Vương huynh bảo bác đi xì gòn rồi nên thôi hẹn bác dịp khác tới cảm ơn về cặp loa mấy con tụ là em xin về cho dự án DAC TDA 1541x2 nhưng đang chờ PCB nên tạm thời em chưa ngó xem nữa
@mit về rồi ! @ tngoctu Đã cho đóng gói tản nhiệt cùng kích cở gỡi qua bác cho đủ cặp, vừa rồi nv đóng gói lộn 1 cặp qua gói bác khác :mrgreen: free đã lên đường TTC Chúc bác vui @lão Mit cần 3 con 6C19C Nga ngố bác nào còn hú 1 tiếng nha .
Vâng cụ có con nào có dây còn tốt tận dụng , mấy cái còn dùng được thì mắt đứt dây dẫn mấy con còn dây đọc lắp , đang dọn lại chạy dc thì dùng , có bất tiện vì dùng cái tay bấm mò tìm bài. con Ps 1 này cut , hàn bỏ phần mute kéo ra jack RCA nó hát hay phê . vài hôm lắp buffer đèn làm lại nguồn theo mấy cụ Ger. làm chơi cho ra dáng DIY
chào các bụt đồng nát ạ. cũng lâu rồi các bụt không tổ chức đua xe nua sao. buồn quá đi các bụt ạ. thân.
Vừa lục kho tại chỗ thì còn đúng 3 chú used, đều loại đầu trọc, 2 con thủy tinh còn trong, 1 con hơi ngả nâu. Nếu bác cần ngay và chấp nhận được thì sáng mai lên đường. Nếu không chiều mai em quá kho bên kia tìm bóng mới. Bonus: 1 cuộn băng chuyên cố định đầu ra biến thế- phíp thủy tinh màu vàng rộng 2,5 mm. Chắc cũng đủ dùng ... nửa năm :mrgreen:
Cụ cứ nhận đi, ae tín nhiệm mà. "Sức trẻ" em đã gửi lại...rồi cụ, năm xưa em không được "canh trời xứ Nghệ" mà là canh trời thủ đô, đánh B52 kia cụ.
dạ em niubi hổng có gì để làm quà hết, ngoài cái hình phía dưới Nhìn cái hình của bác,em không cưỡng lại được Chắc em phải mở kho đồng nát của em để đổi lấy cái bình của bác :lol:
Cám ơn cụ, có khi chúng ta cùng tuổi với nhau, có khi trước kia cùng đơn vị ? Hồi ấy cụ ở đơn vị nào ? Hồi đánh B52 đơn vị em đóng quân ngay trên sân trường ĐH tổng hợp (đối diện Nhà máy thuốc lá Thăng Long ấy). Thân
Năm 72 em cũng ở HN nhưng trốn dưới hầm. Em cũng có tập dượt bắn máy bay, nhưng trên Trận địa khác cụ ạ :mrgreen:
Vậy là em và cụ cùng trên trận tuyến đánh quân thù vào thập kỉ 70, (nhưng khác nhau hình thức mà thôi).
Em ít tuổi hơn cụ nhiều. Bắn máy bay thì em thích bắn cả quân ta cả quân địch cụ ạ ( à mà gấu nhà là ta hay địch, hay lúc ta lúc địch cụ nhỉ) :mrgreen:
Gấu khi thì "Gấu nhà" có khi lại là "Gấu rừng" cụ àh :lol: p/s:Vừa xem shop "hungton" ổng ấy vẫn chưa trả lời :mrgreen: (không hiểu cái ông ấy buôn bán thế nào mà không trả lời "thượng đế".